Mùa xuân bên những ngôi nhà mới ở Vân Canh
15:43', 1/2/ 2004 (GMT+7)

Khi cả nước đang rộn ràng đón xuân thì ở Vân Canh hơn 250 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có nhà ở đơn sơ cũng rộn ràng đón nhận nhà mới và đón Tết vui vẻ. Trước Tết, ở xã vùng cao Canh Liên, mưa lớn đã làm xói lở hàng trăm mét đường giao thông liên xã. Bà con đã huy động hàng trăm công lao động tu sửa để xe chở vật tư xây nhà cho hộ nghèo kịp thời đón Tết. Bà Đinh Thị Bích Liên - Phó chủ tịch HĐND xã cho biết: "Xã đã giao tất cả 38 ngôi nhà được hỗ trợ đợt này cho hộ nghèo từ trước Tết để bà con đón xuân vui vẻ, góp phần động viên các hộ nghèo qua năm mới lao động sản xuất tốt hơn".

Ở thị trấn Vân Canh và xã Canh Hiệp chúng tôi được nghe kể về hoàn cảnh của các hộ được hỗ trợ nhà ở trong đợt này. Hầu hết họ đều đang ở trong những mái nhà tạm bợ, trống trước, hụt sau, rách nát và khó có cơ hội làm được nhà mới nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước. Ở làng Hiệp Giao, thị trấn Vân Canh, chúng tôi ghé thăm nhà ông Lê Ngọc Gành. Hơn chục năm nay, gia đình ông gồm 5 người vẫn sống trong một ngôi nhà tạm bợ rộng chưa đầy 15 m2. Nhận được nhà mới ông xúc động nói: "Tết này các con ông đã có giấc ngủ ngon, không phải tránh mưa như những năm trước". Cô Đoàn Thị Lỡ ở làng Suối Đá xã Canh Hiệp là người hạnh phúc nhất. 20 năm qua, lần đầu tiên cô được ở trong ngôi nhà của mình. Cô Lỡ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại bị khuyết tật về chân, trước kia cô cứ lang thang ở nhờ nhà người này, người khác, ai thấy cũng ái ngại nhưng không biết làm gì để giúp đỡ. Nay thấy cô có nhà, mọi người trong làng đều vui lây. Hộ bà Đoàn Thị Thu ở làng Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh; Đoàn Thị Ngành (70 tuổi, sống độc thân) ở làng Đắc Đâm, thị trấn Vân Canh, hộ bà Đoàn Thị Bông, ông Nguyễn Thanh Mộng ở làng Hiệp Hưng xã Canh Hiệp… đều rất khó khăn về nhà ở nay được hỗ trợ xây nhà, họ như đang sống trong mơ. Tết này họ đã có một ngôi nhà để sửa sang, trang trí như mọi gia đình khác. Hơn ai hết họ rất hiểu ý nghĩa và giá trị ngôi nhà họ được tặng. Ông Nguyễn Thanh Mộng xúc động nói: "Tết có nhà mới, thật không gì vui bằng!".

Theo Phòng Tổ chức - lao động xã hội huyện Vân Canh, hầu hết các hộ được hỗ trợ nhà ở đợt này là hộ cứu đói thường xuyên, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có nhà ở tạm bợ; họ không có cơ hội làm được nhà mới nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước. Hiện nay huyện Vân Canh còn hơn 500 trường hợp nữa sẽ được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong thời gian sau Tết, phấn đấu đến năm 2004 xóa nhà tranh tre, nứa lá tạm bợ trên địa bàn huyện.

. Hạnh Phúc

CÁC TIN KHÁC >>
Khi mỗi đảng viên xác định được trách nhiệm của mình  (01/02/2004)
Tết này trên các bản làng  (30/01/2004)
Nguyễn Huệ và sự định vị nhân cách thời đại  (30/01/2004)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa  (28/01/2004)
Đi theo con chữ vùng cao   (27/01/2004)
Chúng tôi rất tự hào về ba Ngài  (26/01/2004)
Tưng bừng từ ngày đầu tiên  (25/01/2004)
Mùa xuân trong mắt trẻ   (24/01/2004)
Khắp nơi tưng bừng đón giao thừa  (22/01/2004)
Tết, Tết, Tết…đến rồi  (21/01/2004)
Cuộc sống là mơ ước và vươn lên  (21/01/2004)
Những gì còn lại  (20/01/2004)
Đón Tết ở ba biên   (19/01/2004)
Canh Tiến đón Tết   (19/01/2004)
Tết này, dân khu 9 sẽ có nước   (18/01/2004)