Hội thi kiến thức sản xuất nông nghiệp giỏi huyện Phù Mỹ: Một sân chơi bổ ích
10:58', 30/8/ 2004 (GMT+7)

Đêm 12-8-2004, tại Nhà hát nhân dân huyện Phù Mỹ đã diễn ra cuộc tranh tài chung kết Hội thi Kiến thức sản xuất nông nghiệp giỏi năm 2004 giữa 4 đội xã Mỹ Châu, Mỹ Lợi, Mỹ Chánh và Mỹ Hòa. Có thể nói, cuộc thi là một sân chơi đầy bổ ích đối với nông dân Phù Mỹ.

Trong phần thi đầu tiên giới thiệu về mình bằng lời ca, tiếng hát, thơ ca, hò vè… các đội đã nêu bật những tiềm năng thế mạnh riêng và những thành công bước đầu trong việc phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở địa phương mình. Đi sâu vào các phần thi trắc nghiệm về kiến thức, hầu hết các đội đã thể hiện được sự am hiểu về những kiến thức cơ bản trong công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; về việc nắm bắt và ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quá trình sản xuất. Đặc biệt, qua phần thi nhận biết mẫu vật, các đội đã xác định đúng các loại giống lúa cấp 1, thời gian sinh trưởng, ưu thế và sự hạn chế, cũng như cách đầu tư thâm canh cho từng loại giống trong từng mùa vụ thích hợp để tạo năng suất cao nhất trên cùng diện tích xác định được hình dáng, ưu thế, đặc điểm sinh trưởng phát triển cũng như hiện tượng dịch bệnh của một số vật nuôi như heo hướng nạc, bò lai, từ đó có cách xây dựng chuồng trại, tăng lượng thức ăn, tiêm vắc xin phòng dịch theo định kỳ…

Bà con nông dân xã Mỹ Lộc (Phù Mỹ) thu hoạch đậu phụng năng suất đạt 130-140 kg/sào

Ấn tượng nhất là các đội đã mang đến hội thi những tiểu phẩm với các chủ đề từ thực tế sinh động trong sản xuất nông nghiệp của địa phương mình. Tiểu phẩm của đội xã Mỹ Chánh khẳng định thế mạnh và hiệu quả trông thấy cả trước mắt cũng như lâu dài về việc đầu tư vốn lập kinh tế trang trại, kinh tế vườn đồi, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày, kết hợp phát triển chăn nuôi… đã giúp cho nông dân xóa đói, thoát nghèo, vươn lên khá giả. Tiểu phẩm của đội xã Mỹ Lợi đã phê phán những suy nghĩ bảo thủ, trì trệ của một số nông dân chỉ thiên về kinh nghiệm truyền thống, không chịu nắm bắt kịp thời những kiến thức, kỹ thuật mới; qua đó nhắc nhở người nông dân phải biết gắn kết kinh nghiệm truyền thống với thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiểu phẩm của xã Mỹ Hòa với nội dung: mạnh dạn thu hẹp diện tích cây lúa 3 vụ không ăn chắc, chuyển sang mở rộng các loại cây trồng cạn trên cơ sở xen, luân canh, thâm canh gối vụ theo cơ cấu 2 lúa 1 màu hay 2 màu 1 lúa, chuyển hẳn một số diện tích sang trồng cỏ voi, đầu tư nuôi bò lai vừa đảm bảo chi phí thấp, có đầu ra khá ổn định, thực lãi trông thấy…

Sân chơi bổ ích này đã góp phần nâng cao hiểu biết và năng lực thực tiễn cho bà con nông dân Phù Mỹ trong việc tiếp tục mạnh dạn thực hiện chủ trương chuyển dịch mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, kết hợp xây dựng kinh tế trang trại, kinh tế VAC theo quy mô hàng hóa, trên cơ sở đầu tư thâm canh kỹ thuật, gắn sản xuất với tiêu thụ, nhằm phấn đấu đạt hiệu quả kinh tế cao nhất trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

. Xuân Lộc

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Công trình cầu vượt đầm Thị Nại: Cuộc chạy đua tiến độ  (29/08/2004)
Giải quyết ô nhiễm môi trường do sản xuất kinh doanh: Thiếu giải pháp hữu hiệu  (27/08/2004)
Cây xăng vừa hoàn thành đã "trùm mền"  (27/08/2004)
Nuôi cá trong ruộng lúa ở Nhơn Lộc: Hiệu quả đã được khẳng định  (26/08/2004)
Trước nguy cơ dịch cúm gia cầm tái phát: Thắt chặt công tác phòng chống dịch  (26/08/2004)
Nhơn Lộc và nỗi lo đê vỡ   (25/08/2004)
Sử dụng nguồn nước ngầm không đúng cách: Lợi bất cập hại   (24/08/2004)
Cầu vượt đầm Thị Nại: Ước mơ và hiện thực   (23/08/2004)
Hướng đi nào cho nghề đóng tàu thuyền?  (22/08/2004)
Quy hoạch đô thị Quy Nhơn sẽ có những thay đổi cơ bản  (20/08/2004)
Gian nan chống hạn cho cây dứa  (20/08/2004)
Đánh thức tiềm năng một vùng biển   (19/08/2004)
Những người tâm huyết với con đường  (19/08/2004)
Công ty Xây dựng 47: Góp phần phát triển du lịch   (18/08/2004)
Nông dân Bình Định xuất ngoại : Đi một ngày đàng...   (18/08/2004)