Ghi chép từ chuyến đi thăm Bình Định của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:
Ba ngày và những tình cảm nồng ấm
9:45', 10/9/ 2004 (GMT+7)

Những ngày tiếp sau sự kiện kỷ niệm 59 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đảng bộ và nhân dân Bình Định thêm một niềm vui mới, được đón đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng về thăm. Trong 3 ngày (7,8 và 9-9), ở những nơi đến thăm, đồng chí Nông Đức Mạnh đã để lại trong lòng những người đón chào những tình cảm nồng ấm và trân trọng.

Đồng chí Nông Đức Mạnh thăm bà con dân tộc Ba na ở Khu tái định cư Suối Sem - Định Nhì (Vĩnh Thạnh)

Trong 3 ngày ở Bình Định thì đã có 2 ngày đồng chí Tổng Bí thư dành đi thăm cơ sở. Những nơi đồng chí đến thăm đều là những nơi đặc biệt.

Công ty Dược - TTBYT Bình Định xứng đáng là nơi đầu tiên được Tổng Bí thư trở lại bởi đây là đơn vị vừa được phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Cách đây 7 năm, khi còn là Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nông Đức Mạnh cũng đã từng đến thăm đơn vị này. Khi ấy, công ty nổi bật trong các doanh nghiệp nhà nước bởi sự năng động: năng động trong huy động vốn, năng động sản xuất đa mặt hàng và trong liên kết đầu tư ra nước ngoài... 7 năm sau trở lại Công ty Dược -TTBYT, đồng chí Nông Đức Mạnh đã nhận ra sự thay đổi rất nhiều. Dễ thấy nhất là cơ ngơi sản xuất đã khang trang và hiện đại hơn hẳn. Trong một buổi chiều râm nắng, hàng trăm công nhân của công ty đã được chứng kiến phong cách giản dị và hết sức gần gũi của vị lãnh đạo cao nhất của Đảng. Giữa 2 hàng người cầm cờ vẫy chào, đồng chí Tổng Bí thư đã liên tục rẽ qua phải, qua trái để bắt tay cho đều và thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe của công nhân. Sau khi tham quan xưởng sản xuất, thấy vẫn còn rất đông công nhân chờ đợi vẫy chào, Tổng Bí thư lại ra hiệu: "Nào, tất cả anh chị em tập hợp lại đây để chụp hình lưu niệm với bác, nào!". Thế là hằng trăm công nhân lại chen nhau vào đứng bên ông...

Đến Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Duyên Hải ở Khu Công nghiệp Long Mỹ, sau khi nhận được sự đón chào nồng nhiệt, Tổng Bí thư lại hỏi:

- Lương các cháu ở đây có được một triệu không?

- Dạ được!

- Một triệu sống có đủ không?

- Dạ đủ chớ! 

Đồng chí Nông Đức Mạnh thăm hỏi công nhân Nhà máy chế biến gỗ XK Duyên Hải thuộc Công ty Khải Vy

Một công nhân nói rặt giọng Bình Định khiến mọi người được một trận cười vui. Nói chuyện với lãnh đạo Nhà máy, Tổng Bí thư nhắc nhở: "Nhà máy phải lo đời sống cho anh em công nhân, phải lo để họ có gia đình, có được mái nhà và tính cả chuyện học hành cho con cái họ sau này!".

Có lẽ trong các đơn vị đến thăm thì thời gian đồng chí Tổng Bí thư dành cho bà con người dân tộc Ba na ở Khu tái định cư Suối Sem - Định Nhì là lâu nhất. Ở đây, đồng chí Nông Đức Mạnh đã hỏi rất nhiều lần những câu hỏi như: Bà con có đủ ăn, đủ mặc không? Có sắm được radio chưa? Làng có bao nhiêu cái ti vi, bao nhiêu cái xe máy?... Rồi đồng chí lại quay sang nhắc nhở các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện phải chăm lo để đồng bào được đủ ăn đủ mặc, giúp đồng bào có đủ thuốc chữa bệnh, con em phải được đến trường học hành... Trong câu chuyện với đồng bào, đồng chí Tổng Bí thư luôn nhắc rằng "Quê tôi cũng giống như nơi ở của bà con đây, tôi cũng là người dân tộc thiểu số ở phía Bắc, quê tôi giờ cũng còn nhiều khó khăn...". Trước sự giản dị gần gũi của đồng chí Tổng Bí thư, già làng Đinh Bá Pơm mạnh dạn đứng dậy phát biểu: "Từ bao đời nay, bà con của chúng tôi ở đây chưa từng được một lần tận mắt thấy vị lãnh đạo cao cấp nào, giờ được thấy đồng chí Nông Đức Mạnh, bà con mừng lắm. Trước đây bà con rất khổ, rất khó khăn, giờ được Đảng, được Nhà nước lo cho có đường đi, có điện, có nhà cửa. Mừng lắm!". Trong sự xúc động được mặc chiếc áo thổ cẩm do chính bà con nơi đây dệt tặng, Tổng Bí thư đã ân cần nhắc nhở bà con phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất và thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, không chăn nuôi gia súc gần nhà...

Với cô giáo Nguyễn Thị Mười, dạy môn Vật lý ở Trường Nội trú Dân tộc Vĩnh Thạnh thì Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từ lâu đã là một thần tượng được cô ngưỡng mộ. Nên khi được đồng chí đến bắt tay cô đã òa khóc, nghẹn ngào.

Không chỉ có cô giáo Mười, những người dân ở quanh Trường Nội trú Dân tộc Vĩnh Thạnh cũng ào đến cổng trường và một cụ bà khi thấy đồng chí Nông Đức Mạnh đi ra đã ào đến và được đồng chí nắm lấy bàn tay thân ái thăm hỏi...

Ba ngày làm việc ở Bình Định, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng đến quốc kế dân sinh nhưng với những người dân, những công nhân, những học sinh... từng được đón đồng chí sẽ mãi mãi ghi nhớ hình ảnh một vị lãnh đạo cao cấp của Đảng lại là người thật hiền hòa, thật gần gũi và dạt dào tình cảm thương dân...

. Quang Khanh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Người dân lo không đủ tiền vào bệnh viện   (09/09/2004)
Những tiếng nổ giữa thời bình từ kho đạn Đèo Son   (09/09/2004)
Nhọc nhằn nghề bán xăng thuê   (08/09/2004)
Những chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện cải cách hành chính   (08/09/2004)
Ngôi trường mới mang tên người anh hùng Nguyễn Huệ  (07/09/2004)
Làm từ thiện   (07/09/2004)
Đời sống ngư dân Nhơn Lý: Không chỉ có nghề biển   (07/09/2004)
Chăn vịt giữa lòng sông Kôn   (06/09/2004)
Lao động kỹ thuật cao: Doanh nghiệp cần nhưng không đủ   (06/09/2004)
Làm mặt trận thôn cũng cần sáng tạo   (05/09/2004)
Bình Định vào năm học mới   (05/09/2004)
Để trẻ vui đến trường   (03/09/2004)
Đánh máy vi tính: Nghề phụ, thu góp   (03/09/2004)
Khát vọng Canh Liên   (02/09/2004)
Bình Định trong những ngày Tháng Tám lịch sử   (02/09/2004)