Bếp ăn tình thương ở Bệnh viện Phù Cát
14:59', 16/9/ 2004 (GMT+7)

Gặp nhau từ ý tưởng cùng góp tay giúp đỡ những bệnh nhân (BN) nghèo điều trị tại bệnh viện (BV), Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế huyện Phù Cát đã kêu gọi những tấm lòng từ thiện thành lập bếp ăn tình thương tại BV.

"Năm 2002, trong một lần tham dự Hội nghị câu lạc bộ giám đốc các BV được tổ chức tại Thừa Thiên Huế, tôi rất tâm đắc với mô hình bếp ăn tình thương mà hội chữ thập đỏ các địa phương trình bày. Từ đó, tôi nung nấu ý định làm theo" - bác sĩ Trương Quang Đạt - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát đã mở đầu câu chuyện về cái bếp ăn tình thương của BV mình như thế. Rồi anh đã âm thầm tìm nguồn tài trợ. Bên cạnh đó, có một người thường xuyên vào BV huyện thăm đồng đội của mình đang nằm điều trị những di chứng của chiến tranh. Trong những lần vào thăm ấy, người phụ nữ tên Trần Thị Chanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện ra về với hình ảnh những BN bị tai nạn, bị bệnh đột biến mà không có thân nhân bên cạnh cũng như những BN nghèo vào viện chỉ bằng vài trăm ngàn đồng vay mượn trả tiền thuốc men. Sự đồng điệu từ hai phía này đã giúp họ hình thành nên ý tưởng tìm kiếm sự hỗ trợ của các tổ chức nhân đạo và những cá nhân từ thiện để thành lập nên bếp ăn tình thương tại BV huyện.

Ngày 30-8, với sự ủng hộ của một tổ chức từ thiện và một số doanh nghiệp, tên gọi "Bếp ăn tình thương" tại BV huyện Phù Cát đã chính thức ra đời. Hội Chữ thập đỏ có nhiệm vụ vận động và thu nhận nguồn hàng. Trung tâm Y tế huyện lên danh sách BN và phân cháo về từng khoa. Ban đầu bếp ăn tổ chức bát cháo sáng cho những BN nghèo đang nằm điều trị tại BV. Hơn 3 triệu đồng và 100 kg gạo là sự tiếp sức đầu tiên cho bếp ăn này.

Hơn 10 ngày qua, tại bếp ăn BV huyện Phù Cát luôn có 2 chị nuôi phục vụ BN bữa ăn sáng không mất tiền. Một là chị Diệp, nhân viên bếp ăn của BV và một là chị Khương, nhân viên phòng hành chính của BV. Trái với thường lệ, bây giờ 2 chị lại tất bật với công việc mới của mình. Cứ 4 giờ sáng các chị đến lò mổ lấy thịt và xương về, bắt tay vào nấu cháo, đến 5 giờ 30 phút, các chị múc từng xoong cháo về tận khoa phát cho BN. Đi vòng cả 6 khoa bệnh, đúng 6 giờ 30 phút các chị lại thu dọn để tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Xoong cháo của các chị mỗi ngày một to thêm. Chị Diệp cho biết: "Với số tiền được ủng hộ nên ban đầu, BV nấu cháo cho 40-50 BN nghèo. Nhưng chỉ sau một ngày số lượng này đã tăng lên 70-80 BN. Và bây giờ con số đã lên đến 90 người! Đó là chưa kể phải dự trù thêm số BN vừa nhập viện buổi tối".             

. Lê Thu Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bệnh viện tuyến huyện: Khá hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn   (16/09/2004)
Báo động tình trạng nhân viên y tế trường học bỏ việc   (15/09/2004)
Thư ký giám đốc  (14/09/2004)
Cô giáo giỏi ở vùng sâu  (13/09/2004)
Ghi nhận từ Hội thi "Dân vận khéo" ở xã Nhơn Phong  (13/09/2004)
Long đong nghề khắc chữ  (12/09/2004)
Ba ngày và những tình cảm nồng ấm   (10/09/2004)
Người dân lo không đủ tiền vào bệnh viện   (09/09/2004)
Những tiếng nổ giữa thời bình từ kho đạn Đèo Son   (09/09/2004)
Nhọc nhằn nghề bán xăng thuê   (08/09/2004)
Những chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện cải cách hành chính   (08/09/2004)
Ngôi trường mới mang tên người anh hùng Nguyễn Huệ  (07/09/2004)
Làm từ thiện   (07/09/2004)
Đời sống ngư dân Nhơn Lý: Không chỉ có nghề biển   (07/09/2004)
Chăn vịt giữa lòng sông Kôn   (06/09/2004)