Bí thư chi bộ làm kinh tế giỏi
10:14', 19/1/ 2005 (GMT+7)

Sau khi rời quân ngũ, anh Trần Văn Lê ở khối 5, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn trở về với cuộc sống đời thường gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Quyết không cam chịu, anh lại tiếp tục một cuộc "hành quân mới" cải tạo đất trống đồi trọc, thành lập trang trại, phát triển kinh tế gia đình.

Năm 1999, anh mạnh dạn cải tạo trên 20 ha đất trống, đồi trọc ở khu Gò Vệ cách nhà chừng 6 cây số, đưa vào trồng gần 300 cây điều và xoài cát Hòa Lộc. Lúc đầu thiếu vốn, anh thực hiện phương châm "lấy ngắn nuôi dài" bằng cách đào giếng bơm tưới, trồng xen các loại cây lương thực, rau màu để giúp cho việc phát triển chăn nuôi và phục vụ sản xuất. Anh được Hội Cựu chiến binh thị trấn tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và tín chấp cho vay vốn ưu đãi 17 triệu đồng, mua 6 con bò và 4 heo nái. Với tính chịu khó, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, cây trồng và vật nuôi trong trang trại đã mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình anh. Từ hai bàn tay trắng, đến nay anh Lê đã có tổng giá trị tài sản trên 70 triệu đồng.

Anh Lê không chỉ làm kinh tế trang trại giỏi mà còn là một bí thư chi bộ gương mẫu, năng nổ. Anh luôn quan tâm đến việc phát triển chi bộ Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết giúp nhau tiến bộ.

Ông Đào Duy Phẩm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Phú Phong nhận xét: "Là hội viên của Hội Cựu chiến binh, anh Trần Văn Lê luôn phát huy phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như phát triển kinh tế gia đình, là một trong những hội viên tiêu biểu của Hội Cựu chiến binh thị trấn Phú Phong".

Tấm gương sáng của một cựu chiến binh như anh Lê thật đáng quý.

. Hương Sơn

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Kiếm sống nơi phố phường  (18/01/2005)
Phát triển nguồn nhân lực cho CNTT: Đa dạng hóa các loại hình đào tạo  (17/01/2005)
Phụ nữ Canh Liên đã tiến bộ rồi  (17/01/2005)
"Miệt vườn" trong thành phố  (16/01/2005)
Công an tỉnh: Tăng cường công tác đảm bảo ATGT trong dịp Tết  (14/01/2005)
An Lão: Trạm y tế thiếu thốn, người được BHYT thiệt thòi   (14/01/2005)
Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi: Năm đầu đáng khích lệ  (13/01/2005)
An toàn bức xạ X-quang: Nỗi lo từ những phòng chụp X-quang không đủ tiêu chuẩn   (13/01/2005)
2005 - năm hội tụ những ngày lịch sử vẻ vang của dân tộc ta  (12/01/2005)
Những tổ chức cộng sản đầu tiên ở Bình Định  (12/01/2005)
Nỗi lo về mũ bảo hiểm  (12/01/2005)
Chuyển trường mầm non công lập sang bán công: Khó khăn vẫn còn nhiều  (11/01/2005)
Những lối thoát của nghề tiện   (10/01/2005)
Rau giữa dòng Kôn   (10/01/2005)
Sinh viên Đại học Quy Nhơn với các phong trào học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp   (10/01/2005)