Dự đoán của các chuyên gia: Việt Nam thắng Malaysia
15:20', 9/12/ 2003 (GMT+7)

Đội tuyển U.23 VN trước giờ xung trận

19 giờ ngày 9-12, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra trận bán kết thứ 2 môn bóng đá nam giữa U.23 VN và U.23 Malaysia. Theo dự đoán của các chuyên gia bóng đá, tuy khó khăn nhưng U.23 VN sẽ thắng trong cuộc đối đầu này.

* Cựu HLV tuyển VN Calisto: Malaysia tuy thắng 3 trận ở vòng loại nhưng thực ra họ không đáng ngại lắm. Sức mạnh của Malaysia nằm ở hành lang phải và tiền đạo số 14 Akmal. Nếu khống chế được 2 điểm này đội tuyển chúng ta sẽ thắng. Tôi cho rằng U.23 VN có 60% cơ hội giành chiến thắng.

* Giám đốc kỹ thuật Rainer Willfeld: Lối đá phóng khoáng và hiện đại của Malaysia rất thích hợp với đội U.23 VN. Bởi, trong thế trận mở như vậy VN sẽ có nhiều cơ hội hơn thay vì phải gặp một đội cứ chăm chăm phòng thủ trên sân nhà. Tất nhiên, Malaysia là đội rất khỏe, có nhiều cá nhân chơi tốt. Phải dè chừng Akmal Rizal (14) Yusoff (24), Koran (12) và Indra Putra (13). Đó là 4 cầu thủ hoạt động không biết mệt và sẽ gây áp lực ngược lại cho hàng thủ VN. Dự đoán của tôi là VN sẽ thắng nhưng không dễ dàng.

* HLV Lê Khắc Chính: Malaysia có hàng công mạnh không thua gì Thái Lan, trong khi hàng thủ của họ mất đội trưởng trung vệ số 3 nên không còn kín kẽ. Tuyến giữa của họ chơi khá ở 2 biên nhưng tiền vệ trung tâm thì chỉ trung bình. Ngoài ra, Malaysia sẽ khó đá với sức ép ghê gớm của hơn 40.000 khán giả. Tôi dự báo VN thắng 1-0 hoặc 2-1.

* Cựu tuyển thủ Đỗ Khải (cầu thủ xuất sắc nhất trận VN hòa Malaysia 0-0, Tiger Cup 2000): Malaysia đồng đều cả 3 tuyến, lối đá rất khỏe, phản công chỉ với 1-2 đường chuyền là có thể tiếp cận cầu môn. Tuy Malaysia không có cá nhân nổi trội nhưng số 14 Rizal rất nguy hiểm. Malaysia có điểm yếu là xoay trở chậm và cặp trung vệ của họ không chắn chắn. Nếu chúng ta chơi biến hóa, đừng quá chú trọng khai thác 2 biên mà đánh thẳng vào trung lộ thì sẽ hiệu quả hơn. Theo tôi tương quan lực lượng VN và Malaysia 50/50 nhưng chúng ta vẫn nhỉnh hơn nhờ thuận lợi về tâm lý.

* Tuyển thủ Trường Giang (cầu thủ ghi bàn trong trận VN thắng Malaysia 2-1 tại Tiger Cup 2002): Malaysia là đội rất "hùng hổ" lúc đầu nhưng nếu chúng ta đá chặt chẽ và tranh cướp bóng quyết liệt thì họ dễ giảm nhuệ khí. Chúng tôi từng thắng họ hồi tranh HCĐ Tiger Cup bằng lối chơi như thế. Nếu Hữu Thắng triển khai nhanh hơn từng đường bóng và 2 tuyến trên mạnh dạn cầm bóng đột phá thì sẽ gây được sức ép. Dù cơ hội là 50/50 nhưng tôi tin VN sẽ thắng.

