Bá Phương vượt nghèo
10:29', 31/8/ 2004 (GMT+7)

Ở làng Kon-Tơlok, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Thạnh) mọi người đều kính trọng bá Phương - người thương binh năm nay đã ngoài 60 tuổi đã biết vượt lên cảnh đói nghèo, để làm giàu cho mình và giúp bà con trong làng cùng vươn lên.

Bá Phương

Bá Phương nói: "Trước kia mình là bộ đội không sợ thằng Mỹ, giờ chẳng lẽ mình sợ đói nghèo, phải cùng nhau phấn đấu làm ăn thôi". Sau khi đất nước hòa bình thống nhất, bá Phương tiếp tục công tác ở Huyện đội Vĩnh Thạnh. Năm 1982, bá nghỉ hưu.

Về với quê nghèo, đất xấu, đồi dốc, gia đình bá quanh năm, suốt tháng lam lũ trỉa lúa, trồng ngô mà cũng không đủ ăn. Nhìn cảnh đói nghèo của gia đình và bà con trong làng, bá Phương tự hỏi: "Ở một số địa phương khác, cũng đất ấy, cũng điều kiện khí hậu ấy mà sao nhiều người làm giàu được". Thế là bá đi học tập cách làm ăn mới rồi về cải tạo vườn tạp để trồng cây điều. Hiện nay, vườn điều của bá khoảng 3ha với hơn 2.500 gốc, trong đó có 2/3 đã cho thu hoạch. Với hơn 2 sào ruộng trồng lúa nước 3 vụ, bá tận dụng phân chuồng bón lót, dùng phân NPK bón thúc, dùng giống mới, đạt năng suất khá cao. Ngoài ra, bá còn nuôi gà, heo và bò sinh sản. Hiện đàn bò của bá có 4 con.

Giờ đây, gia đình bá không chỉ đủ ăn mà còn có của ăn của để. Bá Phương cho biết, trung bình mỗi năm thu nhập từ chăn nuôi và trồng trọt trên 25 triệu đồng. Chỉ riêng vụ điều vừa rồi bá thu hoạch hơn hai tấn rưỡi, bán được hơn 20 triệu đồng. Nhờ ổn định kinh tế gia đình, các con của bá đều được đi học.

Không chỉ làm giàu cho riêng mình, bá Phương còn tự nguyện đem vốn, kinh nghiệm sản xuất của mình hướng dẫn, giúp đỡ các hộ trong làng trồng điều để thoát nghèo, nhiều hộ đã có của ăn của để và xây được nhà ở kiên cố…                    

. Long Vũ

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Anh bộ đội xuất ngũ làm kinh tế giỏi  (30/08/2004)
Đi mua sắm trên Internet   (30/08/2004)
Hội Nông dân Vĩnh Thạnh: Người bạn đồng hành cùng nông dân  (29/08/2004)
Ai chịu trách nhiệm về 20 tấn "rác" đang nằm lì tại Cảng Quy Nhơn?  (27/08/2004)
Chuyện "vác" luật lên non ở An Lão  (26/08/2004)
Những gia đình tiêu biểu của núi rừng  (26/08/2004)
Tai nạn lao động vẫn còn là hiểm họa  (25/08/2004)
Nhìn lại công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ về cơ sở   (25/08/2004)
Tuổi cao, chí càng cao   (24/08/2004)
Hai cô gái giải Nhất   (24/08/2004)
Phiên chợ trong sương sớm   (23/08/2004)
Điện thoại di động: Thật - giả khó phân   (23/08/2004)
Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục  (22/08/2004)
Quy Nhơn: Những ngày đầu thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm  (20/08/2004)
Bát nháo nạn đào sắt phế liệu ở kho đạn Đèo Son   (19/08/2004)