Còn sức còn cống hiến
10:26', 30/9/ 2004 (GMT+7)

Đến xã Canh Vinh (Vân Canh), hỏi thăm bác Nguyễn Đức Hậu tôi thấy mọi người ở đây đều dành những tình cảm tốt đẹp, những lời ngợi khen cho gia đình bác. Không phải vì bác là cán bộ lão thành cách mạng có nhiều cống hiến cho quê hương mà mọi người kính trọng, khâm phục bác ở đức tính khiêm tốn, giản dị, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Năm 1989, bác Hậu về hưu sống ở thôn Hiệp Vinh I và đảm nhận chức vụ bí thư Chi bộ. Điều mà bác tâm niệm là làm sao xây dựng Chi bộ vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân phát triển về KT-XH, cải thiện đời sống cho mọi người. Trước tiên, bác tìm và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng CSVN. Qua 3 năm, Chi bộ đã kết nạp thêm hơn 10 đảng viên, đưa tổng số đảng viên trong Chi bộ lên 17 đồng chí và là Chi bộ có số đảng viên đông nhất so các Chi bộ trong Đảng bộ xã. Trong sinh hoạt Chi bộ, bác hướng đảng viên bàn bạc và tìm những giải pháp để thực hiện tốt Nghị quyết phát triển KT-XH địa phương; đồng thời vận động đảng viên gương mẫu làm trước. Nhiều năm liền Chi bộ Hiệp Vinh I đạt trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, bác còn tham gia làm Phó Ban Tuyên giáo xã, Trưởng Ban Kiểm soát HTX Canh Vinh II. Ở cương vị nào bác cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhân dân tin yêu và đồng nghiệp kính trọng. Mới đây, bác được các gia đình chính sách của xã bầu vào Ban phụ trách Quỹ Tình nghĩa của gia đình chính sách. Gia đình nào gặp khó khăn, hoạn nạn là bác kịp thời đến an ủi, động viên, giúp họ vượt qua, vươn lên trong cuộc sống.

Chúng tôi đến thăm gia đình bác đúng vào dịp mùa màng bận rộn, bác Hậu đang cặm cụi với đống mè vừa mới thu hoạch xong. Bác vui vẻ nói: "Bấy nhiêu đây cũng bằng 2-3 tháng lương hưu của tôi đấy". Tuy đã 61 tuổi lại là thương binh loại 2/4, nhưng bác Hậu vẫn chăm chỉ lao động, vừa làm dịch vụ xay xát gạo, vừa chăm 3 con bò cái lai, 2 con heo nái, nhiều heo thịt và gà vịt. Ngoài ra, bác còn làm lúa nước, làm màu, tổng thu nhập gia đình mỗi năm trên 30 triệu đồng.

. Hạnh Phúc

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
"Vó câu" rong ruổi đường quê  (29/09/2004)
Những đóng góp tích cực góp phần phát triển đời sống KT-XH   (28/09/2004)
Khi cả xã cùng chung sức   (28/09/2004)
Phổ cập giáo dục THCS đã về đích   (27/09/2004)
Trung úy Lê Sinh Ngọc: Thợ sửa chữa vũ khí "tinh" nghề   (27/09/2004)
Những người lính xung kích  (27/09/2004)
Làm cách nào để ngăn chặn tai nạn nổ?   (24/09/2004)
Mùa lân...   (24/09/2004)
Quá tải công chứng và chứng thực: Không chỉ có nhu cầu tăng   (23/09/2004)
Bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ, công chức: Thực trạng và triển vọng   (23/09/2004)
Như lang băm đọc sách thuốc!   (22/09/2004)
Người khuyết tật với mơ ước việc làm ổn định   (22/09/2004)
Khuyến học ở Mỹ Thọ: Sức mạnh từ nhiều nguồn   (21/09/2004)
Nạn lấn chiếm hành lang các tuyến tỉnh lộ: Làm thế nào để ngăn chặn?   (21/09/2004)
Người phụ nữ 14 năm làm nhân đạo   (21/09/2004)