Xung quanh việc đội U18 Bình Định không tham gia Giải bóng đá U18 toàn quốc năm 2003
Không nên "xây nhà từ nóc"
16:39', 14/8/ 2003 (GMT+7)

Tuần qua, các tờ báo thể thao trong nước đồng loạt đưa tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) sẽ phạt 50 triệu đồng đối với một số đội như HAGL, HKVN và Bình Định vì không tham gia giải U18 toàn quốc. Thực hư việc này như thế nào?

* Thà bị phạt chứ không muốn làm trò cười…

Lâu nay, bóng đá Bình Định, ngoài đội tuyển tham gia các giải đỉnh cao, hệ thống đào tạo lực lượng kế thừa chỉ gồm 2 đối tượng là U15 và U21. Khi LĐBĐVN tổ chức giải bóng đá U18, Bình Định không có lực lượng ở lứa tuổi này để tham gia giải. Trước đó không lâu, Sở TDTT     cho các HLV về các địa phương tuyển chọn cầu thủ lứa tuổi U18 đưa về Trường năng khiếu tập luyện và tiếp tục sát hạch để chọn lọc. Cùng lúc giải U18 diễn ra là giải U21 do Báo Thanh Niên tổ chức, Giải bóng đá U15 và cả cúp quốc gia nên lực lượng Bình Định vốn dĩ đã mỏng lại càng mỏng hơn. Sở TDTT cũng muốn đưa đội U18 tham dự giải nhưng theo ông Lê Thanh Huy, HLV đội U18 thì: "Các em vừa được tuyển chọn về từ các huyện, trình độ thi đấu quá yếu, thậm chí có nhiều em không quen mang giày da để đá bóng thì làm sao mà dự giải, thà rằng bỏ cuộc lần này để củng cố lực lượng cho các giải sau còn hơn là vào thi đấu cho người ta dội mưa bàn thắng, không khéo lại làm trò cười cho thiên hạ…".

* Phạt thì chưa, nhưng phải rút kinh nghiệm

Sáng ngày 12-8 vừa qua, chúng tôi có liên lạc với ông Vũ Hạng, Trưởng ban thi đua- khen thưởng của LĐBĐVN về việc có hay không phạt Bình Định 50 triệu. Theo ông Vũ Hạng thì: "Cho đến hôm nay, LĐBĐVN vẫn chưa có quyết định chính thức là có phạt các đội không tham gia giải U18 hay không và mức phạt là bao nhiêu…". Thực tế cho đến giờ, Sở TDTT vẫn chưa nhận một quyết định phạt nào từ phía LĐBĐVN. Tuy nhiên, qua vụ việc trên cho chúng ta một kinh nghiệm trong việc đào tạo lực lượng kế thừa cho đội bóng tỉnh nhà. Nếu Sở TDTT đã xem bóng đá là môn thể thao mũi nhọn, mà thực tế là như vậy, thì cần phải tính đến công tác hậu bị cho môn thể thao này, không nên "xây nhà từ nóc".

. Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Những "trái ngọt" đầu mùa của thể thao Bình Định   (13/08/2003)
Ngóng phương trời gởi lại gánh non sông   (12/08/2003)
Thần Siva mang phong cách tháp Mẫm   (11/08/2003)
Sân khấu truyền thống và người chiến sĩ   (10/08/2003)
Địa chí Bình Định: Còn rất nhiều điều phải bổ sung   (08/08/2003)
Đi tìm ký ức bản làng   (07/08/2003)
Võ Bình Định trong hành trình tìm lại chính mình   (06/08/2003)
Nguyễn Sáng - Một danh họa lớn của Việt Nam   (05/08/2003)
U23 Việt Nam đại thắng trận đầu trên đất Áo   (04/08/2003)
Nguyễn Mạnh Dũng nói về việc tố cáo Việt Thắng bán độ   (03/08/2003)
Đội bóng đá Bình Định và những chuẩn bị cho mùa giải mới   (01/08/2003)
Thương tiếc Nghệ sĩ ưu tú Lưu Hạnh   (31/07/2003)
Armstrong - Một huyền thoại sống của làng xe đạp thế giới  (31/07/2003)
Múa hát cùng bản làng   (29/07/2003)
Hào hứng và sáng tạo   (28/07/2003)