Dư luận quốc tế nói về trận Việt Nam - Thái Lan
15:56', 2/12/ 2003 (GMT+7)

Văn Quyến (áo đỏ) đi bóng giữa 2 hậu vệ Thái Lan

Trong 2 ngày qua, tin tức và bình luận về trận Việt Nam - Thái Lan xuất hiện khá nhiều trên các trang báo trong khu vực Đông Nam Á cũng như một số hãng tin lớn. Tất cả đều cho rằng, đó là một trận đấu tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam, và bàn thắng của Phạm Văn Quyến là khó tin nổi.

''Đội Việt Nam chơi quá hay'', phóng viên Makphoca của tờ Thai Rath  - nhật báo lớn nhất của Thái Lan với số lượng phát hành 1 triệu bản/ngày - vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên, ''Nếu cứ chơi như những phút đầu hiệp hai, họ có thể thắng bất kỳ đội bóng nào ở châu Á. Tôi thích nhất cầu thủ số 14 (Hữu Thắng) với những đường chuyền siêu hạng. Cầu thủ ghi bàn (Văn Quyến) làm tôi nhớ tới Hồng Sơn của tuyển Việt Nam khi xưa''.

"Chưa bao giờ tôi được thấy Việt Nam chơi hay như thế!" - Ngài tỉ phú Thawatchai Sajakul - Trưởng đoàn bóng đá U-23 Thái Lan đã thốt lên như vậy trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ông còn cho rằng, đội bóng của ông đã may mắn có được quả phạt để tiền vệ Thonglao có cơ hội san bằng cách biệt. Trưởng đoàn Thawatchai nói: "Tôi thật lòng nói rằng chúng tôi trân trọng 1 điểm giành được trước đội bóng của các bạn trong trận tối nay".

Cổ động viên VN trong trận Việt Nam - Thái Lan

Còn tờ The Straits Times của Singapore thì chạy tít ''Chủ nhà cầm chân được Thái Lan'' cùng bức ảnh của phóng viên Ong Chin Kai chụp cảnh ăn mừng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tờ The Star của Malaysia thích thú với hình ảnh những cổ động viên Việt Nam với khuôn mặt sơn hình đỏ-vàng, tay cầm cờ Việt Nam cổ vũ trận đấu. Tờ Bangkok Post (Thái Lan) thừa nhận: "Hiệp 2 Việt Nam chơi hay hơn. Bàn mở tỷ số của Phạm Văn Quyến thật tuyệt vời." Một tờ báo Thái Lan khác, The Nation, thì: "Bàn mở tỷ số của Việt Nam là pha độc diễn khó tin nổi của Phạm Văn Quyến. Đội chủ nhà Việt Nam đã suýt thắng 2-0."  The Nation còn dành hai tính từ khác nhau "đẹp" và "tuyệt vời" khi lần lượt miêu tả hai bàn thắng của Datsakorn Thonglao và Phạm Văn Quyến. Còn hãng tin AFP (Pháp) nhận định: Việt Nam đã gây sốc cho Thái Lan bằng bàn thắng tuyệt vời của Phạm Văn Quyến.

Trong khi đó, các cựu tuyển thủ Việt Nam như Hồng Sơn, Công Minh... cũng hết lời khen ngợi lớp cầu thủ đàn em. Hồng Sơn nói: "Tôi thật sự tự hào về các cầu thủ Olympic Việt Nam. Họ đã chơi một trận đấu tuyệt vời nhất từ trước đến nay trong những cuộc đối đầu với người Thái, cả về chuyên môn và bản lĩnh. Phải nói rằng, sự đồng đều về bản lĩnh chính là yếu tố vượt trội của lớp đàn em hiện nay so với chúng tôi trước đây khi thử thách là Thái Lan. Với riêng bàn thắng của Văn Quyến, tôi thật sự khâm phục. Đây là một pha xử lý tuyệt vời, mang đẳng cấp thế giới mà tôi nghĩ bất cứ một thủ môn nào cũng phải bó tay." Còn Trần Công Minh: "Trong suốt cuộc đời đá bóng của tôi, chưa bao giờ tôi thấy một bàn thắng đẹp như của Văn Quyến. Xin chúc mừng Quyến và mong Quyến tiếp tục tỏa sáng."

. Tổng hợp từ các báo

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Thể thao Bình Định với những đóng góp tại SEA Games 22   (01/12/2003)
Malaysia và Myanmar giành thắng lợi   (30/11/2003)
Trên 5,1 triệu chữ ký ủng hộ đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 22   (28/11/2003)
Cháy vé xem SEA Games   (27/11/2003)
Đội tuyển Olympic VN đã chốt danh sách chính thức dự SEA Games 22  (26/11/2003)
Đội tuyển Việt Nam trước giờ xung trận tại SEA Games 22   (25/11/2003)
Chậu kiểng cổ trong thị trường mới   (24/11/2003)
Tháp Chăm ở Bình Định: Trùng tu không kịp với xuống cấp  (23/11/2003)
Bảo tàng Quang Trung sẽ có diện mạo mới   (21/11/2003)
Lượt về tranh vé với dự EURO 2004: "Trật tự" đã được vãn hồi   (20/11/2003)
Lý Đức và Vũ Bích Hường rước đuốc trong lễ xuất quân  (19/11/2003)
HLV Dương Ngọc Hùng: Mùa bóng 2003 để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp nhất   (18/11/2003)
Đoàn thể thao VN sẽ tham dự SEA Games 22 với 1.008 cán bộ, HLV, VĐV   (17/11/2003)
Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ ngã ngựa   (16/11/2003)
Chuyến tập huấn tại Thái Lan của đội Bình Định: Cuộc thử nghiệm thành công   (14/11/2003)