Bình Định tan tác tại Pleiku
19:33', 4/1/ 2004 (GMT+7)

Chiều 4-1 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai) đã diễn ra trận thi đấu bóng đá giữa đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Bình Định (BĐ) trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp năm 2004. Kết quả, các cầu thủ phố núi đã "dội bom" vào lưới những người anh em dưới từ biển lên với 4 bàn không gỡ.

Trời nắng đẹp nhưng chỉ có khoảng 5.000 khán giả đến sân. Có lẽ khán giả phố núi đã quá "phủ phê" với bữa tiệc Siêu cúp quốc gia vừa diễn ra cách đây mấy hôm? Trước trận đấu này, có 2 luồng ý kiến dự đoán trái ngược nhau. Đa số cho rằng vì "tình huynh đệ", 2 đội sẽ hòa. Ngược lại, một số thì cho rằng HAGL sẽ thắng BĐ nhưng với tỉ số cách biệt không cao. Cuối cùng, mọi dự đoán đều trật lất.

Kiatisuk (13, HAGL) ghi bàn vào lưới Minh Quang (ảnh VietNamNet)

Cả hai đội HAGL và BĐ đều tung vào cuộc đội hình mạnh nhất. HLV Songngamsap sử dụng đội hình chiến thuật 4-4-2, với 2 mũi nhọn Kiatisuk (13), Nguyễn Minh Hải (16) và các tiền vệ Quang Trường (11), Tawan (10), Chukiat (14)… Ngược lại, HLV Dương Ngọc Hùng vẫn sử dụng sơ đồ 3-5-2 quen thuộc, với cặp tiền đạo Pipat (10), Khoa Thanh (12) và các tiền vệ Issawa (4), Minh Mính (9), Văn Tâm (21)… Tấn Thật (24) cũng được ông Dương Ngọc Hùng được tung vào trận ngay từ đầu.

Với lợi thế sân nhà, ngay từ khi bóng vừa khai cuộc, các cầu thủ HAGL đã liên tục gây sức ép về phía khung thành của thủ môn - đội trưởng Minh Quang (16). Bài chiến thuật của HAGL là bài phối hợp tấn công biên, nhất là cánh phải. Bóng thường khởi nguồn từ "nhạc trưởng" Duy Quang (6), đến Chukiat, Quang Trường để thiết kế cho Kiatisuk và Minh Hải. Gần giống như HAGL, đội BĐ cũng sử dụng bài phối hợp tấn công biên, song do kỹ thuật cá nhân, khả năng phối hợp thiếu ăn ý và nhất là thiếu hẳn 1 tiền vệ có khả năng kiến thiết bóng, 1 tiền đạo có khả năng xử lý, dứt điểm… nên hầu như những đợt tấn công của BĐ kém hiệu quả. Đáng lo ngại là hàng hậu vệ của BĐ vốn không mạnh, thì ở trận đấu này càng trở nên vụng về, sơ hở. Không ít lần, 2 tiền đạo của HAGL là Kiatisuk và Minh Hải, một mình tự do tung hoành trong vòng cấm địa của BĐ như dạo… chợ.

Chính sự chủ quan, lơi lỏng của hàng hậu vệ BĐ là nguyên nhân chính để cho các cầu thủ HAGL liên tiếp "dội bom" vào lưới khung thành của Minh Quang. Sau liên tiếp 3-4 tình huống gây sóng gió ở khu vực trước cầu môn đội BĐ, phút thứ 41, từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Chukiat, trong tư thế trống trải, Minh Hải từ cánh trái đã băng tới đội đầu hiểm hóc, đưa bóng vào góc xa khung thành của Minh Quang, mở tỉ số trận đấu. Sau "gáo nước lạnh" này, các cầu thủ BĐ như bừng tỉnh. Họ liên tiếp tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn Võ Văn Hạnh (1), nhưng không qua được hàng rào phòng thủ chặt chẽ do Duy Quang chỉ huy.

