Làm mặt trận thôn cũng cần sáng tạo
15:17', 5/9/ 2004 (GMT+7)

Ở tuổi 75, ông dành tất cả sức lực và sự nhiệt tình của mình cho công việc vận động xây dựng quê hương giàu đẹp. Ông là Huỳnh Cửu - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

Ông cũng là người đã góp phần đưa thôn Phụng Sơn trở thành một trong hai khu dân cư (KDC) tiên tiến điển hình của tỉnh tham dự Hội nghị Biểu dương KDC tiêu biểu toàn quốc lần II tại Hà Nội vừa qua.

    Ông Huỳnh Cửu

Từng tham gia hoạt động cách mạng, đến năm 1975, ông Huỳnh Cửu làm Trưởng ban Văn hóa Thông tin xã Phước Sơn và giữ "chức vụ" đó suốt trong 10 năm. Cho đến khi bắt đầu bước vào tuổi "cổ lai hy" ông mới phụ trách công tác Mặt trận thôn. Trong những năm qua, tuy tuổi đã cao nhưng ông Cửu vẫn miệt mài với công việc của mình, từ việc tập hợp quần chúng, gây dựng phong trào đến việc chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền để duy trì nề nếp sinh hoạt, hội họp nhân dân xóm. Đối với ông, tuổi cao, sức có yếu nhưng tinh thần thì vẫn khỏe. Thôn Phụng Sơn đã từng bước đi lên đạt danh hiệu "Làng văn hóa" vào năm 2001 và từ đó đến nay chi bộ thôn luôn được xếp loại "Trong sạch vững mạnh".

Là trưởng ban Mặt trận thôn được mọi người yêu mến tin tưởng, ông Cửu luôn lấy nội dung "Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị trong sạch vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân" làm nòng cốt để thực hiện cuộc vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC. Theo ông Cửu, để xây dựng KDC vững mạnh, việc tập hợp nhân dân tham gia các phong trào là việc quan trọng cần thiết trước tiên, nhưng tập hợp được nhân dân là một công việc không phải dễ. Chính vì vậy ông đã đề xuất việc lập ra Tổ Đoàn kết phụ trách liên cư, trong đó tổ trưởng và các tổ viên do chính người dân tự giác tham gia, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc nhắc nhở mọi người sống và làm việc theo pháp luật; đồng thời hòa giải những gây gổ, bất hòa trong thôn xóm mình. Đến nay thôn đã hình thành 32 Tổ đoàn kết, mỗi tổ quản lý từ 15-20 hộ liên cư.

Ông khẳng định: "Có những Tổ đoàn kết như vậy thì những chủ trương mới đi sâu, đi sát vào trong quần chúng và quần chúng cũng có cơ hội để bày tỏ nguyện vọng của mình". Ông cũng rất coi trọng những ý kiến đóng góp của các cụ lão thành - những người có uy tín và nhiều kinh nghiệm. Đối với ông, công tác mặt trận ở thôn là một việc không đơn giản, nó cũng cần có sự sáng tạo. Ông cho rằng, dù là ông hay là người nào khác khi làm công tác này cũng phải luôn suy nghĩ, tìm tòi sáng tạo ra những phương pháp mới, có hiệu quả, phù hợp với đặc thù riêng của địa phương mình để có thể đoàn kết nhân dân xây dựng phong trào phát triển.

Ông Huỳnh Cửu được hầu hết người dân Phước Sơn biết đến và tin yêu. "Ổng là "xương sống" trong công tác vận động quần chúng xây dựng KDC tiên tiến" - ông Dương Thành Châu trưởng thôn Phụng Sơn, khẳng định vậy.

. Bích Dâng

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bình Định vào năm học mới   (05/09/2004)
Để trẻ vui đến trường   (03/09/2004)
Đánh máy vi tính: Nghề phụ, thu góp   (03/09/2004)
Khát vọng Canh Liên   (02/09/2004)
Bình Định trong những ngày Tháng Tám lịch sử   (02/09/2004)
Bác Hồ với việc kiến lập Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa   (02/09/2004)
Cơ hội "tiếp thị" của các trung tâm dịch vụ việc làm   (01/09/2004)
Ngày 2-9 khai mạc Hội chợ việc làm: Tất cả đã sẵn sàng!   (01/09/2004)
Nỗi lo từ những cung đường tránh   (01/09/2004)
Đề cao quyền dân chủ của công dân qua đối thoại trực tiếp   (01/09/2004)
Hoạt động khai thác đá ở Nhơn Tân: Lợi bất cập hại  (31/08/2004)
Bá Phương vượt nghèo  (31/08/2004)
Anh bộ đội xuất ngũ làm kinh tế giỏi  (30/08/2004)
Đi mua sắm trên Internet   (30/08/2004)
Hội Nông dân Vĩnh Thạnh: Người bạn đồng hành cùng nông dân  (29/08/2004)