Ngân hàng Đông Á – Bình Định: 0 – 0:
Bình Định chơi áp đảo trên sân khách
20:58', 16/3/ 2003 (GMT+7)

Sandro, cầu thủ Bình Định chơi nổi bật trong trận gặp NHĐA.

Chiều 16-3, gần 1000 khán giả ủng hộ đội Bình Định (BĐ) náo nức với nhiều băng rôn, cờ (trong số khoảng 7000 khán giả trên sân Thống Nhất) đã ra về đầy tiếc nuối vì đội nhà đã để sổng một trận thắng trên sân khách.

Trước trận đấu, báo chí cũng như các chuyên gia bóng đá đều nhận định phần thắng nghiêng về phía Ngân hàng Đông Á (NHĐA), thậm chí NHĐA sẽ thắng đậm. Nhưng thực tế trên sân cỏ đã hoàn toàn ngược lại, BĐ chơi trên chân NHĐA và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn ngoại Livingstone, BĐ đã có một trận thắng. Khác hẳn với trận đấu vật vờ “mớ ngủ” với Gạch Đồng Tâm Long An trên sân Long An, trong trận này, BĐ đã hoàn toàn lột xác. Không cố thủ trên phần sân nhà, BĐ đã chủ động cầm bóng tấn công bằng chiến thuật giữ cự ly hợp ý giữa ba tuyến. Thành Lợi xuất sắc trong nhiệm vụ bắt chết tiền đạo mũi nhọn Lê Huỳnh Đức, phía bên kia tiền đạo Hoàng Hùng cũng bị Cao Văn Dũng kèm rát. Bị ôm sát như bóng với hình, Huỳnh Đức và Hoàng Hùng đều không có khoảng trống để hoạt động. Ở tuyến trên HLV Dương Ngọc Hùng đưa 2 cầu thủ ngoại là Sandro đá cặp với Pipat. Sự sắp xếp này đã giải tỏa được sức nặng tâm lý sân khách thường thấy ở các cầu thủ BĐ. Hiệp một Pipat đã có 3 cơ hội ghi bàn. Phút thứ 12, từ cự ly 20m, Pipat sút bóng bay chệch cột dọc trong gang tấc. Phút thứ 18, Pipat lại có cú ngã người vô lê tuyệt đẹp, tiếc rằng bóng chạm đầu một hậu vệ đối phương vọt xà. Phút thứ 34, Trương văn Tâm có một đường chuyền chính xác từ cự ly 30m, Pipat nương theo đánh đầu và thủ môn Livingstone phải rất vất vả mới phá được bóng. Trong hiệp 1, Huỳnh Đức có một cơ hội nhưng đã bị Minh Quang đã xuất sắc chụp bóng ngay trong chân.

Vào hiệp 2, NHĐA chơi khởi sắc hơn ở 15 phút đầu và càng về sau thế trận càng thuộc về BĐ. Sandro có đến 3 cơ hội có thể thành bàn ở các phút 50, 65 và 71. Phút thứ 50, quả sút phạt kỹ thuật từ cự ly 25m của anh khiến thủ môn Livingstone phải bay người hết cỡ mới đẩy được; phút thứ 65, Sandro có bóng từ cánh phải đảo người qua 3 hậu vệ NHĐA, sút góc hẹp lại bị thủ môn Livingstone ngăn chặn. Phút thứ 71, lại một pha đi bóng tương tự, và có đến 2 lần sút, Sandro vẫn không thắng được thủ môn Livingstone.

Các chỉ số kỹ thuật của trận đấu cho thấy rằng, BĐ tấn công và sút cầu môn nhiều hơn NHĐA và hòa là may mắn cho đội chủ nhà này.

Với trận hòa này, Bình Định đã giải tỏa được vận xui thi đấu trên sân khách. Kết quả các trận đấu khác: Nam Định-Cảng Sài Gòn: 0-0, ACB-Gạch Đồng Tâm LA: 0-1, Sông Lam Nghệ An-Thể Công: 3-0, Đồng Tháp-Hoàng Anh Gia Lai: 2-3, Đà Nẵng-Hàng không VN: 1-0.

. Bích Tuyền-Quang Khanh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một bài thơ chính luận đặc sắc của Chế Lan Viên  (14/03/2003)
Lần đầu tiên tổ chức triển lãm ảnh Bình Định trên đất nước Liên Xô  (14/03/2003)
Các đội đầu bảng sẽ tiếp tục gia tăng khoảng cách ?  (12/03/2003)
Trống Đông Sơn và mùa xuân văn hóa Việt Nam   (13/03/2003)
Những hội ngộ mở chân trời sáng tạo  (11/03/2003)
Nhà thơ của những người mẹ, người chị, người con gái Việt Nam  (10/03/2003)
Cảm ơn Pipat!  (09/03/2003)
Tượng Ganêsa trong nghệ thuật điêu khắc đá Chămpa  (09/03/2003)
Bình Định có tận dụng được lợi thế sân nhà ?  (07/03/2003)
Sông núi vọng phu  (07/03/2003)
"Tôi có "thừa võ sĩ" cũng không "thiếu văn sĩ"   (07/03/2003)
Mười năm sống với văn hóa Hre  (06/03/2003)
Dư luận tiếp tục lên tiếng về “vụ Lưu Thanh Châu”  (05/03/2003)
Quản lý di tích: Những vấn đề đang đặt ra   (04/03/2003)
Dư luận xung quanh án phạt Lưu Thanh Châu  (05/03/2003)