Triển vọng ở một trang trại
15:24', 4/11/ 2004 (GMT+7)

Đó là trang trại của anh Nguyễn Văn Thuấn (ở thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang). Đầu năm 1998, anh Thuấn mua 5ha đất gò đồi tại khu vực Cây Sung, trên địa bàn xã, để lập trang trại trồng cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày.

Một góc trang trại của anh Nguyễn Văn Thuấn

Qua tham khảo các tài liệu chuyên môn và được tham dự các lớp tập huấn kỹ thuật ở huyện, anh nắm được khả năng cộng sinh của từng loại cây để bố trí xen canh một cách hợp lý. Trước hết, để giải quyết nhu cầu vốn thực hiện theo phương thức "lấy ngắn nuôi dài", anh dành riêng 1ha đất để canh tác các loại cây ngắn ngày, như các loại đậu, bắp lai, mè… để có thu nhập thường xuyên. Trên diện tích còn lại anh trồng 700 cây điều ghép, xen vào đó là 150 cây xoài. Anh đã vào tận miền Nam, đến các cơ sở cây giống có uy tín để chọn mua những giống cây ăn quả có khả năng thích nghi với chân đất địa phương và có giá trị kinh tế. Trên 400 gốc mãng cầu nay đã cho trái đầu vụ, xen vào đó là 100 cây cam sành, 150 cây bưởi năm roi và quýt mỏng vỏ. Dưới tán điều anh còn trồng xen dứa, thanh long… Ở trang trại của anh Thuấn từng hàng cây đều được đánh luống, be bờ để tiện tưới tiêu.

Xác định nước tưới là một trong những yếu tố quan trọng nhất, anh Thuấn đã tìm cách đưa nước về từ một con suối cách đó hơn 300m, bằng hệ thống ống dẫn tự chảy, dựa vào độ dốc tự nhiên, để chủ động đủ nước quanh năm cho tất cả các loại cây trồng. Ngoài ra, anh còn tận dụng địa thế sẵn có để ngăn đắp được 2 ao nuôi cá với diện tích 500m2. Dưới tán cây ăn quả, anh còn nuôi hơn 100 con gà thả vườn.

Nhờ được chăm sóc, tưới nước, bón phân… đúng quy trình, nên các loại cây trồng đều sinh trưởng tốt. Nhìn một dải màu xanh trải rộng cả khu đồi, ít ai có thể ngờ rằng, nơi này trước kia là một vùng rừng nghèo dinh dưỡng, đất cằn, nhiều sỏi đá vì thiếu nước.

Người có công thì đất chẳng phụ. Đầu năm nay từ vụ đầu tiên thu hoạch hạt điều, với 1 tấn hạt anh bán được 11 triệu đồng. Từ các loại cây ngắn ngày và chăn nuôi, anh thu hơn 10 triệu đồng nữa. Anh Thuấn cho biết, tuy không thể nói trước chuyện tương lai, nhưng với sự đầu tư tích cực và đúng hướng, anh rất tin vào hiệu quả kinh tế của trang trại. Anh cho rằng, năm sau, khi tất cả các loại cây trồng khác đồng loạt cho quả, thì mức thu nhập thấp nhất cũng không dưới 50 triệu đồng/năm.

. Thái Bình Trọng

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Chuyện về "vua bò" ở Tây Sơn   (04/11/2004)
Dự án nuôi tôm công nghiệp Cát Hải: Khởi động quá chậm chạp   (03/11/2004)
"Ốc đảo" Long Quang trước mùa lũ  (02/11/2004)
Viễn thông vươn tới vùng xa: Thu hẹp những khoảng cách  (02/11/2004)
Kỳ 3: Để bình yên cho những cánh rừng   (01/11/2004)
Kiếm sống bằng nghề đan kẽm gai  (31/10/2004)
Kỳ 2: Những nẻo đường gỗ lậu  (29/10/2004)
"Bão" trên những cánh rừng  (28/10/2004)
Cả thôn thoát nghèo nhờ nuôi bò lai  (27/10/2004)
Tổng Công ty PISICO: Về đích trước thời gian  (27/10/2004)
Quy hoạch TP Quy Nhơn: Hành trình tìm bản sắc  (26/10/2004)
Cuộc sống mới ở Vĩnh An  (26/10/2004)
Khi hoạt động khoa học công nghệ trở thành phong trào sôi nổi   (25/10/2004)
Cầu nối với đồng bào vùng cao  (25/10/2004)
Nợ đọng thủy lợi phí - căn bệnh mãn tính  (24/10/2004)