2 gương mặt VĐV khuyết tật tiêu biểu của Bình Định
16:57', 21/10/ 2003 (GMT+7)

Đó là Nguyễn Văn Hiệp, vận động viên môn bóng bàn và Trần Trung Hưng, vận động viên môn bơi ếch. Cả 2 đều đạt được thành tích cao tại các giải đấu cấp quốc gia vừa diễn ra.

* Nguyễn Văn Hiệp (ảnh), sinh năm 1960, hiện trú tại khu tập thể Công ty Môi trường đô thị. Năm 12 tuổi, khi còn ở An Nhơn, một trái đạn hỏa tiễn của địch đã cướp mất của anh một cánh tay phải và xé nát hai bắp vế chân. 15 tuổi, anh bắt đầu chơi bóng bàn, rồi dần dần chơi tốt một số môn thể thao khác. Năm 1987 anh lấy vợ và sống ở Quy Nhơn, có điều kiện tham gia luyện tập ở Câu lạc bộ bóng bàn Đường sắt. Năm 1997, lần đầu tiên Bình Định tham gia Hội thao người khuyết tật toàn quốc, anh được bạn bè giới thiệu và được gọi vào đội tuyển bóng bàn của Bình Định đi dự giải (tổ chức tại Quảng Trị). Mãi đến năm 2002, Bình Định mới tiếp tục tham gia giải này tại Huế, và lần này Nguyễn Văn Hiệp đã xuất sắc đoạt huy chương bạc bóng bàn đơn nam.

Năm 2003, anh được Hiệp hội người khuyết tật Việt Nam mời tập huấn bóng bàn 3 tháng tại TPHCM. Mùa giải 2003 tổ chức tại Hà Nội, vì không quen thời tiết nên sức khỏe của anh không ổn định trong thời gian thi đấu, nhưng anh đã cùng đồng đội Nguyễn Văn Thanh (Tuy Phước) đoạt huy chương đồng đôi nam. Bạn bè anh còn tiết lộ, dù chỉ còn một tay nhưng Nguyễn Văn Hiệp là một cơ thủ bi-a có cỡ ở Quy Nhơn.

* Trần Trung Hưng (ảnh), sinh năm 1976, hiện trú tại 41/D Trần Bình Trọng, Quy Nhơn. Năm 4 tuổi Hưng bị bại liệt hai chi dưới, gia đình cứ tưởng Hưng chỉ suốt đời nằm trên giường bệnh. Thế nhưng, thấy bạn bè đồng lứa vui đùa, chạy nhảy, Hưng đã không chịu thua số phận.

Nhà nghèo, Hưng đã tự tập nhiều môn thể thao để cốt sao cho thân thể khỏe mạnh, đỡ gánh nặng cho gia đình. Cũng như anh Hiệp, Hưng đã được gọi vào Đội tuyển Bình Định đi dự giải năm 1997 với bộ môn cầu lông. Đến năm 2002, Hưng thi đấu môn bơi ếch 200m và được xếp thứ tư chung cuộc. Không thối chí, Hưng cố công tự tập luyện nhiều hơn. Và đến mùa giải năm 2003, Hưng đã đoạt huy chương đồng môn bơi này.

Mọi kỳ Para Game trước, những người đoạt huy chương tại Hội thao toàn quốc đều được gọi vào Đội dự tuyển quốc gia nhưng đến bây giờ, Para Game sắp đến nơi mà cả Nguyễn Văn Hiệp và Trần Trung Hưng đều chưa có giấy gọi tập huấn khiến cả 2 anh vừa lo vừa băn khoăn.

. Ngọc Diên

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Olympic Việt Nam hạ gục tuyển Hàn Quốc  (20/10/2003)
Phim truyền hình: Hàng ngoại lấn hàng nội  (17/10/2003)
Phạm Thị Ngãi: Tôi sẽ hết mình vì điền kinh Bình Định  (16/10/2003)
Người phụ nữ trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Việt   (14/10/2003)
Thêm Đức và Anh đoạt vé tới Bồ Đào Nha   (12/10/2003)
Hoài Huệ - Hồ Thu đôi bạn diễn tâm đắc   (10/10/2003)
Thị trường sách: Mảng màu sáng - tối   (09/10/2003)
"Biển và Tôi" - Thêm một vở diễn về đề tài chiến tranh cách mạng   (08/10/2003)
Bình Dương đoạt cúp vô địch  (08/10/2003)
Đội Tiền Giang sẽ tiếp tục gây bất ngờ?   (06/10/2003)
Cúp vô địch đã tuột khỏi tay Bình Định  (06/10/2003)
Nét đẹp ở một câu lạc bộ nghệ thuật   (05/10/2003)
Tìm "Sao Mai" cho sân khấu truyền thống   (03/10/2003)
Trần Minh Quang và những kỷ niệm về SEA Games   (03/10/2003)
Bình Định, Cần Thơ vào bán kết  (02/10/2003)