Trước lượt trận thứ 18 V.League 2003:
Lại khó cho Bình Định!
16:16', 23/5/ 2003 (GMT+7)

HLV Tam Lang sẽ có đối sách gì trong trận gặp BĐ?

Chiều chủ nhật (25-5) lượt trận thứ 18 V.League 2003 sẽ tiếp tục diễn ra trên các sân cỏ cả nước. Trên SVĐ Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh) đội Bình Định (BĐ) sẽ đến làm khách của Cảng Sài Gòn (CSG).

BĐ và CSG là 2 đội bóng có khá nhiều duyên nợ. Từ mối thâm tình giữa 2 HLV Dương Ngọc Hùng - Phạm Huỳnh Tam Lang, bao năm qua, BĐ và CSG đã có những quan hệ tình nghĩa, gắn bó. Khi BĐ thiếu quân, CSG sẵn sàng cho mượn cầu thủ. Khi BĐ tổ chức Giải bóng đá Cúp Hoàng Đế Quang Trung, CSG sẵn sàng tham dự để góp phần giúp giải thành công.

Còn tại V.League 2003, ở giai đoạn 1, trong trận đấu trên sân Quy Nhơn, đội BĐ đã vượt qua CSG để giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Kể từ sau trận thua này, đội CSG càng ngày càng lún sâu vào “cửa tử”. Kết thúc giai đoạn 1, BĐ và CSG như “đôi tình nhân” nằm cận kề nhau ở vị trí áp chót của bảng xếp hạng (BĐ 11 điểm, xếp thứ 10 và CSG cũng 11 điểm, xếp vị trí thứ 11). Bước sang giai đoạn 2, trong khi BĐ đã cố gắng tìm cách thoát hiểm, thì CSG ngày càng bế tắc. Thậm chí đến mức, HLV Tam Lang đành phải tung vào cuộc cả “ông già” Lư Đình Tuấn. Vậy mà, ngay cả khi “dốc cạn vốn liếng”, tình hình của CSG cũng không được cải thiện. Từ đầu giai đoạn 2 đến nay, qua 5 lượt trận, đội CSG mới chỉ tìm được duy nhất 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Trong đó, trận thắng mà CSG may mắn có được là trận thắng trước “người anh em” Ngân Hàng Đông Á. Nhưng ngược lại CSG đã thua những trận đấu then chốt. Đó là trận đấu họ đã thua những đối thủ cùng đua tranh thoát khỏi tốp nguy hiểm, như Đồng Tháp (1-3) và Đà Nẵng (1-4).

Qua 17 vòng đấu, đội CSG vẫn “dậm chân tại chỗ” ở vị trí áp chót còn BĐ đã vươn lên vị trí thứ 8. Xét về tương quan lực lượng, đội BĐ có ưu thế hơn. Hiện tại, CSG đang ở trong tình thế “báo động đỏ”. Đứng ở vị trí áp chót bảng nhưng CSG còn thua đội xếp trên là HKVN tới 3 điểm. Nếu để thua BĐ trong trận đấu chiều 25-5 tới thì cũng có nghĩa là cánh cửa đường xuống hạng đã mở ra trước mắt CSG. Nhưng nếu thắng BĐ, hy vọng thoát hiểm của CSG lại được nhen nhóm. Ngược lại, mặc dù đang tạm xếp ở vị trí thứ 8, song BĐ cũng chưa thực sự thoát hiểm. Nếu để thua CSG trong trận đấu này, nhiều khả năng BĐ sẽ bị các đội Đà Nẵng (20 điểm), HKVN (19 điểm) bám đuổi và qua mặt.

Trong tình thế đó đội BĐ sẽ thi đấu ra sao ở lượt trận thứ 18? Về thực lực, nếu thi đấu sòng phẳng, đội BĐ hoàn toàn có thể kiếm điểm ngay trên sân Thống Nhất. Tuy vậy, đây là một trận đấu thật khó cho BĐ!

Dự đoán, kết quả trận đấu sẽ hòa.

. Viết Hiền

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tài năng lấp lánh ánh vàng  (22/05/2003)
Những tấn bi - hài kịch!  (22/05/2003)
Cựu vô địch bơi lội Vũ Thị Sen: “Suốt đời tôi luôn nhớ lời căn dặn của Bác Hồ”  (19/05/2003)
BĐ-GĐT.LA 0-0: Trận thư hùng đẹp mắt!  (18/05/2003)
Bác Hồ với vấn đề phát huy văn hóa dân tộc  (18/05/2003)
Nghệ sĩ Văn Tân: Tôi muốn mang hình ảnh của Bác Hồ kính yêu đến với mọi người  (16/05/2003)
Cuộc đấu trí giữa HLV Dương Ngọc Hùng và “Thầy phù thủy” Calisto  (16/05/2003)
Làm cổ động viên cho đội Bình Định ở vùng xa  (15/05/2003)
Hội ngộ tháng Năm  (15/05/2003)
Đòn vu hồi tuyệt diệu của ông Dương Ngọc Hùng  (13/05/2003)
Ngựa ô có thoát hiểm?  (12/05/2003)
Bình Định dậm chân tại chỗ  (11/05/2003)
Kon Tơlok - Điểm sáng làng văn hóa  (09/05/2003)
SEA Games 22 – Còn 215 ngày nữa  (08/05/2003)
Danh họa Gauguin - người mở đường cho hội họa hiện đại  (08/05/2003)