Lượt trận thứ 10 V-league 2003, Bình Định - Đồng Tháp 0-2:
Bình Định lại trắng tay trên sân nhà
21:23', 30/3/ 2003 (GMT+7)

Một pha tranh bóng giữa BĐ và ĐT

Chiều 30/3 trên sân Quy Nhơn đã diễn ra lượt trận thứ 10 V-league 2003 giữa Bình Định (BĐ) và Đồng Tháp (ĐT). Vắng Pipat, buộc lòng HLV Dương Ngọc Hùng (BĐ) phải đưa Sandro đá cặp cùng Minh Mính trên hàng tiền đạo; ở tuyến giữa, Isawa vẫn chưa thể ra sân do chấn thương nên Văn Hiển (8) được trám chỗ, đã vậy Trương Văn Tâm (7) và nhiều cầu thủ khác lại chơi dưới sức, trong đó thất vọng nhất có lẽ là Minh Mính và cả Sandro. Do vậy, tuyến giữa của BĐ coi như bị gãy hoàn toàn; còn hàng tiền đạo thì chơi quá vụng về. Và đội hình xộc xệch này của BĐ đã chơi một trận tệ nhất từ đầu giải đến nay trên sân Quy Nhơn.

Trong khi đó, phía đội khách, Trần Công Minh và các đồng đội đã chơi một trận khá mạch lạc và chặt chẽ. Sau 45 phút thi đấu tẻ nhạt không có bàn thắng nào được ghi, sang hiệp 2, vào phút 47, từ một pha tấn công bên cánh phải của đội ĐT, bóng được chuyền như đặt đến Diachenko (16, ĐT) đang đối diện với thủ môn Trần Minh Quang trong vòng 16m50 và Diachenco đã ung dung đánh đầu tung lưới đội BĐ, mở tỷ số cho ĐT. Bàn thắng của đội khách đã làm sân Quy Nhơn bớt tẻ nhạt và trận đấu trở nên có lửa hơn.

HLV Dương Ngọc Hùng và Luciano chỉ đạo cầu thủ BĐ giữa 2 hiệp đấu

Tuy nhiên, dù bị dẫn bàn nhưng các cầu thủ BĐ vẫn chơi bế tắc, họ có đến hàng chục cơ hội vây hãm khung thành của thủ môn Trần Thanh Nhạc (ĐT) nhưng các chân sút của BĐ đều đá lên trời hoặc ra ngoài hoặc bị thủ môn này hóa giải hoặc bị các hậu vệ ĐT phá bóng. Từ giữa hiệp 2 trở đi, khán giả Quy Nhơn quay sang ủng hộ đội khách. Cũng vào thời điểm này, BHL đội BĐ quyết định đưa Thanh Phong vào thay Minh Mính nhằm tạo ra sức sống mới cho hàng tiền đạo nhưng tình hình của đội BĐ vẫn không sáng sủa hơn. Ngược lại, ĐT càng đá càng hay, các cầu thủ đội khách chơi gắn bó và tranh cướp bóng quyết liệt. Đến phút 81, trong một pha lộn xộn trước khung thành, một hậu vệ của BĐ đã lúng túng đá phản lưới nhà, giúp ĐT nâng tỷ số lên 2-0.

Sự thất vọng của Sandro

Không còn gì để mất, các cầu thủ BĐ dồn hết lên tấn công; BHL đội BĐ cũng đưa tiền đạo trẻ Khoa Thanh (12) vào thay hậu vệ Văn Dũng (3) để tăng cường hàng tấn công hòng tìm một bàn danh dự nhưng đã quá muộn. Còn tàu BĐ đã chìm hẳn tại sân nhà. Đây là một trận thua toàn diện của BĐ và trận thua này đã cho thấy một BĐ còn quá nhiều khiếm khuyết. Vì thế, nếu không kịp có những cuộc thay máu một cách quyết liệt trước khi bước vào giai đoạn 2, thì nguy cơ trở lại hạng nhất là chuyện có thể đến đối với BĐ.

Kết quả các trận còn lại: HKVN-SLNA: 0-2, CSG-ACB: 3-2, GĐT-Nam Định: 4-0, HA Gia Lai-NH Đông Á: 3-3, Thể Công-Đà Nẵng 3-1. Với kết quả này, SLNA vẫn giữ vững ngôi đầu bảng, GĐT đứng thứ nhì, còn BĐ và ACB tiếp tục cầm đèn đỏ.

. Thúc Giáp

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Chim Yến Canary - nhạc sĩ của phòng khách  (30/03/2003)
Danh họa Van Gogh - “một hoả diệm sơn phóng lửa”  (28/03/2003)
Bản tình ca đầu tiên sau ngày thống nhất  (28/03/2003)
Thiếu Pipat, ai sẽ ghi bàn cho Bình Định?  (28/03/2003)
Tiên học lễ, hậu học… bóng đá!  (28/03/2003)
Phạm Xuân Tuyển – 30 năm “theo” Hàn Mặc Tử  (27/03/2003)
Bóng ném Bình Định cùng hướng tới SEA Games-22  (26/03/2003)
Những chuyển biến bước đầu trong công tác xã hội hóa thể thao ở Bình Định  (26/03/2003)
Đầu tư 28 tỷ đồng xây dựng hồ chứa nước Quang Hiển  (26/03/2003)
Hát án  (26/03/2003)
Bình Định thua đau  (23/03/2003)
Giỗ tổ hát bội ở Bình Định  (23/03/2003)
Bình Định lại chia điểm?  (21/03/2003)
Bắt đầu cuộc bứt tốp ?  (20/03/2003)
Trò chuyện với nhà nghiên cứu Tuồng Vũ Ngọc Liễn  (26/03/2003)