Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 3 - 2003
Cúp vô địch đã tuột khỏi tay Bình Định
7:40', 6/10/ 2003 (GMT+7)

Chiều ngày 5-10 trên SVĐ Quy Nhơn đã diễn ra 2 trận bán kết trong khuôn khổ Giải bóng đá Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ ba - 2003: Bình Định (BĐ) gặp Tiền Giang (TG) và Bình Dương (BD) gặp Cần Thơ (CT). Trong đó, trận đấu giữa chủ nhà BĐ và TG là trận đấu được giới hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Thiếu vắng Minh Mính (áo đỏ), BĐ đã thất thủ trước TG (ảnh: Nguyễn Nhân)

Với quyết tâm bảo vệ chức vô địch, đội BĐ đã tung vào cuộc đội hình khá mạnh, gồm cặp tiền đạo Pipat  - Pravit và các cầu thủ: Issawa, Ngọc Bảo, Văn Hiển (Minh Mính ngồi ngoài)… Trong khi đó, mang "thân phận" là đội bóng "đàn em", lại toàn "hàng nội", TG đã vào trận với tinh thần quyết tâm rất cao và tinh thần cực kỳ thoải mái.

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu kịch tính đã xảy ra. Bóng vừa lăn khoảng chừng 1 phút, đội chủ nhà BĐ đã bị TG "dội gáo nước lạnh". Từ đợt tấn công cánh phải, Thanh Tuân (2-TG) dắt bóng sâu vào khu vực 16m50 rồi tạt vào trong. Bóng bất ngờ bay thẳng vào khung thành đội BĐ trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Quốc Việt (25-BĐ) và khán giả đất võ. Sau bàn thua sớm, các cầu thủ đội BĐ chợt bừng tỉnh. Họ liên tiếp tổ chức những đợt tấn công uy hiếp khung thành của thủ môn Vũ Trường (25-TG). Ngược lại sau bàn mở tỉ số, các cầu thủ đội TG càng thi đấu hứng khởi. Khoảng 15 phút sau bàn mở tỉ số, chính Thanh Tuân (2-TG) một lần nữa lại tận dụng sự lúng túng của hàng hậu vệ BĐ, nhẹ nhàng đưa bóng vào khung thành của thủ môn Quốc Việt, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội TG. Phút thứ 38, dịp may đã đến với đội BĐ. Trong một pha tranh cướp bóng với các cầu thủ đội BĐ, cầu thủ Trung Quân (11-TG) dùng tay "chơi" bóng. Ngay lập tức, trọng tài Lê Thanh Bình chỉ tay vào chấm 11m, cho đội BĐ được hưởng quả phạt đền. Đáng tiếc là Pipat đã không thắng được thủ môn Vũ Trường. Cú sút của Pipat quá nhẹ, lại đúng hướng mà Trường đã phán đoán.

Vào hiệp II, HLV Dương Ngọc Hùng quyết định điều chỉnh một số vị trí. Pipat được rút ra, thay vào đó là Yuthajak. Cầu thủ trẻ Tuấn Anh và sau đó là Ngọc Tuấn đã được đôn lên đá cặp với Pravit. Song, mọi nỗ lực của các cầu thủ đội BĐ đã không thay đổi được cục diện trận đấu. Tỉ số 2-0 nghiêng về đội TG được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc 90 phút thi đấu. Như vậy, đây là lần đầu tiên ở Cúp Hoàng đế Quang Trung, đội chủ nhà BĐ đã để tuột mất cúp vô địch.

Trước đó, ở trận bán kết I, đội BD đã bất ngờ thực hiện "cơn mưa bàn thắng" vào lưới đội CT (nhất bảng A) với tỉ số 5-0. Năm bàn thắng của đội BD do công của các cầu thủ Trương Văn Dũ, Kimdechum và Nguyễn Anh Tuấn ghi ở các phút 1, 16, 25, 30 và 40 của trận đấu. Như vậy, trận chung kết Cúp Hoàng đế Quang Trung (diễn ra vào chiều ngày 7-10) sẽ là trận đấu giữa 2 đội BD và TG. Đội chủ nhà BĐ và đội CT tranh hạng ba.

. Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nét đẹp ở một câu lạc bộ nghệ thuật   (05/10/2003)
Tìm "Sao Mai" cho sân khấu truyền thống   (03/10/2003)
Trần Minh Quang và những kỷ niệm về SEA Games   (03/10/2003)
Bình Định, Cần Thơ vào bán kết  (02/10/2003)
Bảng B vẫn chưa ngã ngũ  (01/10/2003)
Chủ nhà đã giành chiến thắng  (30/09/2003)
Chưa có ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch  (29/09/2003)
Bất ngờ qua lượt trận đầu tiên  (28/09/2003)
Cúp bóng đá Hoàng Đế Quang Trung lần thứ 3 chắc chắn sẽ sôi động   (26/09/2003)
Cúp vô địch có ở lại Bình Định?   (26/09/2003)
Minh Mính, Văn Dũng - Hai cầu thủ đầu tiên của Bình Định thi đấu cho nước ngoài   (24/09/2003)
Chúng tôi phải chắt lọc và tập trung cho một vài môn trọng điểm   (23/09/2003)
Mưa bàn thắng  (22/09/2003)
Tân tiền đạo Pravit lập công   (21/09/2003)
Cuộc thử nghiệm khá thành công của đội chủ nhà  (18/09/2003)