Chuyện ghi từ Chi bộ Đảng làng Hà Ri
16:9', 4/4/ 2004 (GMT+7)

Đến làng Hà Ri (xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh), tôi được nghe bà con nói nhiều về chuyện xóa đói giảm nghèo của "Tổ đoàn kết". Đây là một sáng kiến của Chi bộ Đảng làng Hà Ri và được đông đảo dân làng hưởng ứng.

Làng Hà Ri có tất cả 93 hộ với 408 nhân khẩu, chủ yếu là người Bana, diện tích đất nông nghiệp ở đây ít, cả làng có khoảng 13 héc ta ruộng lúa nước, hơn 4 héc ta đất được canh tác các loại cây trồng cạn như mía, đậu đỗ. Cây trồng có diện tích nhiều nhất là điều với hơn 250 héc ta, trong đó có 150 héc ta cho thu hoạch. Ở Hà Ri hộ nào cũng trồng điều, hộ trồng ít cũng được 1 héc ta, hộ trồng nhiều đến 4 héc ta. Trong mấy năm qua, cây điều được chăm sóc tốt đã cho năng suất ngày một tăng. Năm 2001, năng suất điều ở Hà Ri là 3 tạ/ha, năm 2003, năng suất đạt bình quân 5 tạ/ha. Bên cạnh đó năng suất các loại cây trồng khác như lúa, đậu đỗ cũng tăng từ 3 đến 5 tạ/ha so với trước.

Năng suất cây trồng tăng đã nâng đời sống của người dân lên một bước đáng kể. Nếu như năm 2002, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 2.640.000 đồng được xem là cao thì năm 2003 con số ấy đã tăng vọt lên 3.350.000 đồng (trong khi thu nhập bình quân của đồng bào miền núi ở Vĩnh Thạnh trong năm 2003 là 1.136.000 đồng). Nhờ vậy cuối năm 2003, làng Hà Ri đã có 74 hộ có mức sống khá, trong đó có 5 hộ giàu với mức thu nhập ổn định 50 triệu đồng/năm. Số hộ nghèo đã giảm từ 28 hộ của năm 2002 xuống còn 19 hộ, chiếm tỷ lệ 20% số hộ trong làng.

Những kết quả đó đã thể hiện tính hiệu quả của phong trào xóa đói giảm nghèo của Chi bộ làng Hà Ri, nhất là mô hình "Tổ đoàn kết" giúp đỡ lẫn nhau. Bá Thạch - Bí thư chi bộ làng Hà Ri cho biết: "Tổ đoàn kết" hiện có 93 người, mỗi gia đình có một lao động chính tham gia. Mỗi ngày "Tổ đoàn kết" tập trung làm cho một hay vài gia đình nào đó, tùy theo khối lượng công việc, cứ làm xong công việc của nhà này rồi đến làm cho nhà khác từ việc dọn rẫy, trỉa hạt, trồng mía đến việc thu hoạch…". Nhờ đó những vườn điều của nhiều hộ trước kia do thiếu công lao động hoặc do lười biếng bị bỏ hoang, chồi cây cỏ dại mọc đầy nay đã được phát dọn sạch sẽ, điều được chăm sóc chu đáo đã xanh tốt trở lại. Những khu đất bị bỏ hoang do không có sức làm, giờ với gần trăm con người cùng góp công sức giờ đã thắm lại màu xanh của mía, mì, đậu đỗ…

Bây giờ ở Hà Ri nhà nào cũng có vườn đất với nhiều loại cây trồng. Qua câu chuyện của bà con trong làng, tôi biết được những hộ như bá Ri, bá Dũng, bá Ly, bá Vui, bá Tường… trước đây thường xuyên thiếu đói do thiếu lao động giờ đã trở nên khá giả, trong số những hộ này có 4 hộ đã mua được xe máy. Một trong số những người này nói với tôi: "Giờ nhắc lại thì xấu hổ lắm, vì công chuyện của mình, mình không chịu làm mà để mọi người đến làm, nhưng có được bữa nay là nhờ Tổ đoàn kết, vì khi bà con đến làm thì mình cũng phải làm, làm cho mình xong thì đi làm lại cho người khác. Giờ thì có muốn cũng không lười biếng được nữa".

Về Hà Ri, hỏi bất cứ một người dân nào về những đổi thay của làng cũng đều nghe chung một câu trả lời là "nhờ có Chi bộ Đảng". Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Chi bộ Hà Ri đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo dân làng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống về mọi mặt. Hà Ri hôm nay đã có đường bê tông chạy suốt làng được làm bằng sức dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước. Hà Ri cũng là làng duy nhất ở huyện Vĩnh Thạnh có khu chợ khá khang trang được xây dựng ngay đầu làng để hàng ngày bà con nhóm họp, mua bán, trao đổi hàng hóa, khỏi phải tốn sức đi xa…

Có thể nói, làng vùng cao Hà Ri hôm nay đã có sự thay da đổi thịt, các mặt kinh tế - xã hội đều có bước chuyển biến đáng kể. Người dân Hà Ri hôm nay vừa góp công sức giữ rừng, vừa đẩy mạnh sản xuất bằng việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với tăng năng suất thông qua các biện pháp thâm canh, sử dụng giống mới, mở rộng chăn nuôi. Tất cả những nét mới trong sự chuyển biến này đều có vai trò tiên phong của Chi bộ Đảng, sự đầu tàu gương mẫu của đội ngũ đảng viên - những hạt nhân tích cực trong mọi phong trào phát triển, xây dựng nông thôn mới ở Hà Ri.

. Xuân Dũng

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Chuyện hôm qua, hôm nay của những nữ cựu tù chính trị   (04/04/2004)
Cắm mặt vào đá   (02/04/2004)
Các chúa Nguyễn đã khai thác kinh tế biển ở Hoàng Sa và Trường Sa  (01/04/2004)
Căn cứ trước mũi súng   (31/03/2004)
Chiến dịch giải phóng Quy Nhơn: 36 giờ hành binh thần tốc   (31/03/2004)
Y tế cơ sở chưa hết khó khăn!   (30/03/2004)
Chuyện nhói lòng về 5 đứa trẻ mồ côi   (30/03/2004)
Làng văn hóa Trung Định  (29/03/2004)
Những cuốc xe đêm  (29/03/2004)
Dân chủ, đúng luật, đúng quy trình  (28/03/2004)
Trung Lương: Nỗi niềm đọng lại  (28/03/2004)
Hành trình về cội nguồn   (26/03/2004)
Đời thợ xây  (25/03/2004)
Tạo thêm cơ hội cho người lao động   (24/03/2004)
Con đường Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lê nin   (23/03/2004)