Buồn vui cùng thể thao Bình Định năm 2002

Vậy là năm 2002 đã khép lại với biết bao vui buồn của nền TDTT tỉnh nhà. Trong những ngày đầu tiên của năm 2003 này, chúng ta hãy cùng nhìn lại một chặng đường mà TDTT tỉnh nhà đã trải qua.

Năm 2002, đỉnh cao của TDTT cả nước nói chung và Bình Định nói riêng đó là đấu trường của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV. Trong số 11 bộ môn mà Bình Định tham gia tại Đại hội, có những bộ môn đã mang về cho tỉnh nhà những chiếc huy chương quý giá như : Wushu (nội dung tán thủ), bóng ném, võ cổ truyền, bắn nỏ…Tuy nhiên, những chiếc huy chương đó chưa thực sự xứng tầm với sự đầu tư cũng như tiềm năng của Bình Định. Có những bộ môn còn xem là thất bại như : võ cổ truyền, cờ … Lần đầu tiên, trong những năm gần đây, ở một giải đấu đẳng cấp quốc gia mà võ cổ truyền Bình Định không có được chiếc huy chương vàng nào.

Trên bình diện chung năm 2002, TDTT Bình Định chưa thành công lắm. Thế nhưng trong cái bình diện chung chưa thành công đó vẫn có những cá nhân xuất sắc và chính họ đã giúp cho TDTT tỉnh nhà có những cải thện đáng kể trong bảng xếp hạng, điển hình như VĐV Lê Công Bút (nội dung tán thủ của bộ môn Wushu) với chiếc huy chương vàng tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV, hoặc như VĐV Bùi Trung Hiếu, Võ Đông Sơ (huy chương bạc võ cổ truyền)…. Năm qua, TDTT tỉnh nhà đã có 92 lượt VĐV đạt huy chương tại các giải, 11 VĐV đạt cấp kiện tướng, trong đó bộ môn cờ 1VĐV, điền kinh 2 VĐV, Wushu 1 VĐV, bóng ném 4 VĐV, võ 3 VĐV; ngoài ra còn có 50 VĐV đạt tiêu chuẩn VĐV cấp 1, nâng tổng số VĐV cấp 1 và kiện tướng lên 61 VĐV.

Cũng trong năm qua, đội bóng Bình Định đã đạt được mục tiêu trụ hạng tại giải bóng đá chuyên nghiệp, đồng thời qua giải, nhiều cầu thủ trẻ cũng đã khẳng định được khả năng, sớm bắt nhịp với lớp đàn anh và trở thành lực lượng dự bị khá chắc chắn. Cùng với sự góp sức cho đội bóng tỉnh nhà, Bình Định còn có 1 thủ môn làm nhiệm vụ ở đội dự tuyển U23 quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 2003, 3 cầu thủ tập trung ở đội U15 và 1 thủ môn ở đội tuyển quốc gia. Năm nay, cùng với sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng của tỉnh nhà, đội bóng được bổ sung vào đội hình những cầu thủ ngoại có chất lượng và thêm một cố vấn kỹ thuật người nước ngoài, hy vọng đội bóng sẽ cải thiện được vị trí của mình ở mùa giải mới.

Chúng ta hãy tạm khép lại những buồn vui qua một năm thi đấu sôi động, căng thẳng và cả những thất bại của TDTT tỉnh nhà để cùng nhau hy vọng một năm mới nhiều thành công sẽ đến với TDTT Bình Định

Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Thời gian và cảm xúc mùa   (28/02/2003)
Đôi nét về bốn gương mặt thơ nữ Bình Định  (28/02/2003)
Khói hương vẫn bay trên mộ Hàn Mạc Tử  (28/02/2003)
Trận đấu giữa Đội tuyển bóng đá U23 quốc gia -Bình Định: Cả hai đội vẫn còn khá nhiều việc để làm  (28/02/2003)
Sóng nhà phố cổ  (28/02/2003)
Những người "góp lửa" cho nhà hát tuồng Đào Tấn  (28/02/2003)
Có một độ tuồng đồng ấu  (28/02/2003)
Phạm Chương - nghệ sĩ tuồng bậc thầy  (28/02/2003)
Đội tuyển Việt Nam trở về trong cờ hoa  (28/02/2003)
Trương Thị Minh Đức - cô đào thanh sắc vẹn toàn  (28/02/2003)
Trò chuyện với tác giả "Cô gái vót chông"  (28/02/2003)
Hồn gỗ  (28/02/2003)
Kết thúc cuộc thi ảnh nghệ thuật Bình Định quí III-2002  (28/02/2003)