Trước lượt trận thứ 19 V.League 2003:
Ngựa ô lại tung vó!
9:59', 30/5/ 2003 (GMT+7)

Các cầu thủ BĐ đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho trận gặp NHĐA

Chiều 1-6, lượt trận thứ 19 Giải V.League 2003 sẽ tiếp tục diễn ra. Trên SVĐ Quy Nhơn, đội chủ nhà Bình Định (BĐ) tiếp vị khách Ngân Hàng Đông Á (NHĐA) đến từ TP Hồ Chí Minh.

NHĐA là đội bóng có truyền thống. Trong giai đoạn mang tên Công an TP Hồ Chí Minh, NHĐA là đội từng nhiều năm vô địch quốc gia. Ở V.League 2003, NHĐA đã vào cuộc với một đội hình mạnh, gồm nhiều cầu thủ kỳ cựu như “Quả bóng vàng” Lê Huỳnh Đức, Liêm Thanh, Hoài Linh, Giang Thành Thông, Hứa Hiền Vinh, Nguyễn Ngọc Thọ, Châu Chí Cường… Đồng thời, NHĐA còn “chiêu mộ“ được một lực lượng ngoại binh khá hùng hậu như: Abbey, Livingstone, Gonzalez, Kankam. Đặc biệt, NHĐA còn mời được cả ông Francisco Vital, một HLV giàu kinh nghiệm về làm HLV trưởng. Vì vậy, bước vào V.League 2003, giới chuyên môn đã nhận định NHĐA là 1 trong những ứng cử viên của chức vô địch.

Trong suốt giai đoạn 1 của giải, NHĐA đã phần nào chứng tỏ sức mạnh của mình. Kết thúc giai đoạn 1, sau 11 lượt trận NHĐA thắng 6 trận, hòa 2, thua 3, hiệu số 14/11, được 20 điểm, xếp thứ 4/12. Thế nhưng, thật lạ là bước sang giai đoạn 2, NHĐA ngày càng tụt dốc và trượt dài xuống tốp cuối. Khởi điểm của sự tụt dốc của NHĐA là trận gặp đội bóng cùng ngành - ACB Hà Nội ở lượt trận thứ 15. Dẫn trước 3-0, NHĐA "bỗng" để ACB gỡ liền 3 bàn chỉ trong vòng có 5 phút (?). Trận đấu kỳ dị này đã làm cho giới hâm mộ bóng đá, nhất là các cổ động viên TP HCM phải bất bình, nổi giận. Sau trận đấu đầy tai tiếng với ACB, NHĐA bắt đầu có dấu hiệu rệu rã, nội bộ bất an. Hai trận đấu vòng thứ 16 và 17, mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng NHĐA đã để đội Nam Định chia điểm và bị Thể Công đoạt mất 3 điểm. Tiếp đó, ở vòng đấu thứ 18 vừa qua, NHĐA đã phải chịu thất bại với tỉ số 1-2 trước HKVN, một đội bóng đang ở tốp cầm đèn đỏ.

Đối với đội BĐ, ở trận đấu giai đoạn 1, ngay tại sân Thống Nhất, khi NHĐA đang ở trong nhóm “các đại gia” nhưng các học trò của HLV Dương Ngọc Hùng đã xuất sắc buộc NHĐA phải chia điểm. Giờ đây, tình thế đã đổi khác. Qua 18 lượt trận, đội BĐ đã vươn lên vị trí thứ 7; còn NHĐA từ vị trí thứ 4 tụt xuống vị trí thứ 9. Xét về tương quan lực lượng, đội BĐ có phần ưu thế hơn NHĐA. So với giai đoạn 1, lực lượng đội BĐ giờ đây đồng đều và mạnh hơn trước. Sau 2 trận thắng liên tiếp trước HKVN (1-0) và Cảng Sài Gòn (2-0), đội BĐ đã đặt một chân vào cửa trụ hạng. Vì vậy, các cầu thủ của đội BĐ hiện đang rất thoải mái về tâm lý. Đã thế, đội BĐ lại có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Ngược lại, NHĐA sau liên tiếp những thất bại, hiện đang ở men bờ vực nguy hiểm. Nếu thua thêm 1 trận nữa NHĐA sẽ bị đẩy vào cửa tử. Cho nên, bằng mọi giá, chắc chắn NHĐA sẽ phải quyết đấu với BĐ. Tuy nhiên, khó khăn của NHĐA hiện nay là vấn đề khủng hoảng nhân sự, trong đó có một số cầu thủ nòng cốt. Việc kiếm điểm trên sân khách đối với NHĐA lúc này quả không đơn giản.

Trận cầu giữa BĐ - NHĐA vào chiều 1-6 tới dự báo sẽ diễn ra sôi nổi, gay cấn. Bởi vì, đội NHĐA sẽ phải quyết tâm để thoát hiểm, còn đội BĐ cũng tận dụng lợi thế sân nhà để hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Theo chúng tôi, với những ưu thế “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, Ngựa ô Bình Định hoàn toàn có thể tiếp tục tung vó và thẳng tiến.

. Viết Hiền

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Ngôi thứ đã phân định!  (27/05/2003)
Mừng đón đội Bình Định thắng trận trở về  (26/05/2003)
Sức mạnh Bình Định đã được chứng tỏ  (25/05/2003)
Lại khó cho Bình Định!  (23/05/2003)
Tài năng lấp lánh ánh vàng  (22/05/2003)
Những tấn bi - hài kịch!  (22/05/2003)
Cựu vô địch bơi lội Vũ Thị Sen: “Suốt đời tôi luôn nhớ lời căn dặn của Bác Hồ”  (19/05/2003)
BĐ-GĐT.LA 0-0: Trận thư hùng đẹp mắt!  (18/05/2003)
Bác Hồ với vấn đề phát huy văn hóa dân tộc  (18/05/2003)
Nghệ sĩ Văn Tân: Tôi muốn mang hình ảnh của Bác Hồ kính yêu đến với mọi người  (16/05/2003)
Cuộc đấu trí giữa HLV Dương Ngọc Hùng và “Thầy phù thủy” Calisto  (16/05/2003)
Làm cổ động viên cho đội Bình Định ở vùng xa  (15/05/2003)
Hội ngộ tháng Năm  (15/05/2003)
Đòn vu hồi tuyệt diệu của ông Dương Ngọc Hùng  (13/05/2003)
Ngựa ô có thoát hiểm?  (12/05/2003)