Giải bóng đá vô địch Quốc gia 2003:
Bắt đầu cuộc bứt tốp ?
16:9', 20/3/ 2003 (GMT+7)

BĐ (đỏ) và CSG (trắng) đang cùng ở nhóm 3. Liệu đội nào sẽ bứt tốp?

Giải bóng đá vô địch Quốc gia (V-League) 2003 đã trải qua 8 vòng đấu. Qua bảng xếp hạng tạm thời sau 8 vòng đấu, có thể hình dung thấy sự phân nhóm giữa các đội. Trước mắt có thể tạm thời phân làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 4 đội: Gạch Đồng Tâm Long An (GĐT LA), Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Sông Lam Nghệ An (SLNA), Ngân Hàng Đông Á (NHĐA). Nhóm thứ hai có các đội: Nam Định (NĐ), Hàng Không Việt Nam (HKVN), Đà Nẵng (ĐN). Nhóm thứ ba gồm các đội: Bình Định (BĐ), Đồng Tháp (ĐT), Cảng Sài Gòn (CSG), Thể Công (TC). Nhóm cuối cùng là LG.ACB Hà Nội. Ngoài LG.ACB Hà Nội thuộc loại “ngoại hạng” khi mới được vỏn vẹn 3 điểm (thắng 3, hoà 3, thua 5, hiệu số 4 –14), 3 đội nhóm ba đều có số điểm “sàn sàn”: BĐ 8 điểm (thắng 2, hoà 2, thua 4, hiệu số 8 – 9); ĐT 7 điểm (thắng 1, hoà 4, thua 3, hiệu số 7 – 10); CSG 7 điểm (thắng 1, hoà 4, thua 2, hiệu số 7 – 11); TC 7 điểm (thắng 2, hoà 1, thua 5, hiệu số 6 – 12). Riêng nhóm một lại có sự phân đôi khá “quân bình”: 2 đội 17 điểm và 2 đội 16 điểm. Cụ thể, đó là các đội: GĐT-LA (xếp thứ nhất với 5 trận thắng, 2 trận hoà, 1 trận thua, hiệu số 9 – 1); HAGL (5 trận thắng, 2 trận hoà, 1 trận thua, hiệu số 13 – 7); SLNA (5 trận thắng, 1 trận hoà, 2 trận thua, hiệu số 13 – 4); NHĐA (5 trận thắng, 1 trận hoà, 2 trận thua, hiệu số 9 – 6). Qua thứ tự xếp hạng trên, nếu ở nhóm 2 và nhóm 3 sự chênh lệch về điểm không lớn thì ở nhóm đầu số điểm lại “vênh” nhau khá xa so với nhóm hai (4 đến 7 điểm).

Như vậy, phải chăng là V.League 2003 bắt đầu đã có cuộc bứt tốp của các đội GĐT.LA, HAGL, SLNA, NHĐA? Về “lý thuyết” thì như vậy. Bởi vì, dù sao đó mới chỉ là sự phân tích qua… những con số; còn thực tế sân cỏ lại khác. Không nói đâu xa, mới đây vài trận đội TC còn đang ở vị trí thứ 8, vậy mà bây giờ đành “ngậm ngùi” nằm ở vị trí áp chót (11/12 đội). Hoặc như đội BĐ, sau trận đại bại 0 –3 trước GĐT.LA phải xuống vị trí áp chót bảng; vậy mà chỉ với trận thắng 2 –1 trước CSG ở lượt trận thứ 7, vị trí của đội BĐ đã được cải thiện đáng kể. Và cũng chính vì vậy, chỉ cần 1 trận thắng hay 1 trận thua thì vị trí xếp hạng của mỗi đội có thể sẽ thay đổi. Ngay như HLV Lê Khắc Chính, mặc dù đội bóng LG.ACB Hà Nội của ông đang ở vị trí chót bảng với “vốn liếng” chỉ có 3 điểm, thua đội áp chót bảng là TC tới 4 điểm nhưng ông vẫn không ngần ngại bày tỏ niềm hy vọng “vượt cạn” (!?). Tuy nhiên, với số điểm như hiện nay của “4 đại gia” GĐT-LA, HAGL, SLNA, NHĐA có thể nói cuộc bứt tốp của họ cơ bản là triển vọng.

V-League 2003 ngày càng trở nên gay cấn, quyết liệt. Liệu những vòng đấu còn lại của giai đoạn I, số điểm giữa các đội và các nhóm có trở nên cách biệt? Liệu đội quân LG.ACB Hà Nội của HLV Lê Khắc Chính có thoát khỏi vị trí “cầm đèn đỏ”?.Và, liệu cuộc đua bứt tốp để tranh ngôi vô địch của 4 “ông lớn” GĐT-LA, HAGL, SLNA, NHĐA có khả thi? Hãy chờ xem!

. Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Trò chuyện với nhà nghiên cứu Tuồng Vũ Ngọc Liễn  (19/03/2003)
Nhiếp ảnh Bình Định bước đầu khởi sắc  (18/03/2003)
Tản mạn về nghề văn  (18/03/2003)
Đinh Bằng - Nghệ sĩ bản làng  (18/03/2003)
Vài suy nghĩ về nhiếp ảnh nghệ thuật  (17/03/2003)
Bình Định chơi áp đảo trên sân khách  (16/03/2003)
Một bài thơ chính luận đặc sắc của Chế Lan Viên  (14/03/2003)
Lần đầu tiên tổ chức triển lãm ảnh Bình Định trên đất nước Liên Xô  (14/03/2003)
Các đội đầu bảng sẽ tiếp tục gia tăng khoảng cách ?  (12/03/2003)
Trống Đông Sơn và mùa xuân văn hóa Việt Nam   (13/03/2003)
Những hội ngộ mở chân trời sáng tạo  (11/03/2003)
Nhà thơ của những người mẹ, người chị, người con gái Việt Nam  (10/03/2003)
Cảm ơn Pipat!  (09/03/2003)
Tượng Ganêsa trong nghệ thuật điêu khắc đá Chămpa  (09/03/2003)
Bình Định có tận dụng được lợi thế sân nhà ?  (07/03/2003)