Trước VCK giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên - 2004: Nhiều hứa hẹn!
12:2', 6/10/ 2004 (GMT+7)

Ngày 6-10, cả 8 đội dự vòng chung kết giải Bóng Đá U21 Báo Thanh Niên - 2004 đều đã có mặt tại TP. Pleiku để chuẩn bị cho cuộc thư hùng sau 4 ngày nữa. Giải đấu năm nay dự báo sẽ rất hấp dẫn bởi sự cạnh tranh gay gắt của các lò đào tạo bóng đá trẻ đang khát khao khẳng định mình.

Đương kim vô địch U21 Đà Nẵng

Vòng loại U21 Báo Thanh Niên gồm 33 đội bóng tranh tài tại 5 bảng đấu khá sôi động kết thúc từ ngày 19-9 đã xác định 8 đội vào dự vòng chung kết. Điều thú vị là 3 đội có thứ hạng cao nhất của giải năm ngoái đã lại có mặt, đó là: đương kim vô địch Đà Nẵng, á quân Pjico SLNA, huy chương đồng Delta Đồng Tháp. Trong điều kiện nguồn cầu thủ nội cho các CLB chơi ở giải chuyên nghiệp đang rất "hẻo" thì mục tiêu của giải U21 không chỉ là dịp để các cầu thủ nội cọ xát kinh nghiệm, thẩm định cách làm bóng đá trẻ của các lò đào tạo mà còn là cơ hội để các "ông bầu" của các CLB tìm kiếm thêm nguồn lực. Thậm chí ông Tavares cũng sẽ dành thời gian "để mắt" đến các trận đấu này nhằm tìm thêm quân bổ sung cho đội tuyển quốc gia.

Một số đội được dự báo sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch của giải U21 năm nay là Pjico SLNA, NHĐA Thép Pomina, Thành Long... Pjico SLNA với thành tích 3 năm liên tiếp (2000-2001-2002) vô địch và á quân 2003, lần này tiếp tục đặt quyết tâm đăng quang. Trong đội hình 3-5-2, hàng phòng thủ Pjico SLNA khá chắc chắn Libero Nguyễn Minh Đức, 2 trung vệ Xuân Thắng và Hồng Tiến đều được thử lửa ở V-League; 2 hậu vệ biên là Hải Nam và Lâm Tấn từng là tuyển thủ quốc gia. Ở tuyến giữa Pjico SLNA đầy linh hoạt với Văn Vinh, Như Thuật và Công Mạnh. Hàng tiền đạo có mũi nhọn Thanh Hoàn từng 2 lần đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U21.

Tham vọng của NHĐA Thép Pomina cũng không nhỏ. Đội hình chính của đội này có nhiều cầu thủ dày dạn trận mạc và vừa đoạt hạng 5 ở giải hạng nhì toàn quốc. Hàng tiền đạo gồm Ngọc Thanh - Nhật Trường được xem là bộ đôi tấn công nguy hiểm nhất của vòng chung kết này. Ở tuyến giữa có Quang Thanh và Phùng Công Minh đầy năng động. Bên cạnh đó sự bổ sung cố vấn Nguyễn Thành Vinh đã khiến cho đội như "hổ mọc thêm cánh".

Với đội Thành Long thì đây là dịp để lò đào tạo trẻ này tiếp tục khẳng định cách làm đúng hướng của mình. Đội hình 5-3-2 đã tạo được sức mạnh đáng kể trong tấn công lẫn phòng thủ, các cầu thủ Thành Long luôn gây khó chịu cho đối phương bằng lối đá áp sát.

Ngoài ra, các đội Delta Đồng Tháp, đương kim vô địch Đà Nẵng và cả Hoàng Anh Gia Lai đều đặt tham vọng ở giải đấu này bằng những vũ khí của riêng mình.

. Quang Khanh

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Thể thao Bình Định chuyển biến rõ nét   (05/10/2004)
Hậu AGRIBANK Cup: Nỗi lo đội tuyển   (04/10/2004)
Võ thuật Bình Định: Lấy võ cổ truyền làm gốc để phát triển các môn khác   (04/10/2004)
Đoàn Võ thuật VN tham dự Liên hoan Võ thuật truyền thống thế giới   (03/10/2004)
Tiếng cồng định mệnh và những thước phim quay ở Bình Định   (01/10/2004)
Aerobic: Bao giờ cho đến ngày xưa?   (01/10/2004)
Guinness Việt Nam: Người chuyên biểu diễn những pha sởn tóc gáy!   (30/09/2004)
Còn phải xem xét là lỗi vô tình hay cố ý   (30/09/2004)
Cần phải có trách nhiệm với Huỳnh Xuân Phát  (29/09/2004)
Cửa Đông thành Bình Định sẽ xây dựng lại như thế nào?   (28/09/2004)
Sôi nổi bóng đá phong trào TP Quy Nhơn   (27/09/2004)
Vì đâu một "thủ môn quốc gia" trở thành thợ hớt tóc?   (27/09/2004)
Trận chung kết VN - Porto B lúc 19h50 ngày 26-9: Kỳ phùng địch thủ  (26/09/2004)
Trước lượt trận thứ 2 AGRIBANK Cup: Đội tuyển Việt Nam nhọc nhằn vượt dốc   (24/09/2004)
Agribank Cup 2004: Việt Nam thắng Thái Lan 2-1   (24/09/2004)