Ở đâu cũng đi đầu, làm trước
15:20', 20/1/ 2005 (GMT+7)

Về quê hương nghỉ hưu ở làng Canh Lãnh (xã Canh Hòa, huyện Vân Canh), bác Đinh Văn Hội, dân tộc Ba na đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn tâm niệm một điều là phải cố gắng xây dựng quê hương, gia đình ngày càng giàu đẹp.

Được đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, bác Hội cùng với các đảng viên trong Chi bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải lãnh đạo bà con phát triển kinh tế, để bẩy các hoạt động khác của làng đi lên. Muốn vậy đảng viên phải gương mẫu thực hiện để bà con ở trong làng thấy được hiệu quả kinh tế làm theo. Bản thân bác cũng luôn là người đi đầu và làm trước. Khi được Hội Nông dân hướng dẫn cách trồng và chăm sóc mía cao sản, bác mạnh dạn vay vốn ngân hàng chuyển 2 ha mía địa phương sang trồng mía cao sản rồi vận động một số hộ trong làng cùng làm. Mùa mía đầu tiên, tất cả các hộ trồng mía cao sản đều có thu nhập cao, riêng gia đình bác thu gần 20 triệu đồng. Từ đó bà con thay dần giống mía địa phương sang trồng mía cao sản. Đến nay thì 100% diện tích mía của làng là mía cao sản.

Gia đình bác Hội cũng đi đầu trong việc sản xuất cây lúa nước theo hướng dẫn của cơ quan khuyến nông, đưa năng suất lúa từ 18 tạ/ha lên 40 tạ/ha. Một số hộ đã tự mướn máy ủi để cải tạo vùng đất trũng thành ruộng để sản xuất lúa nước. Nhận thấy giá trị kinh tế của vườn rừng, bác cùng vợ con khai hoang 2 ha đất lâm nghiệp để trồng điều, quế, chuối, đu đủ, thơm và bầu, bí, dưa, cà để cải thiện kinh tế gia đình. Mỗi năm vườn của bác thu về cả triệu đồng. Bà con trong làng thấy vậy cũng làm theo. Đến nay hầu như hộ nào cũng có vườn rừng, đem lại nguồn thu đáng kể cho kinh tế gia đình.

Song song với việc đầu tư phát triển kinh tế, bác còn vận động bà con thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; nhất là trong sinh hoạt, hội họp, việc cưới, việc tang, đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái… Nhiều năm liền làng Canh Lãnh được công nhận là khu dân cư tiên tiến xuất sắc. Năm 2003 làng được UBND tỉnh công nhận là làng văn hóa cấp tỉnh. Gia đình bác cũng được công nhận là gia đình gương mẫu.

. Hạnh Phúc (Vân Canh)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
"Chảo lậu"- vừa cần vừa... cấn !  (20/01/2005)
Đồng chí Lê Xuân Trứ - Bí thư chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh  (19/01/2005)
Cần lắm những tấm lòng nhân ái   (19/01/2005)
Bí thư chi bộ làm kinh tế giỏi  (19/01/2005)
Kiếm sống nơi phố phường  (18/01/2005)
Phát triển nguồn nhân lực cho CNTT: Đa dạng hóa các loại hình đào tạo  (17/01/2005)
Phụ nữ Canh Liên đã tiến bộ rồi  (17/01/2005)
"Miệt vườn" trong thành phố  (16/01/2005)
Công an tỉnh: Tăng cường công tác đảm bảo ATGT trong dịp Tết  (14/01/2005)
An Lão: Trạm y tế thiếu thốn, người được BHYT thiệt thòi   (14/01/2005)
Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi: Năm đầu đáng khích lệ  (13/01/2005)
An toàn bức xạ X-quang: Nỗi lo từ những phòng chụp X-quang không đủ tiêu chuẩn   (13/01/2005)
2005 - năm hội tụ những ngày lịch sử vẻ vang của dân tộc ta  (12/01/2005)
Những tổ chức cộng sản đầu tiên ở Bình Định  (12/01/2005)
Nỗi lo về mũ bảo hiểm  (12/01/2005)