Lượt trận thứ 9 V-League 2003:
Bình Định thua đau
21:1', 23/3/ 2003 (GMT+7)

Sau trận đấu với Nam Định trên sân Chùa Cuối vào chiều 23/3, HLV Dương Ngọc Hùng rũ người, tắt máy điện thoại di động, từ chối mọi câu hỏi của các nhà báo. Anh chỉ mở lời nói mấy câu rằng, không còn nhớ gì và không muốn nói gì sau trận đấu này. Bàn thua của đội BĐ xảy ra ở phút thứ 75 và là một bàn thua đau. Nó bắt đầu từ pha phá bóng trượt chân của Wiliam và đến chân Trương Văn Tâm lại để trượt tiếp qua chân Trọng Lộc (3-NĐ), cầu thủ này kéo bóng sát biên trái và tạt vào trung lộ ngay sau vạch 11m, Sunday (10, NĐ) đã tung cú vô lê nửa nảy tuyệt đẹp, bóng đập đất làm bó tay thủ môn Trần Minh Quang. Và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Nhưng hơn cả một trận thua là việc Pipat, tiền đạo được đặt nhiều niềm tin của BĐ ở giải này, bị thẻ đỏ, phải nghỉ cả 2 trận cuối của lượt đi sắp tới.

Công bằng mà nói, sau trận hòa trên chân NHĐA ở sân Thống Nhất tuần trước, BĐ đã vào trận đầy quyết tâm. Thiếu Isawa cộng với việc Trương Văn Tâm chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương, tuyến giữa của BĐ có phần suy yếu, nhưng hàng phòng thủ của BĐ đã được bố trí khá chắc chắn. Mũi nhọn của NĐ là Julien được giao cho William kèm chặt. Duy Quang được đưa vào vị trí trung vệ, đẩy Thành Lợi lên đá hậu vệ trái. Nguyễn Văn Hiển cũng được đưa vào ngay từ đầu. Sandro trong trận này được bố trí đá sau Pipat và anh cũng đã hoạt động rất tốt trong việc hỗ trợ tấn công, đồng thời lùi về phòng thủ hợp lý. Với sự bố trí đội hình như vậy, BĐ đã chơi phòng ngự phản công sắc bén và  giữ thế trận ngang ngửa với NĐ. Song các cầu thủ NĐ đã chơi một trận “chém đinh, chặt sắt”. Trong suốt trận đấu Nguyễn Văn Hiển rồi Lê Thanh Phương và cả Pipat… đã nhiều lần phải bị cáng ra sân vì lối chơi thô bạo của NĐ. Trọng tài Võ Minh Trí gần như không có một xử lý nào trước lối chơi thô bạo này. Đội BĐ chơi trong sự ức chế nặng nề.

Phút thứ 83, sau pha va chạm với Xuân Hùng của BĐ, Duy Hoàng (21-NĐ) đã quay sang đánh Xuân Hùng. Pipat không giữ được bình tĩnh đã xông vào đạp vào người Duy Hoàng. Các cầu thủ NĐ quay sang rượt các cầu thủ BĐ chạy lòng vòng trên sân. Các lực lượng bảo vệ phải xông vào can thiệp. Sau khi trật tự vãn hồi, trọng tài Minh Trí đã rút thẻ đỏ phạt Duy Hoàng và cũng đồng thời giơ thẻ đỏ lên với Pipat. Những phút còn lại của trận đấu là những pha câu giờ, ăn vạ của đội chủ nhà.

BĐ thua NĐ là một thất bại song việc Pipat bị thẻ đỏ phải nghỉ 2 trận tới lại là một mất mát quá lớn.

Các kết quả khác: CSG - Thể Công: 1-1, GĐT – HKVN: 1-1, ACB – HA Gia Lai: 3-2, Đà Nẵng – NH Đông Á: 2-0, SLNA - Đồng Tháp: 2-0.

. Quang Khanh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Giỗ tổ hát bội ở Bình Định  (23/03/2003)
Bình Định lại chia điểm?  (21/03/2003)
Bắt đầu cuộc bứt tốp ?  (20/03/2003)
Trò chuyện với nhà nghiên cứu Tuồng Vũ Ngọc Liễn  (19/03/2003)
Nhiếp ảnh Bình Định bước đầu khởi sắc  (21/03/2003)
Tản mạn về nghề văn  (18/03/2003)
Đinh Bằng - Nghệ sĩ bản làng  (18/03/2003)
Vài suy nghĩ về nhiếp ảnh nghệ thuật  (17/03/2003)
Bình Định chơi áp đảo trên sân khách  (16/03/2003)
Một bài thơ chính luận đặc sắc của Chế Lan Viên  (14/03/2003)
Lần đầu tiên tổ chức triển lãm ảnh Bình Định trên đất nước Liên Xô  (14/03/2003)
Các đội đầu bảng sẽ tiếp tục gia tăng khoảng cách ?  (12/03/2003)
Trống Đông Sơn và mùa xuân văn hóa Việt Nam   (13/03/2003)
Những hội ngộ mở chân trời sáng tạo  (11/03/2003)
Nhà thơ của những người mẹ, người chị, người con gái Việt Nam  (10/03/2003)