Vào hiệp II, các cầu thủ HAGL tiếp tục gia tăng áp lực tấn công. Phút 56, từ sai lầm của Văn Hiển và Thành Lợi, "Zico Thái" Kiatisuk thoát xuống từ cánh phải, nhẹ nhàng tạt vào khu cấm địa để Quang Trường tự do thực hiện cú phi thân ngoạn mục, nâng tỉ số lên 2-0. Chỉ khoảng 3 phút sau, tỉ số đã là 3-0. Bàn thắng lại do Minh Hải thực hiện bằng cú đánh đầu hiểm hóc, ngoạn mục. Chưa dừng lại, các cầu thủ HAGL vẫn tiếp tục vây hãm khung thành của Minh Quang. Phút thứ 63, lại từ sai lầm trong việc kèm người của hàng hậu vệ BĐ, Minh Hải từ cánh phải băng lên, tự do đột phá vào vòng 16m50, rồi mớm nhẹ cho Kiatisuk thoải mái "tỉa" bóng vào góc xa khung thành Minh Quang, nâng tỉ số lên 4-0.

Sau tỷ số không ngờ này, đội BĐ gần như vỡ trận. Ngược lại, các cầu thủ HAGL cũng gần như không còn muốn tấn công nữa. Họ chủ động cầm bóng, nhẹ nhàng chuyền đi, chuyền lại cho nhau như đang thực hiện bài tập cho đến khi kết thúc trận đấu. Trọng tài Hoàng Thí Dũng đã sử dụng 2 thẻ vàng phạt các cầu thủ Tấn Thật (BĐ) và Quang Trường (HAGL).

Với trận thắng đậm đà đầu tiên, HAGL vẫn chứng tỏ là 1 trong những ứng cử viên của chức vô địch năm nay. Ngược lại, đối với đội BĐ, thất bại này có thể xem là "vạn sự khởi đầu… nan" và qua đó, Ban Huấn luyện đội BĐ cần sớm củng cố, chấn chỉnh một số vị trí, nhất là tuyến hậu vệ.

Ở các trận đấu còn lại, kết quả như sau: LG.HN.ACB - Hải Phòng 1-0, Nam Định - Thể Công 2-1, Đà Nẵng - SLNA 0-0, NHĐA. Thép Pomina - Bình Dương 0-0, GĐT.LA - Đồng Tháp 2-1.

VIẾT HIỀN

(Truyền về từ Pleiku)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
V.League 2004: Bình Định trước mục tiêu lọt vào tốp 5   (02/01/2004)
Làng Đào Tấn – Làng du lịch  (01/01/2004)
Siêu cúp đã về phố núi  (31/12/2003)
Trước trận lượt về Siêu cúp Quốc gia 2003: Huấn luyện viên 2 đội nói gì ?  (30/12/2003)
Thể thao Việt Nam một năm nhìn lại: Nhiều niềm vui nhưng không ít nỗi lo   (29/12/2003)
Lượt đi Siêu cúp quốc gia: Bình Định - Hoàng Anh Gia Lai: 1-1  (28/12/2003)
ASEAN Para Games 2 kết thúc thành công  (28/12/2003)
Trước trận lượt đi tranh Siêu cúp quốc gia: Cửa thắng dành cho chủ nhà   (26/12/2003)
Thơ ca dân gian của người Banar Kriêm   (25/12/2003)
Bình Định và Hoàng Anh Gia Lai tranh siêu cúp quốc gia 2003  (24/12/2003)
Âm nhạc giáng sinh: Giai điệu hạnh phúc và hòa bình  (24/12/2003)
Noel - ý nghĩa và tập quán  (23/12/2003)
Lễ khai mạc ASEAN PARA Games 2: Trọng thể và hoành tráng  (22/12/2003)
19 giờ ngày 21-12: Khai mạc ASEAN Para Games 2 - 2003  (21/12/2003)
Trước trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2003: Bình Định sẽ "ăn cú đúp"!  (19/12/2003)