Làng dưới chân núi Bà Bơi
15:41', 30/4/ 2004 (GMT+7)

Núi Bà Bơi - nằm ở địa phận xã Bok Tới (Hoài Ân), nơi cách nay 39 năm (2-9-1965) đã từng che chở, chứng kiến sự ra đời Sư đoàn 3 - Sao Vàng Anh hùng, cùng nhân dân Hoài Ân làm nên những chiến công hiển hách, mà đỉnh cao là chiến dịch Xuân Hè 1972 - giải phóng hoàn toàn huyện Hoài Ân vào lúc 11 giờ ngày 19-4-1972.

Dưới chân núi Bà Bơi ấy, hôm nay có một ngôi làng của tộc người Bana theo Đảng, lập làng định cư, làm ruộng nước, chăn nuôi, làm vườn, làm trang trại phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tiến bộ làm cho bộ mặt làng, bản từng ngày thay da đổi thịt.

Đội cồng chiêng làng T2 biểu diễn chào mừng ngày xã đón danh hiệu Anh hùng LLVT

Tiếp chúng tôi tại nhà rông của làng, anh Đinh Văn Khơn thôn trưởng cho biết: Làng T2 định cư cách nay 20 năm; lúc đầu có khoảng 50 hộ nay đã có 79 hộ, trên 350 nhân khẩu, đang đoàn kết cùng nhau thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, từng bước đẩy lùi đói nghèo. Trong làng hộ nghèo chỉ còn 8 hộ; nhiều hộ vươn lên làm giàu như gia đình Bok Sinh, với mô hình kinh tế vườn rừng; gia đình chị Đinh Thị Quyên, chị Đinh Mi Sơn, với mô hình chăn nuôi; gia đình anh Đinh Văn Ngóp với mô hình dịch vụ. Chính vậy mà trong làng đã có 20 ti vi, 25 xe máy, 2 máy xát gạo… 100% số hộ có radio cassette. Lưới điện quốc gia đã về xã và có 100% số hộ sử dụng. Đường thôn, ngõ xóm được nhân dân đóng góp xây dựng bê tông 1,5km phong quang, sạch đẹp. Trong làng có 1 y sĩ chăm lo sức khỏe ban đầu của nhân dân. 100% số con em được đi học. Nhờ hưởng lợi từ chương trình 135 mà trong thôn có 11 giếng đào, 5 bể chứa nước sạch tự chảy, được nhân dân ý thức bảo quản sử dụng có hiệu quả, trường học, trạm xá, bưu điện văn hóa xã cũng đã mọc lên khang trang trên làng T2. Các hộ chính sách, người neo đơn, gặp hoạn nạn, được nhân dân trong làng quan tâm giúp đỡ; vấn nạn phá rừng không còn, người dân có ý thức tổ chức ngăn chặn bọn lâm tặc vào rừng khai thác gỗ bừa bãi. Đi kèm với phát triển kinh tế - xã hội, nhân dân làng T2 luôn ý thức gìn giữ phát triển đời sống văn hóa.

Anh Đinh Văn Ngớp - cán bộ VHTT xã cho biết: làng T2 có đội văn nghệ quần chúng rất mạnh, luôn duy trì tập luyện chương trình tổ chức phục vụ nhân dân trong các dịp lễ, tết. Nhiều năm là lực lượng nòng cốt của đội văn nghệ quần chúng xã đi tham gia hội thi hội diễn cấp huyện cấp tỉnh đạt thứ hạng cao. Bên cạnh các lễ hội truyền thống của dân tộc Bana, nghề dệt thổ cẩm, đan đát được khôi phục và phát triển phục vụ tốt nhu cầu tại chỗ cho người dân trong làng.

Anh Đinh Xuân Á - Chủ tịch xã Bók Tới nhận xét: "T2 là làng mạnh nhất của xã hiện nay; bà con biết phát huy nội lực, tạo lập được cuộc sống mới. Nhờ vậy mà từ năm 1999 làng được công nhận là khu dân cư có cuộc sống mới, năm 2001 được huyện công nhận danh hiệu Làng văn hóa và năm 2003 được công nhận là Làng văn hóa cấp tỉnh".

Tại buổi lễ đón nhận danh hiệu Làng văn hóa cấp tỉnh, Bok Ban, lớp cao niên của làng tự hào nói: "Làng T2 thực sự là bộ mặt của xã Bok Tới mà, tuy có được hưởng lợi từ các công trình phúc lợi xã, nhưng cái chính là nhân dân trong làng biết phát huy nội lực, đội ngũ cán bộ của làng năng động, biết trao đổi, dựa vào kinh nghiệm, uy tín của lớp già làng mà vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và tự vươn lên".

Danh hiệu Làng văn hóa cấp tỉnh dành cho làng T2 là niềm tự hào, là kết quả của quá trình phấn đấu xây dựng cuộc sống mới trên cơ sở phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, kế thừa tinh hoa văn hóa truyền thống đặc trưng của Bana, biết chọn lọc, học hỏi kinh nghiệm, lối sống ở các dân tộc anh em mà xây dựng T2 thành điểm sáng giữa bạt ngàn rừng núi Bà Bơi huyền thoại - nơi lưu giữ bao ký ức của một thời đạn bom khói lửa, một thời người Bana lạt muối đói cơm, nhưng vẫn một lòng tin Đảng, tin cách mạng, xây dựng vùng hậu cứ an toàn…

. Hà Hoài Ân

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Vì sao tôi thảo lời đầu hàng cho tổng thống ngụy Sài Gòn?  (29/04/2004)
Gặp người chiến sĩ Điện Biên năm xưa  (29/04/2004)
Đưa người lang thang về nhà: Còn lắm gian nan  (29/04/2004)
An Nhơn: Đất nghề quê lúa   (28/04/2004)
Một sự nghiệp cách mạng to lớn của một đời người ngắn ngủi  (27/04/2004)
Trường chuẩn quốc gia ở bậc mầm non: Đích đến còn xa   (26/04/2004)
Dùng công nghệ thông tin làm bàn đạp cho sự phát triển   (26/04/2004)
Tưng bừng ngày hội bầu cử  (25/04/2004)
Nhiều vụ việc tiêu cực đã được xử lý nghiêm túc  (25/04/2004)
Bầu cử HĐND các cấp: Công việc chuẩn bị đã hoàn tất   (23/04/2004)
Mở rộng các ngành và loại hình đào tạo   (22/04/2004)
Vệ sinh an toàn thực phẩm: Nóng bỏng một "mặt trận"   (21/04/2004)
Công tác xây dựng gia đình văn hóa phát triển mạnh về lượng và chất   (21/04/2004)
Nhiều giáo viên mầm non, mẫu giáo chưa được tham gia BHXH  (20/04/2004)
Học sinh cận thị - SOS!  (19/04/2004)