Trước lượt trận thứ 7 V.League –2003:
Bình Định có tận dụng được lợi thế sân nhà ?
20:40', 7/3/ 2003 (GMT+7)

Chiều chủ nhật (9-3), trên sân vận động (SVĐ) Qui Nhơn sẽ diễn ra lượt trận thứ 7 trong khuôn khổ Giải bóng đá Quốc gia chuyên nghiệp 2003 giữa 2 đội Bình Định (BĐ) và Cảng Sài Gòn (CSG).

Sau trận thua Hàng Không Việt Nam (HKVN) 1-2 ngay trên sân nhà Qui Nhơn (chiều 26-2), ở lượt trận thứ 6 tại sân Long An, chiều 2-3, đội BĐ lại phải chịu khuất phục trước đội Gạch Đồng Tâm Long An (GĐT LA) bằng tỉ số 0-3. Với kết quả trên, từ vị trí thứ 8, đội BĐ tụt xuống vị trí áp chót (11/12 đội). Cùng thời điểm này, chiều 2-3, tại sân Thống Nhất, đội CSG đã thi đấu ngang ngửa và “cưa điểm” thành công trước “ứng cử viên vô địch” Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với tỉ số 1-1. Sau trận hòa, vị trí của đội CSG  được cải thiện đáng kể.

Trận đấu chiều 9-3, đội BĐ sẽ thi đấu ra sao? Điều đầu tiên cần phải nói ngay rằng, đáng mừng cho đội BĐ là trước khi bước vào mùa giải chuyên nghiệp họ đã điều chỉnh kịp thời 2 vấn đề quan trọng. Đó là xác định vị trí của HLV trưởng và hợp đồng được 2 cầu thủ Thái Lan là PiPat và Issawa. Bởi vì, về chuyên môn ông Luciano có thể là bậc thầy của HLV Dương Ngọc Hùng, nhưng về “đường đi nước bước” của bóng đá Việt Nam thì ông Dương Ngọc Hùng “rành” hơn ông Luciano nhiều. Đồng thời, nếu đội BĐ không bổ sung kịp thời PiPat và Issawa vào “giờ chót” thì không biết tình hình của đội BĐ còn khó khăn nhường nào (?). Thế nhưng, ngay cả khi có PiPat và Issawa thì đội BĐ vẫn bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Trên hàng tiền  đạo, Minh Mính tỏ ra yếu kém khi đá cặp với PiPat. Ngoài trận thắng Thể Công 4-0, (trong đó riêng một mình PiPat ghi 3 bàn) thì hiệu suất ghi bàn của đội BĐ rất hạn chế. Bên cạnh đó, điều đáng lo ngại đối với BĐ chính là hàng hậu vệ. Qua 6 lượt trận đấu vừa qua, có thể thấy hầu hết những bàn thua của đội BĐ đều xuất phát từ sự sai lầm của hàng hậu vệ. Đó là việc phối hợp thiếu nhịp nhàng, thiếu đồng bộ của các cầu thủ trong việc phân công kèm tiền đạo, “bắt chết” những trung phong mũi nhọn của đối phương; là việc bẫy việt vị vụng về, hớ hênh…

Đối với CSG, ở những lượt trận đầu, họ thi đấu có phần chệch choạc. Song sau trận hoà ngang ngửa trước HAGL, đội CSG không chỉ cải thiện được thứ hạng mà còn khai thông cả những “bế tắc” trong đội hình, nội bộ của họ. Và, điều đáng nói là tinh thần của CSG hiện đang rất hưng phấn. Với kinh nghiệm lão luyện của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang; với đội hình gồm không ít cầu thủ giỏi như “Quả bóng đồng” Huỳnh Hồng Sơn, “quái nhân” Hồ Văn Lợi, lão tướng Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Văn Phụng và các “ngoại binh”: Pavel, Ito Dan, Bakare, Sakhnevich… đội CSG không phải là đội dễ “bắt nạt”. Mục tiêu mà HLV Tam Lang đề ra đối với các học trò của mình chắc chắn là quyết “chia điểm” với đội chủ nhà BĐ.

Ngược lại, đội BĐ hiện đang ở vị trí thuộc “tốp nguy hiểm”. Mục tiêu đối với đội BĐ chắc chắn là phải đoạt được 3 điểm từ tay CSG để “làm vốn” trước khi lên đường “hành phương Nam”. Liệu các cầu thủ BĐ có tận dụng được lợi thế sân nhà để thực hiện được mục tiêu trên? Thắng đội CSG trong thời điểm này không phải là dễ, song một trận hoà đối với BĐ bây giờ cũng có nghĩa là thua.

. Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Sông núi vọng phu  (07/03/2003)
"Tôi có "thừa võ sĩ" cũng không "thiếu văn sĩ"   (07/03/2003)
Mười năm sống với văn hóa Hre  (06/03/2003)
Dư luận tiếp tục lên tiếng về “vụ Lưu Thanh Châu”  (05/03/2003)
Quản lý di tích: Những vấn đề đang đặt ra   (04/03/2003)
Dư luận xung quanh án phạt Lưu Thanh Châu  (05/03/2003)
Phạm Văn Hà lãnh án 3 năm tù giam  (21/02/2003)
Pipat Thongkaya - cầu thủ đầu tiên lập hat-trick   (21/02/2003)
Để “ngọn lửa đá”cháy trong lòng người  (21/02/2003)
Cho những điêu tàn tỏa sáng   (21/02/2003)
Bình Định trắng tay ngay tại “Thánh địa” Quy Nhơn  (21/02/2003)
Đội chủ nhà Bình Định sẽ lại có điểm?  (21/02/2003)
“Mùa xanh” (*), một tập thơ đằm thắm  (21/02/2003)
Ghi nhận về cuộc thi ảnh: “An toàn giao thông” tỉnh Bình Định lần thứ I  (21/02/2003)
Bình Định độc diễn  (21/02/2003)