* HLV Riedl: Sau khi phân tích và đánh giá mọi mặt, tôi có thể khẳng định U.23 VN mạnh hơn đối phương. Tuy nhiên, Malaysia là đội có lối chơi được tổ chức chặt chẽ, bài bản nên muốn thắng họ, chúng ta cần có đối sách hợp lý. Tôi khẳng định, VN sẽ tiếp tục chơi tấn công nhưng sẽ tổ chức phòng thủ chặt chẽ hơn. Đây sẽ là một cuộc chiến cân não, các học trò của tôi phải tuân thủ đấu pháp một cách nghiêm chỉnh nhất, phải lừa được đối phương vào trận thế - mà chúng ta bày ra - rồi mới quật ngã họ được. Tôi đặt trọn niềm tin cùng trái tim mình vào các tuyển thủ và mong rằng các cổ động viên cũng thế.

* Ông Vũ Mạnh Hải - cựu cầu thủ Thể Công: Theo tôi, trận đấu này sẽ hết sức khó khăn, chúng ta cần phải tập trung trong toàn bộ thời gian trận đấu... Chúng ta buộc phải tấn công ngay từ những phút đầu tiên để đưa Malaysia vào trạng thái bị động. Rất khó dự đoán tỷ số nhưng nếu VN ghi bàn trước thì chúng ta sẽ thắng với tỷ số cách biệt tối thiểu, 1-0. Còn nếu không ghi được bàn thắng, nhiều khả năng hai đội sẽ phải đấu súng trên chấm 11m để phân thắng bại. Dù sao, tôi tin VN sẽ thắng, dù rất khó khăn.

* Ông Đặng Gia Mẫn - Cựu cầu thủ Công nghiệp Hà Nam Ninh: Tôi tin tưởng U.23 VN sẽ thắng bởi chúng ta chưa bộc lộ hết những tiềm năng còn ẩn chứa và phong độ cũng chưa ở mức cao nhất sau 3 trận đấu bảng. Chắc chắn trận đấu chiều nay các cầu thủ sẽ đạt được phong độ tốt nhất của mình.

* Cựu trung vệ Đỗ Mạnh Dũng (Thể Công): Malaysia rất đồng đều, tấn công cũng tốt mà phòng thủ cũng hay nhưng chúng ta vẫn có thể thắng nếu duy trì được tinh thần chiến đấu như trận gặp Thái Lan. Lối chơi của Việt Nam trong những trận vừa qua là thích hợp để đối chọi lại đối thủ này nhưng theo tôi, Malaysia cũng đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của Việt Nam. Vì thế, các cầu thủ của ông Riedl cần phải tạo được đột biến bằng những cú sút xa. Trách nhiệm này không chỉ giao cho các tiền đạo mà cả hàng tiền vệ. Theo tôi, Việt Nam sẽ thắng 1-0.

. Theo Thanh Niên, VietNamNet

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Dự đoán của các chuyên gia: Việt Nam thắng Malaysia   (09/12/2003)
Fan trẻ Việt Nam: tuyệt vời nhất khu vực Đông Nam Á   (08/12/2003)
Trả lại dáng vẻ hoành tráng cho tháp Cánh Tiên   (08/12/2003)
Báo chí nước ngoài ca ngợi lễ khai mạc SEA Games 22 của Việt Nam  (07/12/2003)
Trước trận VN-Lào: Chủ động lựa chọn đối thủ ở bán kết  (07/12/2003)
19 giờ tối 5-12, SEA Games 22 chính thức khai mạc   (05/12/2003)
Huấn luyện viên Dương Ngọc Hùng và kỷ niệm về SEA Games   (05/12/2003)
U23 Việt Nam sẽ thắng!   (05/12/2003)
Dư luận quốc tế nói về trận Việt Nam - Thái Lan   (02/12/2003)
Thể thao Bình Định với những đóng góp tại SEA Games 22   (01/12/2003)
Malaysia và Myanmar giành thắng lợi   (30/11/2003)
Trên 5,1 triệu chữ ký ủng hộ đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 22   (28/11/2003)
Cháy vé xem SEA Games   (27/11/2003)
Đội tuyển Olympic VN đã chốt danh sách chính thức dự SEA Games 22  (26/11/2003)
Đội tuyển Việt Nam trước giờ xung trận tại SEA Games 22   (25/11/2003)