Giao hữu bóng đá: Hoa Lâm Bình Định thắng Hoàng Anh Gia Lai 4-2
15:42', 10/10/ 2004 (GMT+7)

Chiều 9-10 trên sân Quy Nhơn đã diễn ra trận đấu giao hữu giữa Hoa Lâm Bình Định (HLBĐ) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), nhằm giúp HLBĐ kiểm tra lại lực lượng qua một thời gian tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Arjharn, đặc biệt là xem trình độ chuyên môn của 2 tân binh Worawoot và Narongchai.

Narongchai (áo đỏ) đã có buổi ra mắt khá ấn tượng (ảnh: Cát Hùng)

Tuy nhiên, trong trận đấu này chỉ có mỗi Narongchai ra sân, còn Worawoot bị chấn thương gối chưa có dịp trình làng. Trong khi đó, đội khách HAGL cũng muốn có một trận đấu rà soát lại đội hình trước khi lên đường sang Thái Lan dự Queen's Cup 2004. Do chỉ là một trận đấu giao hữu nên tỉ số của trận đấu không quan trọng, mà tâm điểm chú ý là sự giới thiệu tiền vệ tấn công Narongchai trong màu áo HLBĐ.

Thực tế của trận đấu đã cho thấy Narongchai hoàn toàn chinh phục giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bằng phong độ thi đấu tuyệt vời. Trong suốt thời gian thi đấu trên sân, Narongchai luôn có mặt đúng lúc tại "các điểm nóng" và chính anh là người khởi xướng các đợt tấn công đẹp mắt, hiệu quả. Trong hiệp I, Narongchai đã có một cú chọc khe thông minh để Issawa thoát xuống tâng bóng qua tay thủ môn Văn Hạnh ghi bàn. Ngoài ra, Narongchai đã trực tiếp ghi được một bàn thắng từ cú đá phạt trực tiếp. Một sự ra mắt ấn tượng của một tân binh.

Bên cạnh sự xuất sắc của Narongchai, HLBĐ cũng trình làng 2 cầu thủ vừa được đôn lên từ U21 là Ngân Hưng và Quý Lâm, trong đó Quý Lâm thi đấu khá "tròn vai" tiền vệ phòng ngự bên cạnh Issawa, còn Ngân Hưng cũng tạm hoàn thành vị trí hậu vệ cánh trái.

Đội khách HAGL thiếu vắng khá nhiều vị trí chủ chốt như: tiền đạo Kiatisak, hậu vệ Duy Quang... nên đội hình thi đấu khá rời rạc, liên tục bị HLBĐ dồn vào thế chống đỡ vất vả. Xem ra để thực hiện mục tiêu giữ vững ngôi vị vô địch V-League và đạt thành tốt ở cúp C1 châu Á, HAGL còn phải làm rất nhiều điều.

Kết quả của trận giao hữu khiến cho đội chủ nhà HLBĐ khá hài lòng. Có đến 4 bàn thắng được ghi trong hiệp 1 do công của Minh Mính, Issawa, Narongchai và Nirut. Hai bàn rút ngắn tỉ số cho HAGL do công của Dusit và Minh Hải.

. Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Những đồng tiền mang dấu ấn lịch sử   (08/10/2004)
Hai gương mặt mới của Hoa Lâm - Bình Định  (08/10/2004)
Đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Maldives   (07/10/2004)
2 tuyển thủ Thái Lan về Bình Định  (07/10/2004)
125 tỉ đồng cho ngành thể thao năm 2005  (07/10/2004)
Trước VCK giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên - 2004: Nhiều hứa hẹn!   (06/10/2004)
Thể thao Bình Định chuyển biến rõ nét   (05/10/2004)
Hậu AGRIBANK Cup: Nỗi lo đội tuyển   (04/10/2004)
Võ thuật Bình Định: Lấy võ cổ truyền làm gốc để phát triển các môn khác   (04/10/2004)
Đoàn Võ thuật VN tham dự Liên hoan Võ thuật truyền thống thế giới   (03/10/2004)
Tiếng cồng định mệnh và những thước phim quay ở Bình Định   (01/10/2004)
Aerobic: Bao giờ cho đến ngày xưa?   (01/10/2004)
Guinness Việt Nam: Người chuyên biểu diễn những pha sởn tóc gáy!   (30/09/2004)
Còn phải xem xét là lỗi vô tình hay cố ý   (30/09/2004)
Cần phải có trách nhiệm với Huỳnh Xuân Phát  (29/09/2004)