Khai mạc Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung lần thứ IV - năm 2004:
Chủ nhà Hoa Lâm Bình Định gây thất vọng
18:49', 21/10/ 2004 (GMT+7)

Quang cảnh lễ khai mạc

Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung lần thứ IV - năm 2004 đã chính thức khai mạc vào chiều 21-10 trên sân Quy Nhơn, bằng trận đấu giữa đội chủ nhà Hoa Lâm Bình Định và Becamex Bình Dương. Kết quả, khách đã thắng chủ với tỉ số 2-0.

Sau lễ khai mạc khá ngắn gọn nhưng đậm "chất" Bình Định, trận đấu khai mạc diễn ra với nhịp độ khá nhanh. Tuy nhiên, mọi sự háo hức, chờ đợi của người hâm mộ về một cuộc ra mắt ấn tượng của đội bóng Bình Định trong cái tên mới Hoa Lâm Bình Định đã không thành công. Thất vọng là cảm giác mà khán giả trên sân Quy Nhơn phải nếm trải trong trận đấu này.

Đội chủ nhà Hoa Lâm Bình Định ra quân với sự thiếu vắng thủ môn Minh Quang do đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, thay vào đó là thủ môn Quốc Việt. Minh Mính và Khoa Thanh thi đấu trên hàng tấn công, còn Issawa và người đồng hương Narongchai tạo nên "buồng phổi" cho Hoa Lâm Bình Định ở tuyến giữa, thêm vào đó là sự hỗ trợ của Thanh Phương và tiền vệ trẻ Hoàng Lâm. Hàng hậu vệ có sự xuất hiện của một gương mặt trẻ là Ngọc Hưng.

Đây có thể xem là đội hình khá mạnh mà Hoa Lâm Bình Định có được. Tuy nhiên, trong trận đấu này Narongchai đã thi đấu dưới phong độ của anh. Đóng vai trò là người phân phối bóng và triển khai các đợt tấn công, nhưng Narongchai thường xuyên thực hiện các đường chuyền sai địa chỉ. Bên cạnh đó, 2 tiền đạo Minh Mính và Khoa Thanh luôn bị các hậu vệ đối phương bám sát nên không tạo nên được tình huống nguy hiểm nào đáng kể về phía khung thành thủ môn Châu Chí Cường.

Thành Lợi (áo đỏ) của HLBĐ đang tranh bóng

Về phía đương kim vô địch Becamex Bình Dương, 2 cầu thủ mới là Abbey (mùa giải trước thi đấu cho Sông Lam Nghệ An) và tân binh Kosley Alves (người vừa đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" tại Cúp truyền hình Bình Dương năm 2004 trong màu áo CLB Matsubara - Brazil), đã thi đấu rất xuất sắc.

Bàn thắng đầu tiên của trận đấu được mở ở phút thứ 22. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Nguyễn Trí Trọng, tiền đạo Đinh Cường đã chọn đúng điểm rơi và đánh đầu hiểm khiến thủ môn Quốc Việt bó tay, mở tỉ số 1-0 cho Becamex Bình Dương. Đến phút 70, Kosley Alves đã nhấn chìm mọi nỗ lực của các cầu thủ Hoa Lâm Bình Định bằng một cú đi bóng ngoạn mục qua các hậu vệ trước khi tung cú sút sệt vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0.

Sau trận đấu này, con đường đi đến trận chung kết của Hoa Lâm Bình Định trở nên chông gai khi phải thắng 2 trận còn lại trước 2 đối thủ Gạch Đồng Tâm Long An và Đồng Tháp.

Ngày 22-10, trận đấu thứ 2 của Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung được tiếp tục bằng trận đấu giữa Gạch Đồng Tâm Long An và Đồng Tháp.

. Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Cúp Hoàng đế Quang Trung 2004 trước giờ nhập cuộc  (21/10/2004)
Taekwondo Bình Định: Nhìn về tương lai  (20/10/2004)
Quê gốm bây giờ...  (19/10/2004)
Một cầu thủ Pháp gốc Việt sẽ thi đấu cho đội tuyển bóng đá VN   (19/10/2004)
Hứa hẹn sự sôi động từ mùa giải 2005  (18/10/2004)
HLV Arjharn: Hoa Lâm Bình Định sẽ có huy chương tại V-League   (18/10/2004)
Thay đổi lịch thi đấu Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung  (17/10/2004)
Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung năm 2004: Cơ hội rèn quân   (15/10/2004)
"Nhuộm" thời gian lên màu tượng...   (15/10/2004)
SEA Games 23 sẽ thi đấu 41 môn   (14/10/2004)
Ngày hội VH-TT người cao tuổi huyện Hoài Ân: Sôi động và ấn tượng   (14/10/2004)
Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung năm 2004: Không có CLB nước ngoài tham gia  (13/10/2004)
Chiều nay, tuyển Việt Nam gặp Maldives: Thắng nhưng không dễ   (13/10/2004)
Bàn tự xoay: Không chỉ là huyền thoại   (12/10/2004)
Ghi nhận qua Triển lãm Tem bưu chính - Bình Định 2004   (11/10/2004)