V.League 2003 qua 18 vòng đấu:
Ngôi thứ đã phân định!
16:42', 27/5/ 2003 (GMT+7)

Một pha tranh bóng trong trận CSG gặp BĐ (áo đỏ) tại sân Thống Nhất (ảnh: VnExpress)

Giải bóng đá vô địch quốc gia (V.League) 2003 đã qua 18 lượt trận. Trong đó, lượt trận thứ 18 mới đây là một trong những lượt trận hấp dẫn, gay cấn và nhiều kịch tính nhất và có thể xem lượt trận này là cái mốc quan trọng phân định ngôi vị, thứ hạng của các đội dự giải.

Thật vậy, trước khi các trận đấu của lượt trận thứ 18 diễn ra, tương lai, số phận của các đội bóng ở cả 2 thái cực “vinh quang” và “cay đắng” đều khó xác định. Điều thú vị là, sau lượt đấu này mọi dự đoán trước đó hầu như đều bị đảo ngược. Đội HAGL đã giành thắng lợi trước GĐT.LA, BĐ thắng CSG ngay tại sân Thống Nhất, còn 2 đội HKVN và Đà Nẵng cũng giành được thắng lợi trước ACB và NHĐA. Với kết quả đó, ngôi vị, thứ hạng của các đội ở 2 tốp đầu - cuối gần như đã được phân định.

Ở tốp đầu, HAGL tiếp tục khẳng định ngôi vị đầu bảng với 38 điểm, bỏ xa đội thứ nhì là GĐT.LA (31 điểm) tới 7 điểm. Với kết quả trên, HAGL gần như đã chạm một tay vào cúp vô địch bởi V.League 2003 chỉ còn 4 lượt trận đấu nữa là kết thúc. Trong 4 lượt trận, HAGL có tới 2 trận được thi đấu trên sân nhà. Đó là trận gặp Đồng Tháp và ACB. Nếu thắng cả 2 trận này, HAGL sẽ sớm đoạt cúp vô địch cho dù 2 trận còn lại họ có thua NHĐA lẫn Nam Định.

Ở thái cực đối nghịch, ngoài ACB, đội CSG cũng đã đặt một chân vào bờ vực xuống hạng. Về lý thuyết, đội CSG có thể vẫn “còn nước còn tát”. Song thực ra, rất khó cho CSG. Sau 18 lượt trận đội CSG mới chỉ tìm được 3 trận thắng, 7 trận hòa và để thua tới 8 trận, được 16 điểm. Hiện tại, CSG còn thua đội xếp trên họ là HKVN tới 6 điểm. Muốn đuổi kịp HKVN, đội CSG phải có ít nhất 2 trận thắng và HKVN phải… thua. Điều này khó có thể xảy ra vì trong 4 trận đấu còn lại đa phần đều là những trận “xương” đối với CSG. Đó là các trận gặp NĐ, Thể Công và trực tiếp gặp HKVN ở trận đấu cuối cùng vào chiều 22-6. Trong khi đó, ở 4 trận còn lại, đội HKVN có 2 trận được thi đấu trên sân nhà: Gặp Đà Nẵng và GĐT.LA. Vì vậy, có thể nói rằng, chỉ có phép màu mới có thể cứu được CSG thoát khỏi nguy cơ xuống hạng!

Còn 4 lượt trận đấu nữa V.League 2003 sẽ bế mạc. Tuy vậy, ngôi vị, thứ hạng của các đội dự giải gần như đã được xác định và hình ảnh đội quân phố núi HAGL nâng cao chiếc cúp vô địch còn 2 đội ACB, CSG lầm lũi xuống hạng đã bắt đầu hiện ra…

. Viết Hiền

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Mừng đón đội Bình Định thắng trận trở về  (26/05/2003)
Sức mạnh Bình Định đã được chứng tỏ  (25/05/2003)
Lại khó cho Bình Định!  (23/05/2003)
Tài năng lấp lánh ánh vàng  (22/05/2003)
Những tấn bi - hài kịch!  (22/05/2003)
Cựu vô địch bơi lội Vũ Thị Sen: “Suốt đời tôi luôn nhớ lời căn dặn của Bác Hồ”  (19/05/2003)
BĐ-GĐT.LA 0-0: Trận thư hùng đẹp mắt!  (18/05/2003)
Bác Hồ với vấn đề phát huy văn hóa dân tộc  (18/05/2003)
Nghệ sĩ Văn Tân: Tôi muốn mang hình ảnh của Bác Hồ kính yêu đến với mọi người  (16/05/2003)
Cuộc đấu trí giữa HLV Dương Ngọc Hùng và “Thầy phù thủy” Calisto  (16/05/2003)
Làm cổ động viên cho đội Bình Định ở vùng xa  (15/05/2003)
Hội ngộ tháng Năm  (15/05/2003)
Đòn vu hồi tuyệt diệu của ông Dương Ngọc Hùng  (13/05/2003)
Ngựa ô có thoát hiểm?  (12/05/2003)
Bình Định dậm chân tại chỗ  (11/05/2003)