Trận đấu giữa Đội tuyển bóng đá U23 quốc gia -Bình Định: Cả hai đội vẫn còn khá nhiều việc để làm

Chiều 31-12, trên SVĐ Quy Nhơn đã diễn ra trận thi đấu bóng đá giữa 2 đội Bình Định (BĐ) và đội tuyển U23 quốc gia (U23 QG). Đây là trận đấu trong chương trình, kế hoạch tập huấn của U23 QG, chuẩn bị cho Sea Games tổ chức tại Việt Nam (VN). Bởi vậy, đối với U23 QG, đây không phải là “trận đấu chơi”. Ngược lại, đối với đội BĐ, đây có thể xem là trận đấu cuối cùng của năm 2002, chuẩn bị bước vào Giải bóng đá chuyên nghiệp 2003. Song đáng tiếc là cả 2 đội bóng đã thi đấu 1 trận với chất lượng chuyên môn không cao, thậm chí có phần... hơi tẻ nhạt.

U23 QG thiếu vắng một vài cầu thủ như: Văn Quyến, Tài em, Tiến Anh, Huy Hoàng... nên thực lực không mạnh. Ngược lại, BĐ đã tung vào trận hầu hết các cầu thủ khá nhất như: Văn Cường, Minh Mính, Văn Bảo, Khoa Thanh, Văn Tâm và cả các “ngoại binh” Wiliam (40), Goger (38), Sandro (37), Julio (36)... song với lợi thế sân nhà, với kinh nghiệm thi đấu và trước các cầu thủ trẻ U23 QG nhưng họ “không làm ăn gì được”. Thậm chí nhìn toàn cục diện trận đấu, các cầu thủ U23 QG có phần lấn lướt hơn. Đội U23 QG có vài cơ hội mở tỷ số ở các phút 28, 33, 54. Đội BĐ chỉ tạo được vài cơ hội ở những phút cuối trận đấu, trong đó đáng tiếc là cú đội đầu cận thành của Wiliam (40) ở phút thứ 87.

Sau 90 phút thi đấu, cả hai đội không ghi được bàn thắng nào. Qua trận đấu, có thể nói cả đội BĐ và U23 còn khá nhiều việc phải làm. Riêng đội BĐ, không chỉ ở trận gặp U23 quốc gia chiều 31-12, mà ngay cả một số trận đấu ở Cúp Hoàng đế Quang Trung và kể cả Cúp Prudential trước đó, giới hâm mộ bóng đá tỉnh nhà vẫn chưa thật sự an tâm trước lối đá của đội BĐ. Ngoài vị trí thủ môn, hầu như các vị trí: tiền đạo, tiền vệ, trung vệ... đều có những khiếm khuyết, chệch choạc. Ngày khai mạc giải bóng đá QG chuyên nghiệp 2003 không còn xa. Liệu HLV Dương Ngọc Hùng có kịp bổ sung, điều chỉnh những “lỗ hổng” của đội BĐ?

Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Sóng nhà phố cổ  (28/02/2003)
Những người "góp lửa" cho nhà hát tuồng Đào Tấn  (28/02/2003)
Có một độ tuồng đồng ấu  (28/02/2003)
Phạm Chương - nghệ sĩ tuồng bậc thầy  (28/02/2003)
Đội tuyển Việt Nam trở về trong cờ hoa  (28/02/2003)
Trương Thị Minh Đức - cô đào thanh sắc vẹn toàn  (28/02/2003)
Trò chuyện với tác giả "Cô gái vót chông"  (28/02/2003)
Hồn gỗ  (28/02/2003)
Kết thúc cuộc thi ảnh nghệ thuật Bình Định quí III-2002  (28/02/2003)