Nhơn Châu và nỗi lo mùa mưa bão
9:52', 23/9/ 2004 (GMT+7)

Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) là xã đảo duy nhất của tỉnh. Đây là nơi "đầu sóng ngọn gió", thường gánh chịu nhiều thiên tai, nhất là gió bão. Gần 3 năm trước nhiều hộ gia đình ở Nhơn Châu đã bị sóng biển và triều cường xâm thực lấy hết đất đai, nhà cửa. Đến nay, một số hộ đã ổn định cuộc sống tại khu tái định cư mới của xã; còn số chưa có điều kiện phải che nhà tạm hoặc tá túc với người thân trên đảo. Những hộ còn ở sát mép biển thì luôn nơm nớp lo sợ khi mùa mưa bão đến.

Anh Lê Văn Tâm, một người dân có nhà nằm sát mép biển đã không giấu được vẻ lo lắng: "Vào mùa biển động, mọi sinh hoạt trong gia đình tôi hầu như đều phải thu gọn lại. Những vật dụng sinh hoạt không cần thiết đều đã phải di tản gửi ở những nơi an toàn, mỗi khi biển động là cả nhà phải di tản vào tá túc ở những nhà bên trong".

Những ngôi nhà nằm cuối thôn Trung có nguy cơ bị sóng biển đánh sập

Hiện nay, hơn 10 hộ dân sống ở sát mép biển tại khu vực cuối thôn Trung và 35 hộ còn sống trong những ngôi nhà đơn sơ, tạm bợ trên đảo đều có chung nỗi lo gió bão bất ngờ. Ông Lê Văn Đại, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu, cho biết: "Sống ở đảo, điều mà bà con lo sợ nhất là bão. Những hộ nằm ngoài kè chắn sóng hầu hết đều đang ở trong tình trạng nguy hiểm, vì những ngôi nhà này sóng biển đã lấn đến chân, chỉ cần một đợt triều cường với sóng lớn là có thể cuốn phăng tất cả".

Biết nguy hiểm là vậy, nhưng chính quyền địa phương cũng không có cách nào khác hơn ngoài vận động những người dân nằm trong khu vực này gia cố chân móng những ngôi nhà của họ. Đồng thời xã cũng đã chuẩn bị các phương án di dời số hộ này cũng như 35 hộ còn sống ở nhà tạm.

Ngoài ra, xã cũng đã quy hoạch địa điểm trú ẩn cho 150 tàu thuyền đánh cá của ngư dân trong xã và chuẩn bị lực lượng, phương tiện để kịp thời đưa những chiếc thuyền nhỏ lên bờ khi có gió bão. Theo kế hoạch, khi có tin áp thấp nhiệt đới hoặc bão, Đài truyền thanh xã phải hoạt động thường xuyên để tiếp và phát những thông tin dự báo và diễn biến thời tiết cùng những kế hoạch phòng chống của xã đến với mọi người dân. Ban chỉ huy PCBL của xã và lực lượng xung kích luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ. Xã cũng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trên đảo để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Mong rằng xã đảo Nhơn Châu sẽ qua được mùa mưa bão năm nay một cách bình yên để sau đó có sự lo toan căn cơ hơn về nơi ăn, chốn ở cho các hộ dân trên đảo một cách lâu dài.

. Ngọc Thái

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Liên kết, liên doanh ở các HTXNN: Vẫn còn nhiều vướng mắc   (22/09/2004)
Người góp phần phát triển làng rượu Bầu Đá   (22/09/2004)
Nuôi tôm he chân trắng trên cát ở Phù Mỹ: Từ cảnh báo đến những thiệt hại   (21/09/2004)
Thị trường bánh trung thu đã khởi động  (21/09/2004)
Kỹ thuật viên mạng: Dễ mà khó   (20/09/2004)
Hệ thống đê khu Đông: Những công trình vượt lũ   (20/09/2004)
Ngô lai đang "hút" nông dân  (19/09/2004)
Công ty KTCTTL Bình Định: Tích cực chuẩn bị phòng chống bão lụt   (17/09/2004)
Phước Sơn: Khơi sức dân làm đường bê tông giao thông nông thôn  (17/09/2004)
Cát Tài: Nhiều hộ thu nhập 50 triệu đồng/năm   (16/09/2004)
Tiêu điều rừng dương Cát Chánh   (16/09/2004)
Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Những kết quả khả quan  (15/09/2004)
Khi nhà máy ở gần nông dân   (15/09/2004)
Từ tay trắng trở thành tỉ phú  (14/09/2004)
Dự án cầu Diêu Trì: Vì sao lỗi hẹn?  (14/09/2004)