Cầu thủ nào sẽ đoạt ngôi “Vua phá lưới”?
16:21', 3/4/ 2003 (GMT+7)

Julien (SLNN, áo vàng).        Ảnh VietNamNet 

Giải bóng đá vô địch quốc gia (V-League 2003) đã qua 10 vòng đấu và cuộc đua tranh ngôi “Vua phá lưới” ngày càng trở nên hấp dẫn, quyết liệt, gay cấn. Tiền đạo Pipat Thongkaya của Bình Định là một trong số những cầu thủ đã và đang tham dự vào cuộc đua âm thầm nhưng không kém phần sôi động đó.

Nhìn lại 10 vòng đấu qua mới thấy cuộc đua giành danh hiệu “Vua phá lưới” V-League 2003 thật ngoạn mục. Ở những lượt trận đầu, người ta thấy nổi lên những ứng cử viên của ngôi “Vua phá lưới” là các cầu thủ thuộc loại “siêu sao” như: Kiatisuk của đội HAGL, Lê Huỳnh Đức của NHĐA, Achilefu của Nam Định… Qua 3 lượt đấu, 3 cầu thủ trên dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn với mỗi người 2 bàn thắng nhưng đến lượt trận thứ tư, bất ngờ đã xảy ra. Trong trận đấu gặp Thể Công chiều ngày 21/2 trên sân Quy Nhơn, Pipat đã ghi liền 3 bàn thắng vào lưới đội này. Với việc lập hat-trick, Pipat vượt lên dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn (4 bàn). Xếp sau Pipat là Lê Huỳnh Đức với 3 bàn thắng. Đồng thời, sau lượt trận thứ tư, có tới 7 cầu thủ cùng ghi được 2 bàn thắng, trong đó, đội HAGL chiếm tới 3 cầu thủ (Kiatisuk, Dusit và Phi Hùng) và Nam Định cũng có 2 cầu thủ là Musisi và Achilefu. Lượt đấu thứ năm, lại thêm một bất ngờ xảy ra. Pipat đã ghi thêm 1 bàn thắng nữa để tiếp tục dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn. Đáng chú ý, vị trí thứ nhì (4 bàn) lại không phải là các “siêu sao” mà là Phúc Lâm, tiền đạo của đội LG.ACB Hà Nội vừa mới thăng hạng. Cũng ở vòng đấu này, trong số các cầu thủ ghi 3 bàn, ngoài Huỳnh Đức, Achilefu, đã xuất hiện một gương mặt mới là tiền đạo trẻ Văn Quyến SLNA.

Sang vòng đấu thứ sáu, Pipat tiếp tục dẫn đầu danh sách với 5 bàn thắng. Đồng thời, cùng với Phúc Lâm, Văn Quyến là cầu thủ xếp thứ nhì với 4 bàn thắng. Ở vòng đấu này, các “siêu sao” Huỳnh Đức, Achilefu lâm vào tình trạng “dậm chân tại chỗ”. Còn Kiatisuk thì hầu như “mất dạng”. Nhưng, kể từ đây, V-League 2003 đã xuất hiện một “quái kiệt” là Julien (20 - SLNA). Đến lượt trận thứ bảy, Pipat gần như “một mình một ngựa” thực hiện cuộc bứt tốp với 6 bàn thắng, bỏ cách biệt tốp thứ hai (4 bàn) gồm: Achilefu (NĐ), Julien (SLNA),Văn Quyến (SLNA), Phúc Lâm (LG.ACB Hà Nội). Qua lượt trận thứ tám, thêm một bất ngờ khác lại xảy ra. Trong trận gặp Thể Công tại Vinh, Julien của SLNA đã ghi thêm 2 bàn thắng, vươn lên đứng ngang hàng với Pipat trong tốp dẫn đầu danh sách những người ghi nhiều bàn thắng nhất (6 bàn). Sang lượt trận thứ chín, Julien đã “bóp còi qua mặt” Pipat, vươn lên dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (7 bàn). Đồng thời, tiền đạo trẻ Văn Quyến của SLNA cũng vươn lên đứng ngang hàng với Pipat (6 bàn).

Và, bất ngờ hơn cả có lẽ là ở lượt trận thứ mười vừa qua. Ở lượt trận này, chàng “sếu vườn” Julien tiếp tục khẳng định vị trí “đầu bảng” với bàn thắng thứ 8, bỏ cách biệt tốp thứ hai 2 bàn. Đáng lưu ý, ở tốp thứ hai (6 bàn) xuất hiện một gương mặt mới là Thanh Xuân (22) của đội GĐT-LA. Đến lượt trận thứ mười, Achilefu mới chỉ ghi được 4 bàn, còn Huỳnh Đức thì bị đẩy xuống tốp thứ 5 với vỏn vẹn 3 bàn thắng. Đối với “người hùng Thái Lan” Kiatisuk (HAGL) suốt từ sau lượt trận thứ ba trở đi, cầu thủ này hầu như “tịt ngòi” và “lặn mất tăm”. Riêng tiền đạo Pipat của BĐ, sau lượt trận thứ bảy, anh vẫn đứng ở vị trí của tốp 2 với 6 bàn thắng.

