Khuyến học ở Mỹ Thọ: Sức mạnh từ nhiều nguồn
15:30', 21/9/ 2004 (GMT+7)

Gần 10 năm qua, Hội khuyến học xã Mỹ Thọ tại TP Hồ Chí Minh đã góp phần không nhỏ cho công tác khuyến học ở xã Mỹ Thọ (Phù Mỹ). Khởi đầu là ý tưởng tốt đẹp của vợ chồng tiến sĩ về hưu Nguyễn Đình Thoại (người gốc thôn Chánh Trực) và Hội khuyến học Mỹ Thọ tại TP Hồ Chí Minh được thành lập.

Trên tinh thần tự nguyện, tự giác của những người con xa quê, ủng hộ kẻ ít người nhiều để giúp đỡ những con em nghèo khó, vươn lên trong học tập, đến nay Hội khuyến học Mỹ Thọ tại TP Hồ Chí Minh đã có 36 người. Từ vài triệu đồng quỹ lúc buổi đầu, nay tổng số quỹ hiện có lên hơn 70 triệu đồng, chưa kể trong gần 10 năm qua, năm nào Hội cũng đều đặn đi về trao học bổng cho hàng chục em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi và một số em đã đạt các danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Mới đây, Hội khuyến học Mỹ Thọ đã về cấp học bổng cho 17 học sinh, trong đó có 3 học sinh nghèo, vượt khó học giỏi; 8 học sinh giỏi cấp huyện và 6 học sinh giỏi cấp tỉnh với số tiền mỗi em 200.000 đồng. Học sinh Nguyễn Vũ Linh ở thôn Chánh Trạch học giỏi từ lớp 1 đến lớp 5, trong điều kiện không cha, mẹ bệnh tật, anh em đông, cuộc sống chỉ trông vào mấy sào ruộng đắp đổi qua ngày. 5 năm qua, năm nào Linh cũng nhận được nguồn động viên lớn từ quỹ khuyến học này. Hay em Lê Thị Kim Lý, cha là bệnh binh, mẹ không may chết vì điện giật, nhưng Linh vẫn gắng cắp sách đến trường với quyết tâm không để phụ lòng cha, mẹ, thầy cô và sự quan tâm của Hội khuyến học. Từ năm lớp 6 đến lớp 9, Lý đều đạt học sinh giỏi; đỗ thủ khoa toàn trường trong kỳ thi tốt nghiệp THCS vừa rồi và tiếp tục năm thứ 4 nhận được học bổng của Hội khuyến học Mỹ Thọ tại TP. Hồ Chí Minh…

Đã có đến hàng trăm em học sinh nghèo như vậy của xã Mỹ Thọ nhận được những đồng tiền khuyến học của các bậc cha chú cùng quê đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, học sinh Mỹ Thọ còn nhận được hơn 500 đầu sách phổ thông và thiếu nhi do nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang, con em quê hương Mỹ Thọ đang công tác tại TP Hồ Chí Minh trao tặng.

Hòa cùng quỹ khuyến học của bà con xã Mỹ Thọ ở TP Hồ Chí Minh, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Mỹ Thọ, thông qua Hội khuyến học tại xã (thành lập năm 2002) đã tổ chức vận động cán bộ, đảng viên là con em Mỹ Thọ đang sống ở xã và công tác tại huyện đóng góp hàng chục triệu đồng vào quỹ khuyến học xã… tiếp thêm nguồn lực mới cho phong trào khuyến học Mỹ Thọ với mục tiêu động viên phong trào xã hội học tập, hạn chế học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở địa phương.

Anh Hồ Xuân Thạnh - Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội khuyến học Mỹ Thọ - cho biết: "Sắp tới, ngoài việc tranh thủ sự giúp đỡ của Hội khuyến học ở TP Hồ Chí Minh, Hội khuyến học xã Mỹ Thọ tại địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức khuyến học đến tận thôn, xóm, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào hội, đóng góp quỹ hội, tạo nguồn lực vật chất, tinh thần lớn hơn, đảm bảo cho công tác khuyến học địa phương hoạt động có chiều sâu, giúp đỡ tốt hơn phong trào học tập của xã nhà, nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó, học giỏi".

. Xuân Lộc

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nạn lấn chiếm hành lang các tuyến tỉnh lộ: Làm thế nào để ngăn chặn?   (21/09/2004)
Người phụ nữ 14 năm làm nhân đạo   (21/09/2004)
Tình trạng bàn ghế học sinh thiếu chuẩn: Gọt chân cho vừa giày   (20/09/2004)
Ông chủ tịch phường 14 năm làm "bang chủ"   (20/09/2004)
Kiến thức dân vận được nâng lên  (19/09/2004)
Đội Thông tin lưu động Vĩnh Thạnh: Đưa văn hóa lên vùng cao   (17/09/2004)
Y đức ở Bệnh viện Quân y 13  (17/09/2004)
Bếp ăn tình thương ở Bệnh viện Phù Cát   (16/09/2004)
Bệnh viện tuyến huyện: Khá hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn   (16/09/2004)
Báo động tình trạng nhân viên y tế trường học bỏ việc   (15/09/2004)
Thư ký giám đốc  (14/09/2004)
Cô giáo giỏi ở vùng sâu  (13/09/2004)
Ghi nhận từ Hội thi "Dân vận khéo" ở xã Nhơn Phong  (13/09/2004)
Long đong nghề khắc chữ  (12/09/2004)
Ba ngày và những tình cảm nồng ấm   (10/09/2004)