Bình Định cố thủ hòa với Đà Nẵng
HLV Luciano và Dương Ngọc Hùng đang hướng dẫn cầu thủ Bình Định luyện tập.

Chiều ngày 19-1 Bình Định gặp Đà Nẵng trên sân Chi Lăng trong trận khai mạc ở khuôn khổ giải bóng đá hạng Chuyên nghiệp 2003. Cũng giống như những lần trước, mỗi khi Bình Định và Đà Nẵng gặp nhau luôn tạo cho người hâm mộ sự chờ đợi thích thú. Hai đội bóng miền Trung này được xem là có nhiều duyên nợ cùng nhau, lại ngang tài ngang sức nên luôn tạo sự hấp dẫn cho người xem. Trận đấu gần đây nhất mà 2 đội gặp nhau là trận đấu trên sân Quy Nhơn ở Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung. Khi đó Bình Định dù có lợi thế sân nhà đồng thời hơn cả cầu thủ, Lulenti bị thẻ đỏ rời sân, vẫn không thắng được Đà Nẵng.

Trước trận đấu khai mạc sắp tới, nhiều người dự đoán Đà Nẵng sẽ thắng. Bởi lẽ bên cạnh lợi thế sân nhà, Đà Nẵng còn có lợi thế khác đó là lực lượng của họ ổn định và hùng hậu. Bước vào mùa giải mới, Đà Nẵng được xem là một trong những đội bóng chuẩn bị lực lượng chu đáo nhất, ngoài việc họ tuyển về 2 cầu thủ người Uganda chơi xuất sắc ở mùa giải 2001-2002 trong màu áo Sông Lam Nghệ An là Lulenti và Iddi, Đà Nẵng lại có thêm những cầu thủ ngoại khác chơi khá ấn tượng như Fred, Musisi… Trong khi đó Bình Định khá chật vật trong việc chuẩn bị lực lượng, hàng loạt các cầu thủ ngoại đến thử việc nhưng không đảm bảo về chuyên môn đã phải ra đi. Cho đến thời điểm này, Bình Định đã chốt lại danh sách cầu thủ ngoại tham gia giải gồm: hậu vệ William, tiền vệ Sandro và 2 cầu thủ Thái Lan là Phaitoon và Isawa. Trong đó William và Sandro đã chơi cho Bình Định qua một số trận đấu giao hữu và một số giải, còn Phaitoon và Isawa đến với Bình Định vào giờ phút chót. Cái thiếu trầm trọng của Bình Định hiện nay vẫn nằm ở hàng tiền đạo. Ý định hợp đồng với tiền đạo số 1 Việt Nam là Lê Huỳnh Đức về thi đấu cho Bình Định đã không thành hiện thực. Một yếu tố bất lợi khác cho Bình Định là thủ môn Minh Quang cũng sẽ không thi đấu trong trận này, vì anh đang nghỉ phép để cưới vợ.

Theo dự đoán của chúng tôi nếu 2 cầu thủ Thái Lan kịp có mặt, Bình Định sẽ chơi cố thủ để giữ hòa trên sân khách. Dù khả năng ấy rất mong manh.
 

Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Chọi gà, một thú chơi công phu  (28/02/2003)
Huỳnh Đức - Minh Quang ai đoạt Quả bóng Vàng?  (28/02/2003)
Bài dự thi “Tình yêu và Sự nghiệp”  (28/02/2003)
Bản hùng ca vang dội mọi thời  (28/02/2003)
Ai về Bình Định  (28/02/2003)
Hãy cứu lấy những ngôi nhà lá mái  (28/02/2003)
Buồn vui cùng thể thao Bình Định năm 2002  (28/02/2003)
Thời gian và cảm xúc mùa   (28/02/2003)
Đôi nét về bốn gương mặt thơ nữ Bình Định  (28/02/2003)
Khói hương vẫn bay trên mộ Hàn Mạc Tử  (28/02/2003)
Trận đấu giữa Đội tuyển bóng đá U23 quốc gia -Bình Định: Cả hai đội vẫn còn khá nhiều việc để làm  (28/02/2003)
Sóng nhà phố cổ  (28/02/2003)
Những người "góp lửa" cho nhà hát tuồng Đào Tấn  (28/02/2003)
Có một độ tuồng đồng ấu  (28/02/2003)
Phạm Chương - nghệ sĩ tuồng bậc thầy  (28/02/2003)