Đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Maldives
15:1', 7/10/ 2004 (GMT+7)

Trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến đi sang đảo quốc Maldives. Ở trận lượt đi, chúng ta đã thắng 4-0 trong thế trận áp đảo toàn diện và ở đó, Maldives hoàn toàn không phải là đối thủ của Việt Nam. Theo dự kiến ngày 10-10, đội tuyển sẽ lên đường…

Minh Phương (12, VN) trong trận thua Hàn Quốc 1-2 tại vòng loại World Cup 2006

Nhưng trước khi lên đường, vẫn còn quá nhiều quan ngại. Về lối chơi, có thể nói đội tuyển đã định hình theo sơ đồ 4-3-3 nhưng về con người thì vẫn còn nhiều dấu hỏi chờ ông Tavares trả lời. Từ lần đầu tập trung đến nay, ông Tavares vẫn canh cánh một mối lo ở vị trí hậu vệ phải.

Ông kiên nhẫn chờ Phùng Văn Nhiên hồi phục chấn thương vì ông đã có ý định dành cho cầu thủ trẻ này vị trí đó, nhưng Nhiên vẫn không thể thi đấu được vì chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. Do đó, sử dụng anh bây giờ có quá nhiều rủi ro. Nếu Văn Nhiên không có mặt, nghĩa là ông Tavares chỉ còn cách là cố gắng hoàn thiện khả năng thi đấu của Văn Đàn hoặc Huy Hoàng.

Ở hàng tiền vệ cũng vậy. Danh sách đội tuyển Việt Nam có 6 tiền vệ nhưng Văn Đàn đã được đưa xuống đá phòng ngự. Năm cầu thủ còn lại thì có 3 người chấn thương nhẹ. Lý thuyết bóng đá nói rằng tiền vệ chính là chìa khóa của thắng lợi nhưng rõ ràng chúng ta đang thiếu tiền vệ và thiếu những người giỏi.

Chính vì vẫn còn khá nhiều điều cần kiểm tra nên mỗi trận đấu trong thời gian sắp đến sẽ là một cơ hội quý báu mà ông Tavares cố gắng hoàn thiện đội bóng của ông. Trong các trận đấu từ nay đến Tiger Cup, trận gặp Maldives có lẽ là trận sẽ chẳng đem lại điều gì bổ ích.

Ngược lại, đấy có thể là một chuyến đi kém may mắn. Dư luận đang đề cập đến chuyện đội tuyển phải tốn một ngày trời để bay từ Việt Nam sang Maldives thay vì chỉ tốn vài tiếng đồng hồ đồng thời cũng phá sức lực của các cầu thủ vì những lần chờ đợi quá cảnh mệt mỏi ở các sân bay. Các nhà quản lý đã cố gắng tiết kiệm để tăng thời lượng di chuyển của đội nhưng cũng có thể họ đã không cẩn thận khi lên lịch bay cho đội tuyển.

Vì thế, có khả năng đội tuyển sẽ không có đủ thể lực và hưng phấn cho trận đấu tại Maldives và cũng vì thế, khả năng nhận một trận thua trên sân khách hoàn toàn có thể xảy ra. Đương nhiên, nếu trận thua không chờ đợi ấy diễn ra vào lúc này, ông Tavares và đội tuyển của ông sẽ còn gặp nhiều phản ứng từ dư luận đang rất nôn nóng chờ đợi thành công trước Tiger Cup 2004.

Có vẻ như đội tuyển bóng đá Việt Nam chịu rất nhiều áp lực và nhiều khó khăn đang chực chờ trước mắt, cho dù nó không hiển hiện rõ ràng. Nhưng có lẽ, chúng tôi phải một lần nhắc lại: Nếu như ông Tavares được tư vấn kỹ về con người được gọi tập trung, nếu như LĐBĐVN gọi nhiều hơn số cầu thủ cho lần tập trung dài hạn này, nếu như mỗi công việc mà LĐBĐVN cần có tinh thần trách nhiệm và kỹ càng hơn…

. Theo SGGP

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
2 tuyển thủ Thái Lan về Bình Định  (07/10/2004)
125 tỉ đồng cho ngành thể thao năm 2005  (07/10/2004)
Trước VCK giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên - 2004: Nhiều hứa hẹn!   (06/10/2004)
Thể thao Bình Định chuyển biến rõ nét   (05/10/2004)
Hậu AGRIBANK Cup: Nỗi lo đội tuyển   (04/10/2004)
Võ thuật Bình Định: Lấy võ cổ truyền làm gốc để phát triển các môn khác   (04/10/2004)
Đoàn Võ thuật VN tham dự Liên hoan Võ thuật truyền thống thế giới   (03/10/2004)
Tiếng cồng định mệnh và những thước phim quay ở Bình Định   (01/10/2004)
Aerobic: Bao giờ cho đến ngày xưa?   (01/10/2004)
Guinness Việt Nam: Người chuyên biểu diễn những pha sởn tóc gáy!   (30/09/2004)
Còn phải xem xét là lỗi vô tình hay cố ý   (30/09/2004)
Cần phải có trách nhiệm với Huỳnh Xuân Phát  (29/09/2004)
Cửa Đông thành Bình Định sẽ xây dựng lại như thế nào?   (28/09/2004)
Sôi nổi bóng đá phong trào TP Quy Nhơn   (27/09/2004)
Vì đâu một "thủ môn quốc gia" trở thành thợ hớt tóc?   (27/09/2004)