V.League 2003 qua 17 lượt trận đấu:
Những tấn bi - hài kịch!
10:51', 22/5/ 2003 (GMT+7)

Pipat (áo đỏ, BĐ) và Minh Phương (GĐT-LA)

Năm 1989, lần đầu tiên Giải bóng đá vô địch quốc gia xuất hiện “một tấn bi - hài kịch”. Trong khi một số “đại gia” đuối sức, chới với trong cuộc đua trụ hạng thì Đồng Tháp (ĐT) - một đội bóng vừa mới “chân ướt, chân ráo” lên hạng, đã đoạt ngay chức vô địch. Ở mùa giải chuyên nghiệp 2003 này, nghĩa là sau 14 năm, “những tấn bi - hài kịch” cũ đã và đang tái hiện.

So với giải đấu 14 năm về trước, “những tấn bi - hài kịch” của mùa giải năm nay kịch tính hơn nhiều. Điều đáng nói là ngay từ những lượt trận đầu tiên, V.League 2003 đã manh nha xuất hiện tín hiệu của những tấn bi - hài kịch. Qua nửa chặng đường của giai đoạn 1, hai “lính mới” là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Gạch Đồng Tâm Long An (GĐT.LA) đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu 12 đội bóng dự giải. Trong khi đó, các “đại gia” như Ngân Hàng Đông Á (NHĐA), Cảng Sài Gòn (CSG), Thể Công (TC) lại lận đận ở vị trí thứ 6, 7, 9. Kể từ đây, V.League 2003 ngày càng trở nên kịch tính. Kết thúc giai đoạn 1, V.League 2003 hình thành khá rõ 2 tốp đầu - cuối bảng. Tốp dẫn đầu có 4 đội gồm: Sông Lam Nghệ An (SLNA, 22 điểm), GĐT.LA (21 điểm), HAGL (21 điểm), NHĐA (20 điểm). Ở tốp cuối bảng cũng có 4 đội là: ACB Hà Nội (ACB, 6 điểm), CSG (11 điểm), Bình Định (BĐ, 11 điểm) và Đà Nẵng (ĐN, 13 điểm).

Từ đầu giai đoạn 2 đến nay, “những tấn bi - hài kịch” của V.League 2003 càng hình thành rõ nét và trở nên “ác liệt” hơn. Sau 17 lượt trận, V.League 2003 đã có sự phân chia thành 4 nhóm riêng. Nhóm 1 vẫn là 2 tân binh HAGL (35 điểm), GĐT.LA (31 điểm); nhóm 2 gồm các đội: SLNA (27 điểm), TC (27 điểm), Nam Định (NĐ, 26 điểm), ĐT (25 điểm); nhóm 3 gồm các đội: NHĐA (23 điểm), BĐ (22 điểm), Hàng Không Việt Nam (HKVN, 19 điểm) và nhóm 4 gồm 2 đội CSG (16 điểm), ACB (8 điểm).

Có thể thấy cuộc đua tranh giữa các đội diễn ra thật quyết liệt, gay cấn và đầy kịch tính, nhất là cuộc đua của các đội HAGL, SLNA, GĐT.LA, NHĐA, TC, CSG, ĐT. Trước mùa giải, đội NHĐA là một trong những ứng cử viên của chức vô địch. Thế nhưng, càng ngày NHĐA càng tỏ ra đuối sức, hụt hơi. Từ vị trí “tứ trụ”, NHĐA tụt xuống vị trí thứ 7/12 đội. Trái ngược với NHĐA là đội TC. Là đội bóng với100% cầu thủ nội, TC đã gặp vô vàn khó khăn. Có giai đoạn TC rơi xuống nhóm những đội “cầm đèn đỏ”. Nhưng rồi, với quyết tâm của những người lính, họ đã từng bước thoát hiểm, dần vươn lên. Kết thúc giai đoạn 1, TC vươn lên vị trí thứ 7/12 đội và qua 17 lượt trận thì đội bóng quân đội đã thế vào vị trí của NHĐA (thứ 4). Tương tự như TC, cuộc đua của ĐT cũng diễn ra khá gay cấn, ngoạn mục. Từ đội bóng bị “điểm danh” là 1 trong số những đội có nguy cơ phải tranh vé xuống hạng, bắt đầu từ giai đoạn 2, ĐT bỗng lột xác và liên tiếp giành thắng lợi. Đến lượt trận thứ 16, ĐT bất ngờ vươn lên vị trí thứ 3 sau GĐT.LA và HAGL. Đáng tiếc là ở lượt trận 17 vừa qua, ĐT đã chủ quan nên để thua HKVN 0-1 ngay tại sân nhà và tụt xuống vị trí thứ 6.

