Thể dục thể hình ở TP Quy Nhơn: Sẽ vượt ngưỡng phong trào?
10:23', 11/10/ 2004 (GMT+7)

Môn thể hình xuất hiện ở TP Quy Nhơn từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, lúc đó phòng tập có những trang thiết bị khá hiện đại so với nhiều địa phương khác trên cả nước. Nhưng do không được bổ sung thường xuyên, các thiết bị tập luyện trở nên cũ kỹ và lạc hậu.

Thêm vào đó, trình độ các HLV chỉ dừng lại ở cấp độ phong trào nên TP không có sự đầu tư nào cho các VĐV để có thể tham dự các giải đấu. Đó là lý do trong suốt thời gian qua môn thể hình ở TP Quy Nhơn chỉ là môn… tập cho khỏe của phái mạnh.

Một góc phòng tập tại CLB thể dục- thể hình Nghĩa Hà

Cách đây chừng 3 tháng, chị Hà Thị Phúc đã bỏ ra số vốn hơn 200 triệu đồng để trang bị một phòng tập khá hiện đại. Mặc dù nằm ở vị trí không được thuận lợi (số nhà 26 đường Hải Thượng Lãn Ông) nhưng hàng ngày CLB thể dục - thể hình Nghĩa Hà của chị Phúc thu hút được trên 200 lượt người đến tập luyện. Với mức thu 40.000 đồng/người/tháng, hoặc 2.000 đồng/người/buổi (cao gấp đôi so với các CLB khác) nhưng tất cả những người đến đây tập luyện đều cảm thấy hài lòng. Lý do chị Phúc mở CLB này cũng khá thú vị: "Thấy mấy đứa em đi tập ở các CLB về mình mẩy dính đầy dầu mỡ kỳ quá; tập thể thao mà cứ phải ở trần, không được mặc đồ thể thao cho lịch sự; với lại nhu cầu thanh niên tập thể hình ngày càng đông mà chưa có phòng tập nào cho ra trò nên mình quyết định đầu tư". Để tìm hiểu về các dụng cụ tập luyện, chị Phúc đã đến CLB Lan Anh (nơi có phòng tập hiện đại bậc nhất TP HCM) tham khảo và mua trang bị về cho CLB của mình.

Trong khi đó, các CLB thể hình khác như: Nhà thiếu nhi TP (nơi có phòng tập thể hình đầu tiên của TP), phòng tập trong khuôn viên Sân vận động Quy Nhơn, CLB Ngô Mây, các trang thiết bị tập luyện đều đã xuống cấp trầm trọng, thậm chí nhiều thứ đã bị hư hỏng không sử dụng được. Tuy nhiên, nhu cầu của người tập chỉ là "tập cho khỏe, thể hình đẹp hay không tính sau" nên họ không đòi hỏi gì nhiều. Họ cũng chẳng cần ai hướng dẫn, thấy người khác tập rồi bắt chước theo đó mà tập, muốn ngực nở thì tập ngực, muốn tay to thì tập tay… không cần biết phương pháp đó đã phù hợp và đúng với ý muốn của mình hay chưa. Người nào quan tâm lắm thì cũng chỉ dừng ở việc mua sách về nhà đọc rồi tập theo, chính vì vậy các trường hợp trật tay hay vẹo lưng… khi đang tập cũng không phải là hiếm.

Với số lượng khoảng trên dưới 500 người luyện tập thường xuyên ở các CLB, chưa thể nói thể hình đã phát triển rộng rãi và có chiều sâu với đa số người dân TP Quy Nhơn. Tuy nhiên, việc một số cá nhân ngoài ngành thể thao bắt đầu quan tâm, đầu tư phát triển môn thể thao này cho thấy đây là tín hiệu rất đáng mừng cho công cuộc xã hội hóa thể thao theo chủ trương của nhà nước. Chính vì vậy, trách nhiệm của những người làm thể thao tại TP Quy Nhơn nói riêng và Sở TDTT nói chung là phải quan tâm hỗ trợ để nâng dần chất lượng chuyên môn, tuyển chọn và bồi dưỡng các VĐV triển vọng, tạo điều kiện phát huy hết khả năng của họ, dần dần đưa thể hình trở thành một môn thể thao thành tích cao của tỉnh, có khả năng giành huy chương ở các giải trong nước.

Hy vọng từ những gì hiện có, chúng ta sẽ có những "Lý Đức" hay "Phạm Văn Mách"… của Bình Định trong một thời gian không xa…

. Lê Cường

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bình Định đoạt huy chương bạc đồng đội nữ  (10/10/2004)
Giao hữu bóng đá: Hoa Lâm Bình Định thắng Hoàng Anh Gia Lai 4-2  (10/10/2004)
Những đồng tiền mang dấu ấn lịch sử   (08/10/2004)
Hai gương mặt mới của Hoa Lâm - Bình Định  (08/10/2004)
Đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Maldives   (07/10/2004)
2 tuyển thủ Thái Lan về Bình Định  (07/10/2004)
125 tỉ đồng cho ngành thể thao năm 2005  (07/10/2004)
Trước VCK giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên - 2004: Nhiều hứa hẹn!   (06/10/2004)
Thể thao Bình Định chuyển biến rõ nét   (05/10/2004)
Hậu AGRIBANK Cup: Nỗi lo đội tuyển   (04/10/2004)
Võ thuật Bình Định: Lấy võ cổ truyền làm gốc để phát triển các môn khác   (04/10/2004)
Đoàn Võ thuật VN tham dự Liên hoan Võ thuật truyền thống thế giới   (03/10/2004)
Tiếng cồng định mệnh và những thước phim quay ở Bình Định   (01/10/2004)
Aerobic: Bao giờ cho đến ngày xưa?   (01/10/2004)
Guinness Việt Nam: Người chuyên biểu diễn những pha sởn tóc gáy!   (30/09/2004)