Gặp người chiến sĩ Điện Biên năm xưa
10:13', 29/4/ 2004 (GMT+7)

Đó là chú Lê Văn Thìn ở thôn An Cửu, xã Phước Hưng, Tuy Phước. Với dáng vóc người nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi, nhìn chú Lê Văn Thìn (sinh năm 1927) khó có ai biết được cách đây tròn 50 năm, chú là một chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy, chấn động địa cầu.

Sinh ra và lớn lên ở thôn An Cửu, xã Phước Hưng, năm 1947 nghe theo tiếng gọi của Đảng, chú Thìn tạm biệt quê hương tham gia cách mạng. Chú được biên chế vào Trung đoàn 120, làm nhiệm vụ thông tin liên lạc. Cuối năm 1953, chú Thìn cùng đoàn cán bộ lãnh đạo của Trung đoàn ra Bắc dự Hội nghị Chiến sĩ thi đua toàn quân. Đầu năm 1954, chú Thìn được điều động vào Trung đoàn 165 thuộc Đại đoàn 312 bộ binh tham gia chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chú được giao nhiệm vụ vừa làm thông tin liên lạc vừa trấn giữ căn cứ ở đồi Độc Lập và bảo vệ sân bay, không cho kẻ địch hạ cánh máy bay, đồng thời cướp vũ khí đạn dược, quân dụng của giặc Pháp thả dù xuống. Trong khi đang làm nhiệm vụ tại đây, chú bị thương phải trở về tuyến sau.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, chú Lê Văn Thìn chuyển công tác về làm cán bộ ngành thương nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975) thì trở về quê hương Bình Định, tiếp tục công tác trong ngành thương nghiệp của tỉnh cho đến ngày về hưu năm 1979. Về hưu rồi về lại quê hương, nơi hơn 30 năm trước chú đã ra đi theo tiếng gọi của Đảng, phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, chú không quản ngại khó khăn cùng các con tham gia lao động sản xuất làm kinh tế VAC, trồng lúa, kinh tế vườn để nâng cao đời sống và phát triển kinh tế gia đình.

Năm nay chú Thìn đã đã 77 tuổi nhưng trông chú vẫn còn khỏe mạnh. Hằng ngày chú vẫn trực tiếp chăm sóc đàn heo gần 30 con, tưới rau, trồng bắp... nhằm góp phần tăng thu nhập kinh tế gia đình ngoài đồng lương hưu ít ỏi. Trong không khí tưng bừng của cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mới đây chú Lê Văn Thìn vinh dự là một trong những người con ưu tú của quê hương Bình Định được trở về thăm chiến trường Điện Biên Phủ xưa. Trao đổi với chúng tôi trước khi lên đường, chú bồi hồi xúc động xen lẫn niềm hân hoan sung sướng. Chú nói, chú sẽ được trở lại đồi Độc Lập mà cách đây 50 năm chú đã từng chiến đấu và gặp lại bạn bè, đồng đội của mình để biết ai còn ai mất.

. Tô Thanh Nghiêm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đưa người lang thang về nhà: Còn lắm gian nan  (29/04/2004)
An Nhơn: Đất nghề quê lúa   (28/04/2004)
Một sự nghiệp cách mạng to lớn của một đời người ngắn ngủi  (27/04/2004)
Trường chuẩn quốc gia ở bậc mầm non: Đích đến còn xa   (26/04/2004)
Dùng công nghệ thông tin làm bàn đạp cho sự phát triển   (26/04/2004)
Tưng bừng ngày hội bầu cử  (25/04/2004)
Nhiều vụ việc tiêu cực đã được xử lý nghiêm túc  (25/04/2004)
Bầu cử HĐND các cấp: Công việc chuẩn bị đã hoàn tất   (23/04/2004)
Mở rộng các ngành và loại hình đào tạo   (22/04/2004)
Vệ sinh an toàn thực phẩm: Nóng bỏng một "mặt trận"   (21/04/2004)
Công tác xây dựng gia đình văn hóa phát triển mạnh về lượng và chất   (21/04/2004)
Nhiều giáo viên mầm non, mẫu giáo chưa được tham gia BHXH  (20/04/2004)
Học sinh cận thị - SOS!  (19/04/2004)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên lý "Dĩ bất biến ứng vạn biến"  (19/04/2004)
Huỳnh Trọng Quý - người đạt giải nhất cuộc thi Báo cáo viên giỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh tỉnh  (19/04/2004)