Người mang lại màu xanh cho đảo Nhơn Châu
17:33', 10/3/ 2003 (GMT+7)

Một góc Nhơn Châu

Người dân sống trên đảo Nhơn Châu đều biết anh Nguyễn Đình Minh (45 tuổi) với cái tên rất ấn tượng “Minh Rừng”. Bởi lẽ, anh Minh gắn liền với những khu rừng keo lá tràm xanh um trên đảo.

Quê gốc Nghệ An, từ năm 1976-1982 anh Minh đóng quân trên đảo Nhơn Châu. Sau khi giải ngũ, anh ở lại xã đảo và chọn nghề trồng rừng. Quê anh sinh ra vốn là nơi đã từng phải hứng chịu những trận bom tàn khốc, đồi núi trơ trọc sỏi đá. Từ nhỏ anh đã ao ước một ngày nào đó chính bàn tay mình sẽ mang lại màu xanh cho đất. Từ ý nghĩ đó, sau khi giải ngũ, anh trở về quê đưa vợ con vào xã đảo Nhơn Châu và bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Bước đầu bắt tay vào công việc trồng rừng trên đảo không hề đơn giản. Trồng được cây sống đã khó huống chi là cây phát triển thành rừng. Để tìm được loại cây phù hợp với đảo, anh lặn lội tìm đến các lâm trường để chọn. Đến năm 1995, khi có chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc (PAM, 327), công việc trồng rừng của anh có phần đỡ vất vả hơn. Được hỗ trợ giống và kinh phí, ngay trong năm đầu tiên triển khai chương trình PAM, gia đình anh đã cùng  với 14 hộ gia đình khác trên đảo nhận trồng 19,5 ha rừng keo lá tràm. “Nhiều khi thấy cây bị héo chết nhiều tôi phải đi xa hàng vài trăm mét để gánh nước về tưới cho cây phát triển”, anh tâm sự. Bằng ý chí và lòng đam mê, theo từng năm diện tích rừng ở đảo dần dần mở rộng. Đến nay, toàn đảo Nhơn Châu đã có 77 ha rừng trồng phòng hộ, trong đó riêng diện tích rừng do anh Minh trồng 11 ha phủ kín cả dãy đồi trọc mà trước đây ít ai nghĩ có thể làm được.

Hiện nay, anh Nguyễn Đình Minh được Lâm trường Quy Nhơn giao quản lý, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng phòng hộ ở đảo Nhơn Châu. Hàng ngày với cái rựa trên tay, anh có mặt tại các khu rừng để vừa phát dọn, chăm sóc bảo vệ. Ngoài ra, anh còn thường xuyên vận động mọi người cùng tham gia trải rộng màu xanh trên đảo.

. Nguyễn Hân

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Dự án phong điện Phương Mai chuẩn bị khởi động  (10/03/2003)
Đổi thay ở Hoài Xuân   (09/03/2003)
Bá Non dám nghĩ, dám làm  (09/03/2003)
Người lao động và doanh nghiệp đều có lợi  (07/03/2003)
Những chuyển động tích cực trong sử dụng đất  (06/03/2003)
Kiên cố hóa kênh mương: Còn lắm gian nan!  (06/03/2003)
Mỹ Trung được mùa tôm  (05/03/2003)
Đầu năm tính chuyện làm ăn  (05/03/2003)
Anh Chính cải tiến máy cắt lúa  (04/03/2003)
Chế biến hải sản xuất khẩu: Tiềm năng và giải pháp  (04/03/2003)
Hữu Giang hôm nay   (04/03/2003)
Tiếp tục “cuộc chiến” chống bọ dừa  (03/03/2003)
Khởi sắc vùng cao  (21/02/2003)
Từng bước tái cơ cấu để hội nhập  (21/02/2003)
Sức sống Vĩnh Hảo?  (21/02/2003)