Qua Hội thi cán bộ cơ sở "dân vận khéo" ở thị trấn Tuy Phước:
Kiến thức dân vận được nâng lên
18:28', 19/9/ 2004 (GMT+7)

Hội thi cán bộ cơ sở "dân vận khéo" lần thứ I năm 2004 ở thị trấn Tuy Phước đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn lắng đọng. Lần đầu tiên thị trấn Tuy Phước đã tổ chức một hội thi lớn và khá công phu như thế. Cả 6 thôn trên địa bàn thị trấn đều tham gia thi và được chia làm 6 đội, mỗi đội có 4 thành viên là cán bộ thôn đại diện cho chi bộ đảng, ban nhân dân, mặt trận và các đoàn thể.

Các thí sinh trải qua 4 phần thi bắt buộc là: tự giới thiệu về đơn vị mình, lý thuyết, xử lý tình huống bằng thực tiễn trong công tác dân vận và năng khiếu.

Ở nội dung tự giới thiệu về đơn vị mình, bằng các làn điệu hò, vè hoặc diễn thuyết… các đội thi đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cảnh đẹp hoặc di tích như Đền Văn Chỉ, Chợ Gò, Lò vôi Trường Úc… Phần thi lý thuyết và xử lý tình huống, bằng thực tiễn trong công tác dân vận, các thí sinh bốc thăm câu hỏi, hội ý và trả lời thể hiện năng khiếu diễn đạt. Qua 37 câu hỏi Ban tổ chức đưa ra, các đội trả lời rất mạch lạc, lưu loát và đạt điểm khá cao (từ 8,5 điểm trở lên).

Phần thi năng khiếu là sôi nổi và hấp dẫn nhất. Mỗi đội tự trình bày một tiểu phẩm với chủ đề gần gũi với cuộc sống thường ngày. Mỗi tiểu phẩm là một câu chuyện phản ánh việc giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, việc chấp hành Luật giao thông đường bộ hay việc lấn chiếm đất đai, dây dưa chây ỳ trong nghĩa vụ nộp thuế, đả kích các tệ nạn xã hội… Các thí sinh dẫu chưa một lần lên sân khấu, chưa một lần tham gia hội thi, song với lòng nhiệt tình đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, nhiều ý nghĩa sâu sắc trong khán giả.

Hội thi lần này còn là sự giao lưu học tập lẫn nhau giữa các đội nhằm nâng cao kiến thức trong công tác dân vận, làm tiền đề thúc đẩy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư".

. Minh Hải

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đội Thông tin lưu động Vĩnh Thạnh: Đưa văn hóa lên vùng cao   (17/09/2004)
Y đức ở Bệnh viện Quân y 13  (17/09/2004)
Bếp ăn tình thương ở Bệnh viện Phù Cát   (16/09/2004)
Bệnh viện tuyến huyện: Khá hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn   (16/09/2004)
Báo động tình trạng nhân viên y tế trường học bỏ việc   (15/09/2004)
Thư ký giám đốc  (14/09/2004)
Cô giáo giỏi ở vùng sâu  (13/09/2004)
Ghi nhận từ Hội thi "Dân vận khéo" ở xã Nhơn Phong  (13/09/2004)
Long đong nghề khắc chữ  (12/09/2004)
Ba ngày và những tình cảm nồng ấm   (10/09/2004)
Người dân lo không đủ tiền vào bệnh viện   (09/09/2004)
Những tiếng nổ giữa thời bình từ kho đạn Đèo Son   (09/09/2004)
Nhọc nhằn nghề bán xăng thuê   (08/09/2004)
Những chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện cải cách hành chính   (08/09/2004)
Ngôi trường mới mang tên người anh hùng Nguyễn Huệ  (07/09/2004)