Kết thúc lượt đấu thứ nhất Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung lần thứ 3-2003
Chưa có ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch
19:38', 29/9/ 2003 (GMT+7)

* Tiền Giang lội ngược dòng

Chiều 29-9 trên sân Quy Nhơn đã diễn ra trận đấu cuối cùng của lượt thứ nhất Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung lần thứ 3-2003 giữa 2 đội ở bảng B là Bưu điện TPHCM và Tiền Giang. Nhìn chung chất lượng chuyên môn của trận đấu không cao, 2 đội thi đấu với nhịp độ chậm rãi, các pha phối hợp thiếu mạch lạc.

Ngay ở phút thứ 8, Bưu điện đã vượt lên dẫn trước 1-0 bằng bàn thắng của Nenid (26) và tỷ số này được duy trì cho đến hết hiệp I. Sang hiệp II, các cầu thủ Tiền Giang chủ động đẩy nhịp độ trận đấu nhanh hơn, các pha phối hợp giữa Thanh Tuấn (2), Trọng Trí (10), Huy Cường (20) tỏ ra rất nguy hiểm khiến hàng hậu vệ của Bưu điện rơi vào thế chống đỡ vất vả. Phút thứ 59, sau pha phối hợp bật tường với Thanh Tuấn, Trọng Trí đã san bằng tỷ số 1-1 cho Tiền Giang. Đến phút 64, từ pha đá phạt của Huyết Sơn (6) bên cánh trái, vẫn lại Trọng Trí đã kịp thời có mặt ấn định chiến thắng 2-1 cho Tiền Giang.

Như vậy sau lượt đấu thứ nhất, đội Đồng Tháp xếp vị trí thứ nhất của bảng A, Cần Thơ cùng 3 điểm xếp vị trí thứ 2, tiếp theo là Bình Định và Quân khu 5. Ở bảng B, đội Tiền Giang xếp vị trí thứ nhất với 3 điểm, tiếp theo là Bình Dương, An Giang đều được 1 điểm và cuối cùng là Bưu điện. Ngày 30-9 sẽ diễn ra lượt đấu thứ 2 của 4 đội ở bảng A: Cần Thơ- Quân khu 5 và Bình Định- Đồng Tháp.

* Chưa lộ mặt ứng cử viên

Trong số 8 đội tham gia giải, 3 đội: Bình Định, Bình Dương và Đồng Tháp được giới chuyên môn đánh giá cao, là những ứng cử viên của chức vô địch. Thế nhưng ngay ở trận đầu tiên, chủ nhà Bình Định đã bị đội khách Cần Thơ quật ngã với tỷ số 2-1. Lý giải về trận thua này, Ban huấn luyện đội Bình Định cho rằng: Đội đã không tập trung ở những phút cuối, đồng thời hàng hậu vệ còn yếu. Đó cũng chính là bài học đắt giá mà Bình Định phải sớm khắc phục trong các trận đấu tới. Còn Bình Dương, đội bóng được ví là "Chelsea Việt Nam" cũng đã bị An Giang cầm hòa 1-1, một trận hòa mà đối với Bình Dương coi như một thất bại.

Có thể nói, qua lượt trận thứ nhất cho thấy, đội có khả năng đoạt chức vô địch lần này vẫn còn là ẩn số. Ngoại trừ đội Quân khu 5 khó có khả năng tranh chấp vì quá yếu, các đội còn lại đều là ứng cử viên bởi "kẻ tám lạng, người nửa cân". Chính điều này đã góp phần khiến cho giải thêm bất ngờ và hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng chờ xem đội nào sẽ "rinh" được Cúp Hoàng đế Quang Trung?

. Công Tâm

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bất ngờ qua lượt trận đầu tiên  (28/09/2003)
Cúp bóng đá Hoàng Đế Quang Trung lần thứ 3 chắc chắn sẽ sôi động   (26/09/2003)
Cúp vô địch có ở lại Bình Định?   (26/09/2003)
Minh Mính, Văn Dũng - Hai cầu thủ đầu tiên của Bình Định thi đấu cho nước ngoài   (24/09/2003)
Chúng tôi phải chắt lọc và tập trung cho một vài môn trọng điểm   (23/09/2003)
Mưa bàn thắng  (22/09/2003)
Tân tiền đạo Pravit lập công   (21/09/2003)
Cuộc thử nghiệm khá thành công của đội chủ nhà  (18/09/2003)
Nơi ươm mầm nghệ thuật  (17/09/2003)
Quý Nhất, Bích Sơn - Hai gương mặt dân ca không chuyên xuất sắc   (16/09/2003)
Phong trào văn hóa - thể thao ở Khu công nghiệp Phú Tài   (15/09/2003)
Ghi nhận qua Hội thi tiếng hát Hoa phượng đỏ 2003   (14/09/2003)
Phong cách Bình Định của nghệ thuật Chăm   (12/09/2003)
Nhạc sĩ Châu Đức Khánh - con chim đầu đàn của phong trào văn nghệ quần chúng Bình Định   (09/09/2003)
Xây dựng tượng đài - Hôm qua và hôm nay   (05/09/2003)