Trong số những đội bóng kể trên, có thể nói, HAGL và CSG là 2 “nhân vật chính” tạo cho “những tấn bi - hài kịch” của V.League 2003 càng trở nên gay cấn, kịch tính. Là đội bóng mới lên hạng, nhưng ngay từ những trận đấu đầu tiên của giải, HAGL đã chứng tỏ là một trong những ứng cử viên tranh ngôi vô địch. Tuy vậy, cuộc đua của HAGL cũng không kém gay go. Suốt một chặng đường dài HAGL hầu như “dậm chân tại chỗ” ở vị trí thứ 3. Kể từ giai đoạn 2 trở đi, HAGL bắt đầu cuộc tăng tốc với những nước rút ngoạn mục. Với liên tiếp 2 trận hòa và 4 trận thắng, kể từ sau giai đoạn 2 đến nay, HAGL kiếm thêm được 14 điểm, vươn lên vị trí đầu bảng. Điều đáng nói là họ đã bỏ xa đội xếp thứ nhì là GĐT.LA tới 4 điểm.

Ngược hẳn với đội HAGL là CSG. Đội bóng của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang bước vào mùa giải V.League 2003 với tư thế của nhà đương kim vô địch. Vậy mà, thật đáng tiếc là càng ngày họ càng tụt sâu xuống nhóm những đội cuối bảng. Ở nửa chặng đường giai đoạn 1, CSG còn tạm ở vị trí thứ 7, nhưng kết thúc giai đoạn 1 thì họ tụt xuống vị trí áp chót. Kể từ giai đoạn 2 đến nay, mặc dù rất cố gắng nhưng tình hình của CSG vẫn không được cải thiện. Sau 17 lượt trận, CSG vẫn yên vị ở vị trí áp chót với vỏn vẹn 16 điểm. Thật là bi kịch!

17 lượt trận của V.League 2003 đã trôi qua và “những tấn bi hài kịch” cũng đã, đang hình thành ngày càng rõ nét. Trong đó, tấn bi - hài kịch lớn nhất có lẽ chính là hình ảnh của một tân binh mới thăng hạng đang tiến dần đến ngôi vô địch và tương phản là cảnh tượng của một đương kim vô địch đang vẫy vùng hòng thoát khỏi bờ vực xuống hạng. Chỉ còn 5 vòng đấu nữa là V.League 2003 sẽ kết thúc. Phải chăng kết cục của “tấn bi - hài kịch” sẽ là hình ảnh của “chàng tân binh” HAGL nâng cao chiếc cúp vô địch và đối nghịch là cảnh tượng buồn của đương kim vô địch CSG khi phải ngậm ngùi xuống chơi ở hạng Nhất?

. Viết Hiền

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Cựu vô địch bơi lội Vũ Thị Sen: “Suốt đời tôi luôn nhớ lời căn dặn của Bác Hồ”  (19/05/2003)
BĐ-GĐT.LA 0-0: Trận thư hùng đẹp mắt!  (18/05/2003)
Bác Hồ với vấn đề phát huy văn hóa dân tộc  (18/05/2003)
Nghệ sĩ Văn Tân: Tôi muốn mang hình ảnh của Bác Hồ kính yêu đến với mọi người  (16/05/2003)
Cuộc đấu trí giữa HLV Dương Ngọc Hùng và “Thầy phù thủy” Calisto  (16/05/2003)
Làm cổ động viên cho đội Bình Định ở vùng xa  (15/05/2003)
Hội ngộ tháng Năm  (15/05/2003)
Đòn vu hồi tuyệt diệu của ông Dương Ngọc Hùng  (13/05/2003)
Ngựa ô có thoát hiểm?  (12/05/2003)
Bình Định dậm chân tại chỗ  (11/05/2003)
Kon Tơlok - Điểm sáng làng văn hóa  (09/05/2003)
SEA Games 22 – Còn 215 ngày nữa  (08/05/2003)
Danh họa Gauguin - người mở đường cho hội họa hiện đại  (08/05/2003)
Không thể hiểu văn hóa Bình Định mà không nghiên cứu văn hóa Chăm  (07/05/2003)
4 đội - 2 thái cực!  (06/05/2003)