Không chờ đến ra giêng, Trần Minh Quang vẫn ghi bàn

Chơi thân với Minh Quang từ rất lâu, dù là thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam và CLB Bình Định, chụp bóng thì giỏi, nhưng trong chuyện tình duyên thấy hắn toàn… bắt hụt. Bạn bè, người thân cứ sốt cả ruột. Rồi đêm 23-11-2002, trong buổi giao lưu “Sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam” tại sân Lan Anh, Minh Quang dẫn đến một cô gái và giới thiệu với tôi: “Người yêu của tớ đó, tên Lệ Thủy”…

Sau đó, khi bị “tra hỏi”, Minh Quang mới thú nhận: “Tụi tớ bắt đầu quen nhau hồi LG Cup vào tháng 8-2002, qua mai mối của bà chị thứ ba. Thế nhưng tụi tớ biết nhau đã lâu, khi còn đi học, vì cô ấy cũng ở Quy Nhơn. Nói thật nhé, lúc đó cũng đã thấy thích cô ấy rồi, nhưng còn e dè nên không dám nói. Sau đó ra trường, rồi đi thi đấu suốt nên cũng ít có liên lạc, chẳng ngờ… Có lẽ là duyên số!”. Bà xã Huỳnh Thị Lệ Thủy của Quang nhớ lại thời còn đi học: “Lúc ấy ảnh hay qua nhà em chơi lắm, thấy anh ấy hiền lành, dễ thương nên em cũng mến mến. Nhưng mà ảnh không nói gì hết nên em cũng đâu dám…”.

Bởi có lẽ là duyên số, nên bẳng đi một thời gian, giờ gặp lại đôi bạn Minh Quang- Lệ Thủy cứ như đã là của nhau từ thuở nào, dù thời gian “thân” nhau chưa bao lâu, lại gần nhau chẳng được bao ngày vì chàng thì đi tập huấn suốt, còn nàng thì cũng đang công tác tại công ty liên doanh với Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh. Và chiếc điện thoại trở thành nhịp cầu Ô Thước nối liền hai người đang yêu nhau. Trong thời gian tập trung đội tuyển tại Trung tâm TDTT Thành Long (TP HCM), đồng đội thường ghẹo Minh Quang: “Anh ấy tập siêng hẳn và sung lắm, đúng là có tình yêu có khác!”.

Tại Tiger Cup 2002, khán giả hâm mộ cứ trầm trồ bởi những pha cứu bóng xuất sắc của thủ môn Trần Minh Quang cho mành lưới đội tuyển Việt Nam. HLV Calisto và các chuyên gia tỏ ra hài lòng vì phong độ khá tốt của Quang tại giải. Riêng Lệ Thủy lại là người hạnh phúc nhất dù: “Thấy ảnh ngã hay chấn thương trên sân, em đau hết cả ruột và hồi hộp đến đứng tim khi theo dõi từng trận đấu của anh ấy và đội tuyển Việt Nam”… Trước trận đấu quyết định gặp đội chủ nhà Indonesia, Quang gọi về: “Này chuẩn bị tinh thần đi, ngày 18-1-2003 ra Quy Nhơn làm phù rể cho tớ nhé!”. Quá bất ngờ, tôi hỏi: “Sao mà sớm thế?”, hắn cười hì hì: “Sống độc thân gần 30 năm, chán lắm rồi! Giờ có được người yêu và ba mẹ hai bên ở nhà cũng đã gặp gỡ xem ngày rồi, nên cưới thôi”. Sau Tiger Cup 2002, Minh Quang và Lệ Thủy đã phải chạy “tao tác” ở Sài Gòn để lo những công việc chính cho đám cưới sẽ diễn ra ở Quy Nhơn, nào là mua sắm nữ trang, may đồ cưới và chụp ảnh cưới, in và gửi thiệp mời…trong thời gian kỷ lục: 2 ngày…

Trưa ngày 6-1-2003 khi tôi gọi ra Quy Nhơn cũng là lúc lễ đính hôn của Minh Quang và Lệ Thủy vừa xong, trước khi bước vào lễ thành hôn chính thức ngày 18-1. Trong điện thoại, đôi bạn trẻ cười vui ríu rít và niềm hạnh phúc có lẽ đang ngập tràn trong giọng nói của họ. Minh Quang thì khỏi nói, cứ như vừa “chụp” được vàng, nhưng cũng hơi lo là đám cưới diễn ra ngay trước ngày khai mạc V-League 2003 (19-1) nên bạn bè chắc khó đầy đủ. Còn Lệ Thủy khi được hỏi: “Lấy chồng là cầu thủ thường xa nhà suốt và rất dễ bị chấn thương Thủy có lo không?”, cô cho biết: “Em biết trước điều đó và sẽ chấp nhận, vì nếu cứ sợ như thế thì không lẽ các cầu thủ đều…ế vợ cả sao? (cười). Làm vợ của cầu thủ cũng là niềm hạnh phúc, vui sướng khi chồng mình được nhiều người biết đến và yêu mến, em đã được chứng kiến điều này khi đón anh ấy trở về từ Tiger Cup 2002 tại sân bay Tân Sơn Nhất”.

Sau thành công với chiếc HCĐ tại Tiger Cup cuối năm 2002 thì ngay tháng giêng 2003, chàng thủ môn đội tuyển Việt Nam Trần Minh Quang bước lên xe hoa cùng cô Huỳnh Thị Lệ Thủy. Xuân này chàng thủ môn họ Trần quả là “song hỷ lâm môn”.

Tuấn Thành

(báo Thanh niên)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Yanni và những giấc mơ châu Á  (21/02/2003)
Phải thắng được Thể Công  (21/02/2003)
Nhớ nghệ nhân Hồng Thu  (21/02/2003)
Nghệ sĩ Văn Vỹ và niềm say mê diễn tuồng  (21/02/2003)
Sông Lam Nghệ An - Bình Định 1-0: Đội chủ nhà đã tận dụng được lợi thế  (21/02/2003)
Ẩn ngữ của đất  (21/02/2003)
Mùa xuân từ những cánh đồi trọc  (21/02/2003)
Mùa xuân, nhớ Bình Định xưa…  (21/02/2003)
Vua và em  (21/02/2003)
Nguyễn Huệ – một thiên tài quân sự kiệt xuất  (21/02/2003)
Làng phong Quy Hoà - một quần thể kiến trúc độc đáo  (21/02/2003)
Chợ rượu hoàng cung xưa   (21/02/2003)
Cầu thủ Tây ăn Tết ta   (21/02/2003)
Nỗi nhớ Bác Hồ và tiếng hát mùa xuân   (21/02/2003)
Những bà vợ của Hoàng đế Quang Trung  (21/02/2003)