Nét mới cảng cá Quy Nhơn
16:6', 6/7/ 2003 (GMT+7)

Bến cá Hàm Tử - Quy Nhơn (ảnh: Đào Tiến Đạt)

Bến Hàm Tử, phường Hải Cảng (Quy Nhơn) là điểm tàu thuyền đánh cá các nơi về trú đậu bán cá, nạp nhiên liệu và thực phẩm và là bến tàu chở khách đi các xã đảo, nên tàu thuyền vào ra tấp nập, người mua bán đông đúc. Trước đây do việc quản lý trật tự, vệ sinh bến không được tốt, nên tình trạng thường xuyên ở đây là lộn xộn và ô nhiễm. Trước thực trạng đó, Sở Thủy sản đã tiến hành xây dựng nơi đây thành một cảng cá quy mô, có Ban quản lý (BQL) thu lệ phí và lo trật tự, vệ sinh.

Sau hơn 1 năm xây dựng, ngày 21-3-2003 Cảng cá Quy Nhơn tại bến Hàm Tử được đưa vào hoạt động. Nhiệm vụ của BQL là thu phí và lo công tác trật tự, vệ sinh trong khu vực cảng cá. Từ đó đến nay người dân ra vào mua bán ở đây hài lòng hơn vì không còn phải chịu cảnh lộn xộn, mất vệ sinh như trước. Tuy nhiên, lúc đầu BQL cũng gặp không ít khó khăn, vì nhận thức của người dân còn thấp và chưa quen với việc nộp lệ phí. Đã có lúc ở đây xảy ra tình trạng một số người không chịu nộp phí còn uống rượu say rồi vào quậy phá trong khu vực cảng cá. Trước tình hình này, BQL cảng cá nỗ lực tuyên truyền giải thích về việc thu phí; mặt khác kết hợp với Công an phường Hải Cảng ngăn chặn những hành vi gây rối của một số đối tượng. Suốt gần một tháng kiên trì vận động, những người ngang ngạnh cũng đã hiểu ra và nghiêm túc chấp hành những quy định của BQL.

Anh Trần Văn Tịnh, một người chạy ba gác chở cá tại đây, nói: "Trước tôi cũng thường xuyên không chịu nộp phí và gây cản trở nhân viên thu phí. Nhưng sau đó nghĩ lại, mỗi chuyến hàng mình chỉ nộp phí có 1.000 đồng mà cái được là rất lớn, không còn phải chịu cảnh lộn xộn, mất vệ sinh".

Ông Huỳnh Văn Hưng, Giám đốc BQL Cảng cá Quy Nhơn cho biết: "Mức phí ở đây thu theo quy định của UBND tỉnh. Chúng tôi cho niêm yết công khai Biểu mức thu phí ngay tại cổng ra vào để mọi người biết và khỏi thắc mắc". Với mức phí hợp lý và công khai, cộng với những lợi ích thiết thực mang lại, nên sau hơn 3 tháng mọi hoạt động ở đây đã đi vào nề nếp, người vào ra buôn bán đã an tâm và phấn khởi, BQL cũng tự tin tiếp tục nhiệm vụ. Hầu như những người mà chúng tôi gặp đều có chung một ý kiến: Việc thu phí của cảng cá như vậy là rất hợp lý. Công tác an ninh và vệ sinh môi trường ở đây đã được cải thiện tốt hơn trước nhiều. Chị Mai Thị Bích Ngọc, một tư thương mua bán cá ở đây, tâm sự: "Tôi mua bán cá ở đây lâu rồi, trước thì hôi hám và lộn xộn lắm giờ thì hết rồi, những người mua bán như chúng tôi thấy phấn khởi và yên tâm!".

. Ngọc Thái

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đổi mới một vùng quê  (04/07/2003)
Làng nghề đan Trung Chánh  (03/07/2003)
Rừng đã được bảo vệ tốt hơn  (02/07/2003)
Những tấm lòng bè bạn  (01/07/2003)
Bình Định trải chiếu hoa, mời gọi các nhà đầu tư và doanh nghiệp  (01/07/2003)
Tăng tốc hội nhập và phát triển  (29/06/2003)
Chuyện lãng mạn đang trở thành hiện thực  (29/06/2003)
Phòng trừ bọ dừa: Vì sao buông lỏng?   (27/06/2003)
Cuộc tranh chấp thương hiệu rượu "Bầu Đá" sắp đến hồi kết cuộc  (26/06/2003)
Rừng Hà Ri đã có chủ  (25/06/2003)
Các hộ nuôi tôm tại Quy Hòa xơi phải "quả đắng"  (24/06/2003)
Tin vui lớn đối với các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu  (23/06/2003)
Viết tiếp về vụ linh kiện phụ tùng xe máy ngoại nhập lậu  (22/06/2003)
Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý rừng  (22/06/2003)
Phú Gia may thổ cẩm  (20/06/2003)