Cô giáo giỏi ở vùng sâu
16:12', 13/9/ 2004 (GMT+7)

Ở Trường Tiểu học số 2 Ân Nghĩa (Hoài Ân), cái tên cô giáo Thái luôn được nhắc tới với tất cả sự yêu thương, quý mến. Cô Thái không chỉ là người hiền lành, vui vẻ, sống hòa đồng với mọi người mà còn là người luôn luôn nhiệt tình, tận tụy với nghề.

Năm 1999, tốt nghiệp Trung cấp sư phạm Quy Nhơn, cô giáo trẻ Võ Thị Thái về nhận công tác tại Trường tiểu học số 2 Ân Nghĩa, một trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện, cách nhà đến gần 10km. Năm đầu mới về trường, giáo viên còn thiếu, cô giáo Thái được phân công phụ trách dạy 2 lớp. Cũng năm đó, người cha của cô bị bệnh nặng và đã qua đời. Vượt qua những khó khăn ấy, cô giáo trẻ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau mỗi buổi học, cô Thái thường bảo những em học sinh có học lực yếu kém ở lại để dạy thêm; đồng thời cô cũng tìm hiểu, phân loại học sinh để có cách giảng dạy cho phù hợp. Kết quả không ngoài sự mong đợi khi những lớp do cô phụ trách đều có kết quả học tập rất cao. Năm học 2001-2002, lớp của cô Thái có học sinh đỗ tốt nghiệp tiểu học thủ khoa của huyện. Không tự thỏa mãn với những gì đã làm được, cô luôn trăn trở, tìm tòi cách truyền đạt mới làm sao cho học sinh dễ hiểu nhất.

Bốn năm công tác là bốn năm cô Thái đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2 lần đạt giải nhì cấp huyện và 1 lần đạt giải ba cấp tỉnh trong Hội thi Giáo viên chữ đẹp bậc tiểu học. Vừa qua, cô Thái là một trong số 19 cá nhân được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khen tặng đảng viên xuất sắc 3 năm liền (2001-2003).

. Bùi Văn Lành

(Văn phòng Huyện ủy Hoài Ân)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Ghi nhận từ Hội thi "Dân vận khéo" ở xã Nhơn Phong  (13/09/2004)
Long đong nghề khắc chữ  (12/09/2004)
Ba ngày và những tình cảm nồng ấm   (10/09/2004)
Người dân lo không đủ tiền vào bệnh viện   (09/09/2004)
Những tiếng nổ giữa thời bình từ kho đạn Đèo Son   (09/09/2004)
Nhọc nhằn nghề bán xăng thuê   (08/09/2004)
Những chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện cải cách hành chính   (08/09/2004)
Ngôi trường mới mang tên người anh hùng Nguyễn Huệ  (07/09/2004)
Làm từ thiện   (07/09/2004)
Đời sống ngư dân Nhơn Lý: Không chỉ có nghề biển   (07/09/2004)
Chăn vịt giữa lòng sông Kôn   (06/09/2004)
Lao động kỹ thuật cao: Doanh nghiệp cần nhưng không đủ   (06/09/2004)
Làm mặt trận thôn cũng cần sáng tạo   (05/09/2004)
Bình Định vào năm học mới   (05/09/2004)
Để trẻ vui đến trường   (03/09/2004)