Nhốn nháo hàng "tồn kho" xuống đường
16:46', 19/12/ 2003 (GMT+7)

Đến hẹn lại... xuống đường. Những ngày gần đây, cứ vào cuối giờ chiều, các hè đường ở Quy Nhơn lại nhộn nhịp hẳn lên vì cảnh mua bán hàng quần áo "tồn kho" (quần áo sản xuất để xuất khẩu nhưng không đạt chất lượng bị tồn kho). Ở những "gian hàng" di động này, có đủ quần áo các loại, người bán mời chào, kẻ mua trả giá rất xôm tụ.

Hàng "tồn kho" chủ yếu xuất hiện ở các đường: Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Trần Hưng Đạo... Khách hàng của hàng "tồn kho" đa số sinh viên và người lao động có thu nhập thấp. Cứ chiều đến, tại các điểm bán hàng "tồn kho" này tập trung khá đông người bán, kẻ mua. Các đống quần áo đổ ra cách nhau từng đoạn, bày biện lên cả lề đường, người mua cứ thế ngắm nghía, ướm thử, hoặc thoải mái rũ từng đống đồ cho đến khi chọn được những chiếc áo, chiếc quần mà mình ưng ý.

Hàng bày bán ở trên các đường tại Quy Nhơn, chủ yếu vẫn là quần áo tồn kho do xuất khẩu ra nước ngoài không được hoặc các chủ hàng trộn thêm hàng sida (hàng đã qua sử dụng) vào để phong phú thêm mặt hàng cho khách chọn lựa. Giá cả của các loại quần áo này khá mềm. Áo sơ mi ngắn tay giá 10.000 đồng/áo, áo sơ mi dài tay 15.000 đồng/áo, quần tây 30.000 đồng/quần, áo gió 32.000 đồng/áo... Tuy vậy, nếu người mua chịu khó trả giá thì chủ hàng cũng chấp nhận. Chị Hạnh, chủ một đống quần áo trên đường Nguyễn Tất Thành, tâm sự: "Lô hàng này của một người em trong Bà Rịa- Vũng Tàu gởi về, đây là hàng tồn kho nên giá khá mềm, khi bán cũng không dám hô giá cao. Vả lại, hàng này chủ yếu phục vụ cho người có thu nhập thấp nên đưa ra giá cao quá sẽ khó bán."

Tại một điểm bán hàng "tồn kho" trên đường Nguyễn Tất Thành, chúng tôi đã gặp nhiều bạn sinh viên trường Đại học Quy Nhơn đang chọn hàng. Bạn Đình Khương, sinh viên khoa Sư phạm Toán, thổ lộ: "Muốn mua được hàng ưng ý và có "chất lượng" thì phải kiên trì chọn lựa. Chắc chắn trong nhiều đống đồ bày bán trên lề đường này sẽ có những chiếc áo, chiếc quần mà không phải shop thời trang nào cũng có". Còn bạn Tấn Lâm, sinh viên khoa Sư phạm Hóa, thì bộc bạch: "Lần trước mình mua được một chiếc quần tây rất ưng ý giá chỉ có 25.000 đồng. Sau khi về đem ra tiệm sửa lại chút ít chỉ mất thêm 7.000 đồng, giờ mặc vẫn đẹp không thua kém gì hàng may ở tiệm".

Có thể nói, hàng "tồn kho" cũng như hàng sida xuất hiện đã đáp ứng được phần nào việc mua sắm cho sinh viên và những người có thu nhập thấp. Bạn Tấn Lâm cho biết thêm: "Sau một ngày mệt mỏi vì học tập, việc đi dạo và mua sắm những món đồ ở các vỉa hè cũng như bọn mình thư giãn cho tinh thần thoải mái". Còn anh Lê Phước Tân, công nhân của doanh nghiệp tư nhân Tứ Cường (Quy Nhơn), cho hay: "Mua hàng tồn kho hoặc sida giá rẻ, mặc đi làm có dính lem dầu mỡ cũng không thấy tiếc."

Tuy vậy, sự mua bán tự phát trên các tuyến đường này đã làm cho cảnh quan ở Quy Nhơn mất đi tính thẩm mỹ, gây cản trở giao thông khi người đến mua dựng xe cả dưới lòng đường. Nếu cơ quan chức năng không có biện pháp nhắc nhở những chủ hàng "tồn kho" thì có thể sẽ mọc thêm nhiều chỗ bày bán như thế nữa ở các con đường khác.

NGUYỄN PHÚC

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Cảng Quy Nhơn với sản lượng 2 triệu tấn hàng thông qua trong năm 2003: Kết tinh của sự năng động  (19/12/2003)
Sản phẩm "Made in Hợp tác xã"   (18/12/2003)
Quy Nhơn: Nhộn nhịp thị trường mùa giáng sinh   (17/12/2003)
Sản xuất công nghiệp: Khởi tạo những tiền đề…   (17/12/2003)
Bao giờ nông dân được mua điện giá thấp?   (17/12/2003)
Những bước đi đầu tiên của Cụm TTCN Quang Trung   (15/12/2003)
Con tôm mở hướng làm giàu cho vùng cát   (12/12/2003)
Trung tâm Thương mại Quy Nhơn - thêm một địa chỉ mua sắm cho người tiêu dùng Bình Định   (11/12/2003)
Thị trường rượu ngoại - Thật, giả lẫn lộn   (10/12/2003)
Phát triển thương mại, dịch vụ ở Bình Định qua nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng   (09/12/2003)
Phường Đống Đa - Quy Nhơn: Phát triển nghề trồng hoa Tết   (08/12/2003)
Vườn mai cô Chiểu  (07/12/2003)
Hoài Ân - Mùa chôm chôm trái vụ   (05/12/2003)
KCN Phú Tài: Bao giờ có hệ thống xử lý nước thải tập trung ?   (04/12/2003)
Bình Định nhịp bước cùng cả nước   (04/12/2003)