Trước trận VN-Lào: Chủ động lựa chọn đối thủ ở bán kết
16:38', 7/12/ 2003 (GMT+7)

           Đội tuyển U23 VN

Sau trận thắng Indonesia, cánh cửa vào bán kết đã mở toang trước mặt đội tuyển U23 VN và trận đấu chiều 7-12 trước đội tuyển Lào chỉ cần tìm thêm 1 điểm là ung dung vào bán kết – một nhiệm vụ không vượt quá khả năng của các tuyển thủ VN. Vấn đề còn lại cũng làm đau đầu ban huấn luyện tuyển VN không ít là nên đá như thế nào để lựa chọn đối thủ ở bán kết?

Với những gì đã thể hiện qua 2 trận đấu vừa qua, dù có nỗ lực nhưng đội tuyển Lào chưa phải là đối thủ xứng tầm của U23 VN. Tuy nhiên, Lào không phải là một đối thủ quá xoàng xĩnh như Campuchia bên bảng B. Đấy là một đội bóng biết tổ chức lối chơi, có giàn cầu thủ tương đối đồng đều và thể lực tốt. Với sự có mặt của ông thầy người Pháp Fernandez, lối chơi của Lào khá tinh tế, dựa trên những đường đan bóng ngắn, nhịp nhàng, tạo được bất ngờ cao trong tấn công nhờ những cú "xẻ" đột ngột vào trung lộ. Vấn đề của họ là kinh nghiệm trận mạc và khả năng chịu "nhiệt".

Do vậy, hoàn toàn không thể là một cuộc dạo chơi cho các học trò của ông Riedl nếu họ tự tin đến mức tự phụ. Quan sát những buổi tập gần đây, có thể thấy rằng đội hình xuất phát chiều nay chỉ còn 5 vị trí chính thức so với trận gặp Thái và Indonesia. Đó là thủ môn Thế Anh, cặp trung vệ Huy Hoàng, Duy Hoàng, 2 tiền vệ Quốc Vượng, Thanh Phương. Hậu vệ trái Văn Trương, hậu vệ phải Minh Phương, tiền vệ trái Tài Em đã lĩnh 1 thẻ vàng sẽ nghỉ để nhường chỗ cho Lâm Tấn, Đức Tuấn và Tuấn Phong. 3 người chơi xuất sắc nhất 2 trận vừa qua là tiền vệ Hữu Thắng, cặp tiền đạo Văn Quyến - Thanh Bình cũng sẽ ngồi ngoài để dưỡng sức cho trận bán kết.

Có thể thấy rằng, ông Riedl không muốn đặt ra yêu cầu đối với các cầu thủ là phải thắng đậm Lào bằng mọi giá bởi VN chắc chắn sẽ có một suất ở bán kết. Vấn đề là HLV Riedl sẽ chủ động chọn đối thủ nào? Với Malaysia, họ có hàng tấn công khá sắc sảo: Cặp tiền đạo Akmal Rakli (14) và Mohd Saari (7) rất nhạy bén trong việc chớp thời cơ ghi bàn, Indra Putra (13) mạnh mẽ bên hành lang trái và nguy hiểm trong những pha đá phạt cố định. Nhược điểm là hàng hậu vệ có nhiều sơ hở trong bọc lót. Còn đối với Myanmar, điểm nổi bật của họ là thể lực sung mãn và có thể duy trì tốc độ cao đến cuối trận, họ có lối chơi tập thể và áp dụng khá nhuần nhuyễn chiến thuật phòng ngự phản công. Cả 2 đối thủ đều có mặt mạnh, mặt yếu riêng và với bề dày kinh nghiệm trận mạc, có thể ông Riedl sẽ chọn Myanmar, đội xếp thứ nhì bảng B. Nếu vậy, các tuyển thủ VN phải tận dụng mọi cơ hội để ghi thật nhiều bàn thắng.

Trong khi đó, trong thế dựa lưng vào tường, đội Indonesia chỉ còn một con đường là chiến đấu hết mình trước đương kim vô địch Thái Lan để mở đường vào bán kết. Bất lợi đối với họ là vắng mặt tiền đạo Juanda (7) do bị thẻ đỏ và mất quá nhiều sức trong trận gặp Việt Nam. Ngược lại, Thái Lan nhàn nhã hơn khi chỉ cần hòa cũng đi tiếp vào bán kết nhưng chắc chắn họ sẽ không chấp nhận dừng lại ở kết quả đó bởi xét về thực lực, họ nhỉnh hơn đối phương ở sự đồng đều trên các tuyến. Nhiều tình huống khó khăn chắc chắn sẽ có, nhưng các cầu thủ Thái Lan với bản lĩnh dày dạn hơn cuối cùng cũng sẽ vượt qua được Indonesia để có mặt ở bán kết.

. Theo SGGP, VietNamNet

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
19 giờ tối 5-12, SEA Games 22 chính thức khai mạc   (05/12/2003)
Huấn luyện viên Dương Ngọc Hùng và kỷ niệm về SEA Games   (05/12/2003)
U23 Việt Nam sẽ thắng!   (05/12/2003)
Dư luận quốc tế nói về trận Việt Nam - Thái Lan   (02/12/2003)
Thể thao Bình Định với những đóng góp tại SEA Games 22   (01/12/2003)
Malaysia và Myanmar giành thắng lợi   (30/11/2003)
Trên 5,1 triệu chữ ký ủng hộ đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 22   (28/11/2003)
Cháy vé xem SEA Games   (27/11/2003)
Đội tuyển Olympic VN đã chốt danh sách chính thức dự SEA Games 22  (26/11/2003)
Đội tuyển Việt Nam trước giờ xung trận tại SEA Games 22   (25/11/2003)
Chậu kiểng cổ trong thị trường mới   (24/11/2003)
Tháp Chăm ở Bình Định: Trùng tu không kịp với xuống cấp  (23/11/2003)
Bảo tàng Quang Trung sẽ có diện mạo mới   (21/11/2003)
Lượt về tranh vé với dự EURO 2004: "Trật tự" đã được vãn hồi   (20/11/2003)
Lý Đức và Vũ Bích Hường rước đuốc trong lễ xuất quân  (19/11/2003)