Trước lượt trận thứ 17 V.League 2003:
Cuộc đấu trí giữa HLV Dương Ngọc Hùng và “Thầy phù thủy” Calisto
16:38', 16/5/ 2003 (GMT+7)

Cuộc đấu trí giữa “thầy phủ thủy”  Calisto và HLV Dương Ngọc Hùng

Chiều 18-5, lượt trận thứ 17 V.League 2003 sẽ tiếp tục diễn ra. Trên sân Quy Nhơn, đội chủ nhà Bình Định (BĐ) tiếp Gạch Đồng Tâm Long An (GĐT-LA). Đây sẽ là cuộc đấu trí giữa HLV Dương Ngọc Hùng (BĐ) và “Thầy phù thủy” Calisto (GĐT-LA).

GĐT-LA là đội bóng mạnh và là một trong những ứng cử viên của chức vô địch. Trong đội hình của GĐTLA bên cạnh các cầu thủ Tài Em, Thanh Xuân, Quang Sang, Bạch Thuận, Anh Tuấn… còn có lực lượng ngoại binh khá hùng hậu, như: Santos, Martin, Chebli, Primtis. Trong số này, đáng gờm nhất là “quái nhân” Santos. Đặc biệt, GĐT-LA có một giám đốc kỹ thuật giàu kinh nghiệm là HLV người Bồ Đào Nha, ông Calisto - Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Vị giám đốc kỹ thuật này từng được giới chuyên môn và người hâm mộ đặt cho biệt danh là “Thầy phù thủy”. Ông chính là HLV đã giúp đội GĐT-LA thăng hạng, giúp đội tuyển Việt Nam đoạt HCĐ Tiger Cup và giúp GĐT-LA đang thi đấu thành công tại V.League 2003.

Lối đá mà ông Calisto thường thực hiện đối với đội GĐTLA là chiến thuật phòng ngự - phản công. Trong mỗi trận đấu, “Thầy phù thủy” Calisto có những đấu pháp riêng cho từng trận, nhưng ông thường bố trí một lực lượng “canh phòng cẩn mật” ngay từ “hậu cứ” và nhiều khi chỉ cắm 1 tiền đạo ở tuyến trên. Tuy nhiên, chỉ cần đối phương trong 1 phút lơ là, chủ quan, mất cảnh giác thì đội quân của “Thầy phù thủy” sẽ bất ngờ thực hiện những đòn phản công thần tốc, sắc bén và cực kỳ nguy hiểm. Những mũi nhọn lợi hại nhất của GĐT-LA là Tài Em, Martin, Thanh Xuân… Đáng lưu ý là vai trò của thủ môn Santos. Không chỉ là thủ môn giỏi, Santos còn là một chuyên gia đá phạt, với những quả sút “thần sầu” làm khiếp đảm các đồng nghiệp khác. Chiến thuật của ông Calisto đã giúp cho GĐT-LA thi đấu khá hiệu quả. Kết thúc giai đoạn 1, GĐT-LA xếp thứ nhì trong bảng tổng sắp với 6 trận thắng, 3 trận hòa, 2 trận thua, được 21 điểm và là đội bóng để lọt lưới ít nhất (4 bàn).

Là đội bóng mạnh, bước sang giai đoạn 2 lực lượng đội GĐT-LA còn được bổ sung, tăng cường thêm 3 cầu thủ. Đó là các cầu thủ Đỗ Đình Vinh (thay Nguyễn Hoàng Sang), Arthur Junior (thay Primus), Robson (thay Chibli). Trong 3 cầu thủ mới này, Robson là “đáng đồng tiền bát gạo” hơn cả. Anh là một tiền đạo có thể lực và kỹ thuật cá nhân khá điêu luyện. Chính nhờ những cầu thủ nói trên mà lối chơi của GĐT-LA  trở nên đa dạng, sắc bén hơn và họ duy trì, củng cố được vị trí của mình trong bảng xếp hạng. Qua 16 lượt trận, GĐT-LA đã thắng 8 trận, hòa 6 trận và thua chỉ có 2 trận, được 30 điểm, xếp thứ 2/12 đội. Điều đáng nói, GĐT-LA không chỉ là 1 trong 2 đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất mà họ còn là đội để lọt lưới ít nhất (9 bàn).

Đối với BĐ, GĐT-LA là một đối thủ có khá nhiều duyên nợ. Ở Cúp Quốc gia năm vừa qua, đội BĐ bất ngờ hạ GĐT-LA với tỷ số đậm 4-1. Thế nhưng, trong trận đấu giai đoạn 1 V.League 2003, trên sân Long An, đội BĐ đã thua GĐTLA với tỷ số 0-3. Liệu “kịch bản” trên có lặp lại trên sân Quy Nhơn vào chiều ngày 18-5? Khác với trận đấu ở giai đoạn 1, giờ đây lực lượng của BĐ đã được bổ sung, tăng cường đáng kể, nhất là hàng tiền đạo. Đồng thời, BĐ còn có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Mặc dù vậy, trận đấu tới vẫn là trận khó khăn đối với BĐ vì GĐT-LA là một đội bóng mạnh. Mặt khác, GĐT-LA vừa để đội ĐN chia điểm trên sân Chi Lăng ở lượt trận thứ 16, nên nhiều khả năng mục tiêu của họ là sẽ quyết tâm đoạt 3 điểm tại sân Quy Nhơn để “làm vốn” đua tranh ngôi vô địch với đội Hoàng Anh Gia Lai (32 điểm).

Trận đấu lượt trận thứ 17 giữa BĐ và GĐT-LA, đội nào sẽ thắng? Đội nào sẽ có điểm? Điều đó phụ thuộc khá nhiều vào kết quả của cuộc đấu trí giữa HLV Dương Ngọc Hùng và “Thầy phù thủy” Calisto. Đây sẽ là một trận đấu gay cấn và hấp dẫn.

. Viết Hiền

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nghệ sĩ Văn Tân: Tôi muốn mang hình ảnh của Bác Hồ kính yêu đến với mọi người  (16/05/2003)
Làm cổ động viên cho đội Bình Định ở vùng xa  (15/05/2003)
Hội ngộ tháng Năm  (15/05/2003)
Đòn vu hồi tuyệt diệu của ông Dương Ngọc Hùng  (13/05/2003)
Ngựa ô có thoát hiểm?  (12/05/2003)
Bình Định dậm chân tại chỗ  (11/05/2003)
Kon Tơlok - Điểm sáng làng văn hóa  (09/05/2003)
SEA Games 22 – Còn 215 ngày nữa  (08/05/2003)
Danh họa Gauguin - người mở đường cho hội họa hiện đại  (08/05/2003)
Không thể hiểu văn hóa Bình Định mà không nghiên cứu văn hóa Chăm  (07/05/2003)
4 đội - 2 thái cực!  (06/05/2003)
Chánh Khoan Đông chuyển mình từ xây dựng làng văn hóa  (06/05/2003)
Trận thắng quý giá của Bình Định  (05/05/2003)
Bình Định lại sẽ có điểm trên sân nhà?  (02/05/2003)
Trước thềm Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp khu vực miền Trung  (02/05/2003)