Lượt trận thứ 17 V.League 2003:
BĐ-GĐT.LA 0-0: Trận thư hùng đẹp mắt!
20:8', 18/5/ 2003 (GMT+7)

Pipat (áo đỏ) trước một hậu vệ của GĐT-LA

Trận đấu giữa 2 đội Bình Định (BĐ) và Gạch Đồng Tâm Long An (GĐT-LA) diễn ra trên SVĐ Quy Nhơn vào chiều ngày 18-5 quả là một trận thư hùng. Với quyết tâm đoạt 3 điểm để thoát hiểm, HLV Dương Ngọc Hùng đã lần lượt tung vào trận những cầu thủ khá nhất, như Pipat, Khoa Thanh, Minh Quang, Trương Văn Tâm, Issawa, Minh Mính, Apisit… Ngược lại, với mục tiêu kiếm điểm trên sân khách để “làm vốn” tiếp tục cuộc đua tranh ngôi vô địch với Hoàng Anh Gia Lai, GĐT-LA cũng tung vào cuộc đội hình mạnh nhất của mình, trong đó có các cầu thủ: Santos, Junor Rocha, Robson, Minh Phương… Tuy nhiên, ở hiệp I, HLV Huỳnh Ngọc San (GĐT-LA) đã thận trọng “ém” Martin và Bạch Thuận ở ngoài để thăm dò và chờ thời cơ.

Với lợi thế sân nhà, ngay khi bóng vừa mới khai cuộc các cầu thủ đội BĐ đã ào lên tấn công uy hiếp khung thành của thủ môn Santos. Trong khi đó, đội GĐT-LA vẫn sử dựng lối đá phòng ngự - phản công sở trường của mình. Cả hiệp I hầu như GĐT-LA chỉ “cắm” một mình Robson ở tuyến trên. Ngay phút thứ 5 Minh Phương (GĐT-LA) đã thực hiện một cú sút phạt nguy hiểm từ ngoài vòng 16m50, bóng đi xoáy, chìm, hiểm hóc, nhưng thủ môn Minh Quang đã kịp phản xạ, đẩy bóng cứu nguy. Phút 11, Minh Quang lại bay người đẩy bóng vọt xà từ cú sút sa ở cự ly chừng 25m của Xuân Thiện (GĐT-LA). Liên tiếp các phút 14, 20, 23, 30 các cầu thủ đội BĐ đã “đáp lễ”. Tuy nhiên họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội mở tỉ số. Trong đó đáng tiếc nhất là tình huống ăn bàn mười mươi của Khoa Thanh (BĐ) ở các phút 14, 20 và trường hợp của Xuân Hùng (BĐ) ở phút 30. Tiếp đó, các phút 36, 39, 45, các cầu thủ Trương Văn Tâm, Pipat, Xuân Hùng của BĐ lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn do sút không chính xác hoặc bị thủ môn Santos hóa giải. 45 phút của hiệp I trôi qua mà không bên nào mở được tỉ số.

Minh Mính trong một đợt tấn công

Vào đầu hiệp II, HLV Huỳnh Ngọc San cùng một lúc đã tung vào cuộc 3 cầu thủ, gồm: Martin, Bạch Thuận, Thanh Xuân và chuyển sang thế trận tấn công. Ngay sau đó HLV Dương Ngọc Hùng cũng lần lượt tung vào trận Minh Mính, Apisit. Trận cầu vì thế ngày càng trở nên sôi động, gay cấn và hấp dẫn. Cả hai đội đều “ăn miếng, trả miếng”. Phút 49, Nguyễn Văn Tâm (BĐ) từ ngoài vòng 16m50 bất ngờ sút bóng căng như kẻ chỉ, nhưng bóng vọt xà trong gang tấc. Ngay sau đó, Pipat (BĐ) thực hiện cú đột phá vào khu cấm địa của đội GĐT-LA, rồi bất ngờ xoay người sút bóng căng, nhưng Santos đã kịp khép góc. Phút thứ 52, Pipat lại bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn trông thấy. Từ đợt phản công chớp nhoáng, nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Pipat bình tĩnh đột phá vào khu cấm địa và sút bóng căng nhưng vẫn không thắng được thủ môn Santos. Phút 65, Tấn Thật (BĐ) phạm lỗi với Robson, đội GĐT-LA được hưởng quả đá phạt ở ngoài khu vực 16m50. “Quái nhân” Santos (GĐT-LA) có dịp trổ tài, nhưng đáng tiếc là cú sút của anh đi vọt xà.

Những phút cuối, trận đấu càng trở nên căng thẳng. Các cầu thủ đội chủ nhà liên tiếp gây sóng gió trước khung thành của đội GĐT-LA. Phút 86, Pipat (BĐ) đi bóng vào vòng 16m50 rồi bất ngờ tung cú sút căng, nhưng Santos đã bay người bắt bóng. Phút thứ 89, Pipat lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong tư thế trống trải ở khu cấm địa khi anh sút quá nhẹ để Santos hóa giải được. 0-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Vậy là, dù đã rất cố gắng nhưng các cầu thủ BĐ đành phải chia điểm với đội khách GĐT-LA. Trọng tài Dương Mạnh Hùng đã dùng 6 thẻ vàng chia đều cho 2 đội. Kết quả các trận còn lại: NH Đông Á - Thể Công: 0-1, Đồng Tháp - HKVN: 0-1, HAGL - CSG: 2-1, Nam Định - Đà Nẵng: 2-0 và ACB - SLNA 0-3.

. Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bác Hồ với vấn đề phát huy văn hóa dân tộc  (18/05/2003)
Nghệ sĩ Văn Tân: Tôi muốn mang hình ảnh của Bác Hồ kính yêu đến với mọi người  (16/05/2003)
Cuộc đấu trí giữa HLV Dương Ngọc Hùng và “Thầy phù thủy” Calisto  (16/05/2003)
Làm cổ động viên cho đội Bình Định ở vùng xa  (15/05/2003)
Hội ngộ tháng Năm  (15/05/2003)
Đòn vu hồi tuyệt diệu của ông Dương Ngọc Hùng  (13/05/2003)
Ngựa ô có thoát hiểm?  (12/05/2003)
Bình Định dậm chân tại chỗ  (11/05/2003)
Kon Tơlok - Điểm sáng làng văn hóa  (09/05/2003)
SEA Games 22 – Còn 215 ngày nữa  (08/05/2003)
Danh họa Gauguin - người mở đường cho hội họa hiện đại  (08/05/2003)
Không thể hiểu văn hóa Bình Định mà không nghiên cứu văn hóa Chăm  (07/05/2003)
4 đội - 2 thái cực!  (06/05/2003)
Chánh Khoan Đông chuyển mình từ xây dựng làng văn hóa  (06/05/2003)
Trận thắng quý giá của Bình Định  (05/05/2003)