Lượt trận thứ 7 V. League 2003, Bình Định – Cảng Sài Gòn 2 –1:
Cảm ơn Pipat!
20:9', 9/3/ 2003 (GMT+7)

Sandro (áo đỏ) giữa vòng vây của các cầu thủ CSG

Đó là lời phát biểu của HLV Dương Ngọc Hùng tại cuộc họp báo sau trận đấu. Đây cũng chính là tâm sự mà các cổ động viên đội Bình Định (BĐ) muốn gửi gắm đến cầu thủ PiPat (10). Vâng, có thể nói, một lần nữa PiPat lại cứu nguy cho đội BĐ. Với lợi thế sân nhà, được khán giả cổ vũ nhiệt tình nhưng ngoài 10 phút đầu có vẻ khởi sắc, hầu như suốt cả hiệp I các cầu thủ BĐ đã trình diễn một lối chơi rời rạc, thiếu lửa. Không có PiPat, hàng tiền đạo của BĐ với Minh Mính (9), Thanh Phong (17), tỏ ra lúng túng. Bên cạnh đó, hàng tiền vệ lại có quá nhiều đường chuyền “sai địa chỉ”. Hiệp I kết thúc mà không bên nào mở được tỉ số. 

Một pha tấn công của BĐ trước khung thành CSG

Vào hiệp II, HLV Dương Ngọc Hùng quyết định tung “con Át chủ bài” PiPat (10) vào sân thay Minh Mính (9). Quả nhiên, vừa vào sân PiPat đã lập công. Phút thứ 47, chớp thời cơ khi đội CSG sai lầm trong bẫy việt vị, PiPat nhanh nhẹn băng vào sút bóng căng, mở tỉ số 1-0 cho đội BĐ giữa tiếng reo hò vang dậy của hơn 15.000 khán giả. Sau bàn thắng của PiPat, đội BĐ thi đấu khởi sắc hơn. Ngược lại phía bên kia, HLV Tam Lang cũng tung Hồ Văn Lợi (14) vào sân, tăng cường hàng tấn công. Trận đấu vì thế càng trở nên sôi động. Phút thứ 78, thủ môn Anh Dũng (13 – CSG) ra lố đà, chớp thời cơ, Thanh Phong (17 – BĐ) lẹ làng tâng bóng qua đầu thủ môn này, nâng tỉ số lên 2-0. Mãi đến phút thứ 88, đội CSG mới rút ngắn được tỉ số xuống còn 1-2. Trong một đợt tấn công chớp nhoáng, Hồ Văn Lợi và Huỳnh Hồng Sơn phối hợp đột phá trong khu cấm địa, các cầu thủ đội BĐ phạm lỗi và trọng tài Lê Thanh Bình đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Quan Huy (15 – CSG) đã thực hiện thành công quả đá phạt. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Trọng tài Lê Thanh Bình đã dùng 3 thẻ vàng phạt các cầu thủ Xuân Hùng (20 – BĐ), Thành Lợi (22 – BĐ) và Quan Huy (15 – CSG). Sau trận đấu, HLV Phạm Huỳnh Tam Lang (CSG) đã bỏ không tham dự cuộc họp báo. Kết quả các trận đấu khác: Nam Định - SLNA: 1-0, HA Gia Lai - GĐT: 0-1, Ngân Hàng Đông Á - HKVN: 1-2, Đồng Tháp - Thể Công: 1-1, và ACB - Đà Nẵng: 1-1. 

 

. Viết Hiền

Phát biểu sau trận đấu

HLV Dương Ngọc Hùng (BĐ):

Do sau 2 trận thua Hàng Không Việt Nam và Gạch Đồng Tâm Long An nên ở hiệp I các cầu thủ đội BĐ có phần bị sức ép tâm lý. Rất may là vào hiệp II, chúng tôi đã kịp thời điều chỉnh một số vị trí, nhất là vai trò của cầu thủ PiPat (10). Chính bàn thắng của PiPat ở đầu hiệp II đã giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ đội BĐ. Xin cảm ơn PiPat!

 

Bên lề trận Bình Định - Cảng Sài Gòn

Pipat vào đi. Sốt ruột vì sau 45 phút ép sân nhưng các cầu thủ chủ nhà Bình Định không mở được tỷ số, khán giả trân sân luôn miệng gào to: “Pipat vào đi. Pipat vào đi!” Do Pipat bị chấn thương trong các trận đấu trước nên BHL đội Bình Định đã quyết định để tiền đạo người Thái Lan này dưỡng sức trong hiệp 1, đầu hiệp 2 mới tung anh vào sân. Không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ, ngay lập tức sau khi vào sân, Pipat đã sút tung lưới đội Cảng Sài Gòn. Đây là bàn thắng thứ 6 của Pipat và với bàn thắng này, Pipat tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League 2003.

 

Bóng bạc hơn bóng đồng. Trận đối đầu giữa Bình Định và Cảng Sài Gòn còn là cuộc đối đầu giữa 2 “quả bóng”: Quả bóng bạc VN 2002 Trần Minh Quang và Quả bóng đồng Huỳnh Hồng Sơn. Trong trận đấu, có không dưới 5 lần Huỳnh Hồng Sơn tung cú sút về phía Trần Minh Quang trong đó có 3 pha gần như đối mặt nhưng Trần Minh Quang đều cản phá được. Thật đúng là “bóng bạc” phải hơn “bóng đồng”.

 

Alibaba. Đó là tiếng kèn thổi một bài nhạc Ấn Độ rất quen thuộc của các cổ động viên bên khán đài B. Các trận đấu trước, từ khán đài này, thỉnh thoảng cả sân vận động lại nghe tiếng kèn hơi “toe… toe” như tiếng còi tàu. Còn ở trận Bình Định - Cảng Sài Gòn, lại là nguyên một đoạn nhạc trong bài hát Alibaba và sau đó nhiều khán giả lại đồng thanh phụ họa “Á-li-ba-bà” tạo nên không khí rất vui nhộn. Có lẽ nhờ vậy, các cầu thủ Bình Định đã chơi phấn chấn hẳn lên, giành được thắng lợi.

. T.G

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tượng Ganêsa trong nghệ thuật điêu khắc đá Chămpa  (09/03/2003)
Bình Định có tận dụng được lợi thế sân nhà ?  (07/03/2003)
Sông núi vọng phu  (07/03/2003)
"Tôi có "thừa võ sĩ" cũng không "thiếu văn sĩ"   (07/03/2003)
Mười năm sống với văn hóa Hre  (06/03/2003)
Dư luận tiếp tục lên tiếng về “vụ Lưu Thanh Châu”  (05/03/2003)
Quản lý di tích: Những vấn đề đang đặt ra   (04/03/2003)
Dư luận xung quanh án phạt Lưu Thanh Châu  (05/03/2003)
Phạm Văn Hà lãnh án 3 năm tù giam  (21/02/2003)
Pipat Thongkaya - cầu thủ đầu tiên lập hat-trick   (21/02/2003)
Để “ngọn lửa đá”cháy trong lòng người  (21/02/2003)
Cho những điêu tàn tỏa sáng   (21/02/2003)
Bình Định trắng tay ngay tại “Thánh địa” Quy Nhơn  (21/02/2003)
Đội chủ nhà Bình Định sẽ lại có điểm?  (21/02/2003)
“Mùa xanh” (*), một tập thơ đằm thắm  (21/02/2003)