Vậy những cầu thủ nào sẽ lọt vào trong tốp có khả năng tranh danh hiệu “Vua phá lưới” V-League 2003? Julien hay Pipat, Văn Quyến, Phúc Lâm? Hay sẽ là các cầu thủ Phi Hùng, Achilefu, Misisi? Phải thừa nhận rằng Pipat là một tiền đạo có khả năng. Anh vừa có thể lực, vừa có kỹ thuật cá nhân tốt và khá nhạy bén. Tuy nhiên, theo chúng tôi Pipat khó có thể tiếp tục cuộc đua tranh ngôi vị “Vua phá lưới”. Lý do trước hết là Pipat còn bị “treo giò” 2 trận (sau sự cố trận gặp Nam Định). Với 2 trận, trong khi Pipat đang “ngồi chơi xơi nước” thì nhiều khả năng các cầu thủ khác như Julien, Văn Quyến, Achilefu, Misisi, Phi Hùng… sẽ có cơ hội gia tăng khoảng cách. Thứ hai, Pipat phải chơi trong một đội hình không mạnh, thiếu một tiền đạo đá cặp ăn ý và thiếu cả những tiền vệ biết thiết kế bóng cho hàng công. Nhìn lại 10 lượt trận qua có thể thấy điều kiện, khả năng ghi bàn của Pipat so với các cầu thủ SLNA, Nam Định, HAGL… không cao. Trong số 6 bàn thắng của Pipat thì 1 nửa là nhờ lập hat-trick trong trận “đè bẹp” Thể Công. Bên cạnh đó, Phúc Lâm và Thanh Xuân cũng khó có khả năng tranh danh hiệu “Vua phá lưới”. Bởi vì, cũng gần giống như Pipat, Thanh Xuân cũng vừa nổi lên ở lượt trận thứ 10 nhờ lập được hat -trick trong trận gặp Nam Định, còn Phúc Lâm thì phải thi đấu trong đội bóng đang “cầm đèn đỏ” với vô vàn khó khăn. Như vậy, những cầu thủ có khả năng tham gia cuộc đua giành danh hiệu “Vua phá lưới” sẽ là: Julien, Văn Quyến của SLNA; Phi Hùng của HAGL; Achilefu của Nam Định… trong đó, Julien và Văn Quyến là những ứng cử viên sáng giá nhất.

V-League 2003 đã đi được một chặng đường khá dài. Cuộc đua tranh ngôi vị “Vua phá lưới” đã và đang diễn ra sôi động với những cuộc bứt phá gay cấn, ngoạn mục. Julien, Văn Quyến hay cầu thủ nào sẽ đoạt ngôi “Vua phá lưới”? Liệu tiền đạo Pipat của BĐ có vượt qua những khó khăn, trở ngại để tham dự vào cuộc đua nói trên? Chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì. Chỉ biết rằng cuộc đua tranh ngôi vị “Vua phá lưới” sẽ còn nhiều bất ngờ.

. Viết Hiền

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Cải tạo hoa mai – văn hoá và kinh tế  (02/04/2003)
FIFA quyết định hoãn trận Iraq - Việt Nam  (02/04/2003)
Văn Quyến hoàn tất ''hat-trick'' cầu thủ trẻ xuất sắc nhất  (02/04/2003)
Thức nhận không gian sơn mài  (31/03/2003)
Bình Định lại trắng tay trên sân nhà  (30/03/2003)
Chim Yến Canary - nhạc sĩ của phòng khách  (30/03/2003)
Danh họa Van Gogh - “một hoả diệm sơn phóng lửa”  (28/03/2003)
Bản tình ca đầu tiên sau ngày thống nhất  (28/03/2003)
Thiếu Pipat, ai sẽ ghi bàn cho Bình Định?  (28/03/2003)
Tiên học lễ, hậu học… bóng đá!  (28/03/2003)
Phạm Xuân Tuyển – 30 năm “theo” Hàn Mặc Tử  (27/03/2003)
Bóng ném Bình Định cùng hướng tới SEA Games-22  (26/03/2003)
Những chuyển biến bước đầu trong công tác xã hội hóa thể thao ở Bình Định  (26/03/2003)
Đầu tư 28 tỷ đồng xây dựng hồ chứa nước Quang Hiển  (26/03/2003)
Hát án  (26/03/2003)